1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tui ngồi chễm chệ trên xích lô, chĩa lên cho nó khỏi vướng người, chĩa xuống thì toàn xe với người không.
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì, thích Đường Lâm hử, mụ Vịt rảnh đọc chơi.
    Nệ cổ hơn đồ gàn​
    Con đường làng thấp thểnh gạch Bát Tràng xây nghiêng có được từ tiền treo tiền cưới của bao thế hệ lứa đôi trên đất cổ. Mỗi một đám cưới, đường làng lại có thêm gạch lát ken dày. Sự gập ghềnh ấy khiến người ta chẳng dễ gì veo veo lướt xe máy, ôtô như bây giờ. Cho nên ông đồ xưa dẫu chẳng muốn đi guốc mộc, khăn xếp, áo the cũng không thể làm khác. Chậm chạp, tù đọng, khệnh khạng kiểu ?ongười ở đâu làm vua thì cứ làm, riêng dân Bắc Hà (trong đó có Đường Lâm) sinh ra chỉ để làm... thầy của vua thôi?! Chất kẻ sĩ Bắc Hà rất đậm ở Đường Lâm.
    Người Đường Lâm ai cũng nhớ chuyện cụ Phan Kế Toại (từng là khâm sai đại thần triều Nguyễn rồi phó thủ tướng chính quyền cách mạng). Mỗi lần về làng, cụ đều ?ohạ mã? ở đầu làng, thay khăn xếp, áo the, guốc mộc vào làng, gặp ai cũng trịnh trọng chào. Nhiều vị quan vinh qui về làng, gặp đứa trẻ lên mười cũng tươi cười chào hỏi. Có ông chậm chào, lại nghênh ngang mũ áo vua ban, bị mấy cụ già gõ ống hút cành cạch vào điếu bát, thét: ?oAnh làm quan ở đâu thì làm. Từ cái cổng làng này đổ vào, anh chỉ là thằng cu sứt ở truồng chăn trâu. Anh láo, tôi cho tráng đinh nó vạch đít ra đánh cho mà toét mông!?. Nhiều ông quan cấp tỉnh thời nay về làng ti toe ôtô láng coóng, bóp còi hơi to một tiếng cũng bị chửi.
    Các cụ thấy anh đi viếng tang ma ở trong nhà mà vái bốn vái (thay vì vái hai vái) - ma trong nhà hai vái, ma ra ngoài đồng bốn vái - là mắng ngay: ?oNhân bất học bất tri lý? (vô học). Bạn tôi là một tiến sĩ toán học về làng ăn giỗ họ, không nỡ xưng hô tao mày với một ông đầu bạc (vai cháu của anh), lập tức bị các cụ nhâu nhâu thương hại: ?oSong tiền cần khổ học/ mã thượng cẩm y hồi, con ạ? (con phải chịu khó học để sau này còn hiển đạt áo gấm về làng chứ).
    Anh chưa kịp thanh minh gì, có cụ mắng thêm: ?oKể cả khi anh làm quan to, về làng này, đã đi qua cổng làng, đã bước qua cái ngưỡng cửa gỗ lim của căn nhà cổ, tức thì anh là thằng cu con đĩ để chúng tôi dạy giáo lý tổ tiên. Cao cao tằng tổ tỉ! Nếu anh cao, anh cứ đội mái nhà mà đi ra khỏi làng!?. Vị tiến sĩ xanh mắt mèo.
    Làng khép tròn vo, bà con lấy nhau nhiều khi cũng là họ hàng chưa xa lắm. Có ông Kh. đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn là vai em đằng ngoại với bác tôi năm nay 60 tuổi. Ông Kh. lại lấy bà vợ là vai chị đằng nội với bác tôi (thế mới rắc rối). Bài toán đặt ra là: khi cỗ bàn (liên tục) bên họ hàng đằng ngoại lẫn họ hàng đằng nội thì ông bác tôi phải gọi ông Kh. là ?oanh? hay là ?oem??
    Hai bên đã gầm gào, đã từ mặt nhau, đã đập vỡ mấy bộ ấm chén mà chưa phân vai cao thấp. Cuối cùng đành kết luận: ăn cỗ đằng nội thì bác tôi xưng anh; ăn cỗ đằng ngoại ông Kh. là vai anh! Vẫn cãi nhau: thế lúc ăn cỗ ở nhà hàng xóm thì xưng hô thế nào? Hai bên bèn lấy sân đình (nơi cao nhất, trang trọng nhất của làng) làm ranh giới: nếu bác tôi và ông Kh. gặp nhau ở vạch vôi mà trẻ đá bóng chia đôi sân đình thì xưng tao mày. Nếu gặp nhau ở vị trí nào khác, ?olãnh thổ? thuộc về phía nhà ông nào thì ông ấy làm anh (gà cậy gần chuồng)! Và dĩ nhiên, ông nào là em thì phải đi lấy điếu bát, mồi thuốc lào, châm tửu.
    Hồi trẻ chú tôi đã bỏ một cô người yêu chỉ vì ?onếu lấy cô ấy thì chẳng hóa ra mình phải gọi thằng bạn nối khố là anh! Có khi nó bẫy bằng mỹ nhân kế để đè đầu cưỡi cổ mình!?.
    Trích đoạn từ: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=165941&ChannelID=10.
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Thông báo ngắn: dzịt mới có tóc bẹp! Bẹp! Rất bẹp!
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    thông báo dài: sol khìn cũng mới có tóc bẹp! bẹp! rất bẹp! rất rất bẹp!
    thêm nữa để gọi là dài: hôm nay sol khìn cũng mặc đồ bẹp! bẹp! rất bẹp! rất rất bẹp!
  5. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ... tóc lẹp hả? cho ngộ coi lới coi ... dẫn ngộ đi ăn mừng tóc lẹp hen
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Đường Lâm nè chị Vịt, hí hí
    [​IMG]
    Hàng dừa gần cổng làng
    [​IMG]
    Cây gì quên mất tiêu, mấy trăm năm tuổi gần chỗ Ngô Quyền
    [​IMG]
    Chàng trai bên cửa sổ
    [​IMG]
    Cổng làng
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 09/10/2006
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Thêm luôn cho đủ: Sol hum ni khìn khìn! Khìn! Rất khìn! [mũ en nờ]Rất[/mũ en nờ] khìn!
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Phòi, chị coi được có 2 tấm. Hỏng đựơc thí mẹt chàng trai bên cửa sổ dzí cái cổng.
    Mà cây đó phải cây dừa hông? Seo chị hổng thấy cây dừa???
    TTVN mát. Làm bài viết của tui dzô dziên!
    Còn cái hàng cây cột voi đó đẹp hén. Nhìn mê hén. Mà tiện nữa.
    Mụ Sol biết tiện gì hông? Mụ có nhớ gì vào một đêm trăng sáng trên đồi Sư tử?
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 09/10/2006
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Cộng Thêm luôn cho đủ: Dzịt lùn hum ni khìn khìn! Khìn! Rất khìn! [mũ en nờcộng một]Rất[/mũ en nờcộng một] khìn!
  10. hoarungvensong

    hoarungvensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Ku Phòi dấu hình kĩ hén phạt nhá.
    nhắn các đồng chí "khìn": các đồng chí có đầu bẹp và tóc bẹp ++++ đồ bẹp ..... dẫn pà kon đi ăn nhậu để chiêm ngưỡng cái sự "bẹp" của các đ/c đeeeeê.....

Chia sẻ trang này