1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chòi oi, đi ăn trưa, dọc đường đi gặp quá chừng người bán hoa dạo bằng xe đạp. I như mấy xe trái cây từ vườn lên ở SG mình á. Hoa hồng đẹp ghia lun! Mấy cái xe như mấy chùm hoa di động dzị á!
    Thức ăn: bún riêu. Ngon thì ngon, nhưng bột xì ngọt nhiều qué!
  2. nosamsie

    nosamsie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mé Dzịt ui, Mé Chon núi lè Mé Dzịt kím wén pún chậu mém chôm ỏ Hèng Mènh, ghèn Hèng Bè, kía Hèng Bẹc en ti. Wén tó nèm treng hỉm tó, dưng nhon lém.
    Lèn nèo Mé Chon re tó kũng ghía tỗ chó en hít ó!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Dzịt đi dzìa nhớ tường thực dzụ đi công tác nghe, cho nó đầy cái nhà số 2 này đi. Rùi đi Los Angeles mình lập nhà số 3 luôn.
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Rồi! Tường thuật đầu tiên đây!
    Gặp mặt, ăn linh tinh, cà phê cà pháo vớ vẩn. Thấy vịt nhà ta xanh xanh, tai tái, gầy gầy, hình như còn hơi ngô ngố. Nghe kể cái lộ trình đi đợt này thì như đi đánh vật. Say xe quá mà. [​IMG]
    Yếu còn ra gió. Khiếp!
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Msg: 17h07, ở đâu rồi, ổn không?
    Bất ngờ điện thoại kêu réo ầm ĩ, hì, hóa ra điện thoại trả lời của đồng bọn. Bọn chúng nhiều tiền nên gọi lại trả lời luôn, kêu nhắn tin mệt. Loằng nhoằng qua lại tóm lại là k về được, lý do Vnair kêu hủy chuyến, đại lý kêu đợi. Hừm, đằng nào cũng chẳng về được, dụ dỗ một và hơn một kẻ về chơi, ai ngờ bọn chúng cuống quýt đi theo tiếng gọi của tình yêu. Ừh, thứ 7 tình yêu nghe có vẻ có lý, nhưng ai ngờ tiếng gọi của tình yêu... công việc. Ặc ặc, má ơi! Thôi, ngày xưa con cũng đã từng làm 02 bản đề nghị anh hùng lao động hay chiến sĩ thi đua gì gì đó, bây giờ làm thêm cho má 01 bản nữa cho hoành tráng nhá.
    Hì! Nghiêng nghiêng
    Té!
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội nắng nóng, Hạ Long nắng quá nóng. Tui đen thui lui rùi. Ở nhà khi nào trắng mí gặp pà kon.
    Để vài bữa nữa tui rảnh tui up hình lên hén.
    Thiên thần: á à, sao lúc nói chuyện với "má" không thấy cong cớn thế này nhỉ?
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Rồi, khám phá ra mình có thêm 1 tài năng mới, quá khen, quá khen. Hị hị!
    Dạ, thưa má! Lúc gặp má "cái thân con" hổng dám cong cớn xách váy song phi vì sợ cái đôi dép bệt của má. Lôi thôi nó in 2 phát vào má thành "má ú" thì chết cả đời con.
  8. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Cong cớn cả 2! Khiếp!
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    loaoa loaoa loaoa loaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    pớ pà kon làng xóm gần xa ... nay bổn cô nương tại hạ Chimế tiểu muội mụ Sol khìn trân trọng thông báo gởi tin khẩn cấp cho bàn dân thiên hạ xóm Bồng bềnh biểu quyết được rõooooooooooooooo .........
    loaoa loaoa loaoa loaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (tùng tùng ... tùng tùng ... tùng tùng ... tùng chièng ...... )
    chiều mai hay chiều mốt sẽ đi café ăn bánh trung thu ngắm trăng?
    1. Chimế: ngày nào cũng được.
    2. Rụng chàng: thứ 5
    3. ... ( tự điền vô nghen )
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 03/10/2006
  10. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Tí điệu không tham gia được. Tí phải học bài thi. Hức, hức...

Chia sẻ trang này