1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ngăn cách rõ ràng chú, hỏng thôi thiên hạ tưởng tụi tui ở chung nhà thì khổ cho bác Green
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết ai sướng ai khổ à!
    Dzưng mờ hai người nì chung nhà thì mình dzui à!
    Mí mụ: Giờ mình xoay đĩa Na Tra đại náo thủy cung được chưa? Hay còn phải chờ thêm một thời gian nữa?
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Đây là đoạn chat giữa Tấm với Bút Bi Carriage, ba má, cậu dì, chú bác nào quởn, thit thì đọc hen. Mấy em hoa hậu nào vào đây đọc được chắc ức chít. Hí hí.
    dragon111_mail: sao ko vào vote
    Nhu Tran Truong: vote rùi mà
    Nhu Tran Truong: em vote ngay lúc đó
    dragon111_mail: vote đâu
    Nhu Tran Truong: nhưng ko thấy gì cả
    dragon111_mail: vào vote lại đê
    Nhu Tran Truong: cho em link
    dragon111_mail: http://blog.360.yahoo.com/blog-9DeROLg1aac_aJbov.9FUfoh.q7nhQ--?cq=1&.login=1
    dragon111_mail: có lẽ anh nên đi vận động bình chọn cho các cô mỗi cô một ít
    dragon111_mail: chứ bọn nó vào xem
    dragon111_mail: mà ko thấy được ai bình
    dragon111_mail: nó chém chết anh mất
    dragon111_mail:
    dragon111_mail:
    Nhu Tran Truong: để em chọn đều các cô cho
    dragon111_mail:
    dragon111_mail: ôi vui nhỉ
    dragon111_mail:
    Nhu Tran Truong: cái chi vui?
    dragon111_mail: dám mang nhan sắc ra đùa với dư luận
    dragon111_mail:
    Nhu Tran Truong: ờ nhỉ
    Nhu Tran Truong: ko phải vui
    Nhu Tran Truong: mà là ĐIÊU!
    dragon111_mail: bảng 1 coi như xong
    dragon111_mail: Bảng 2 sẽ là các cô gái mạng
    dragon111_mail: trog đó có NHư Trân
    Nhu Tran Truong: nè
    dragon111_mail:
    Nhu Tran Truong: anh ko được làm thế
    Nhu Tran Truong:
    dragon111_mail: mỗi bảng chọn ra 2 cô
    dragon111_mail: cho vào chung kết
    dragon111_mail:
    dragon111_mail: Yên tâm, anh sẽ chạy cửa cho em vào chung kết
    Nhu Tran Truong:
    dragon111_mail: cái này gọi là mua danh hoa hậu
    dragon111_mail:
    dragon111_mail: đổi lại, em phải cặp với anh, vì anh là đại gia
    dragon111_mail:
    Nhu Tran Truong:
    Nhu Tran Truong: trò này vui nhở
    dragon111_mail: hơ
    dragon111_mail: vui chứ
    Nhu Tran Truong: diễn tập trước khi bước vào đời
    Nhu Tran Truong: giống như cái trung tâm gì bên Nhật ý
    dragon111_mail: yên tâm, trong vòng ứng xư
    dragon111_mail: anh sẽ cho em xem trước đáp án
    Nhu Tran Truong:
    dragon111_mail: em chỉ việc học thuộc và trả lời
    Nhu Tran Truong:
    dragon111_mail: trang phục áo tắm áo dạ hội anh tài trợ
    Nhu Tran Truong:
    dragon111_mail:
    Nhu Tran Truong: rồi sao nữa?
    dragon111_mail: thì chả sao
    dragon111_mail: rồi năm sau có cuộc thi mới
    dragon111_mail: các thí sinh khác trẻ đẹp hơn
    dragon111_mail: em sẽ bị đá
    Nhu Tran Truong: chứ ko phải đưa em đi thi hoa hậu Hoàn Vũ?
    dragon111_mail:
    dragon111_mail: không
    dragon111_mail: sang năm là em bị đá
    Nhu Tran Truong:
    dragon111_mail: em sẽ trở về làm gái chính chuyên
    dragon111_mail: ngoan hiền
    dragon111_mail: và lừa một anh rồi cưới
    Nhu Tran Truong:
    dragon111_mail: vẫn đảm bảo danh hiệu hoa hậu tài sắc đảm việc nuớc giỏi việc nhà
    Nhu Tran Truong:
    dragon111_mail: mà tốt nhất là em nên lấy Tây
    Nhu Tran Truong: thế ạ
    dragon111_mail: theo đúng kịch bản thì hoa hậu nên lấy Tây
    Nhu Tran Truong: Việt Kiều được hun?
    dragon111_mail: bét nhất là người nước ngaòi
    dragon111_mail: ko
    dragon111_mail: châu phi cũng được
    dragon111_mail: nhưng cứ phải dính dáng tý ngoại quốc
    Nhu Tran Truong: em thấy Hà Kiều Anh lấy Việt Kiều
    Nhu Tran Truong: em cũng mún nối gót chị ý, nếu được làm hoa hậu
    dragon111_mail: như kiểu hoa hậu Diệu Hoa lấy thằng Ấn độ da đen ấy
    dragon111_mail: HKA chưa được lấy
    dragon111_mail: mới cặp thôi
    Nhu Tran Truong: vậy á
    dragon111_mail: hoặc em cặp với Việt kiều bỏ vợ
    Nhu Tran Truong:
    dragon111_mail: rồi mở cty kinh doanh điện thoại di động
    Nhu Tran Truong: ừm
    Nhu Tran Truong: cũng có lý
    dragon111_mail: bao giờ nó đi tù
    dragon111_mail: em lại cặp với thằng khác
    Nhu Tran Truong: à há
    dragon111_mail: à, em nhớ thăm nuôi nó khoảng 5-6 tháng hẵng cặp
    Nhu Tran Truong: dạ
    Nhu Tran Truong: em bit mà
    dragon111_mail: rồi lên báo tuyên bố mình rất chung thủy
    Nhu Tran Truong: ừm
    dragon111_mail: dù anh ấy là người thế nào em vẫn yêu
    Nhu Tran Truong:
    dragon111_mail: 1 năm sau em cặp chú khác
    dragon111_mail: như thế chẳng ai trách được em
    Nhu Tran Truong: chí lý
    dragon111_mail: Gái có thì mà
    Nhu Tran Truong: đúng!
    Nhu Tran Truong: chính xác!
    dragon111_mail: nó đi tù rồi ai còn đợi nó được
    Nhu Tran Truong: quá hay!
    dragon111_mail: em cứ yêu một thằng răng hô mắt toét cũng được, tất nhiên phải có xiền
    Nhu Tran Truong: dạ
    dragon111_mail: và nói rằng tôi yêu trí tuệ và tâm hồn anh ấy
    dragon111_mail: chứ đừng nói yêu tiền
    Nhu Tran Truong:
    Nhu Tran Truong: vâng
    dragon111_mail: và phải luôn khẳng định trước báo chí
    dragon111_mail: rằng em đi bằng đôi chân (dài) của mình
    Nhu Tran Truong:
    dragon111_mail: rằng em không những có sắc đẹp mà còn có trí tuệ
    dragon111_mail: lúc có tiền
    dragon111_mail: em nên thuê nhạc sĩ dạy mấy bài mà đi hát
    Nhu Tran Truong: dạ
    dragon111_mail: bỏ tiền mua thêm vai diễn trong phim
    dragon111_mail: để chứng tỏ mình là người đẹp đa tài
    Nhu Tran Truong: tuyệt
    dragon111_mail: nhớ chửa
    Nhu Tran Truong: vâng
    Nhu Tran Truong: nhớ lắm ạ
    Nhu Tran Truong: mà này
    dragon111_mail: thỉnh thoảng em cũng nên bỏ vài đồng lẻ ra làm từ thiện
    Nhu Tran Truong: vâng
    dragon111_mail: và chảy nước mắt trước các nạn nhân bão lũ, nạn nhân chất độc da cam
    Nhu Tran Truong: phải làm từ thiện chứ
    Nhu Tran Truong: đúng, xúc động quá mà
    Nhu Tran Truong:
    dragon111_mail: để chứng tỏ mình có tình thương, mình là hoa hậu nhân ái
    Nhu Tran Truong: chính thế
    Nhu Tran Truong: em nhân ái đầy mình
    dragon111_mail: có tiền,em nên đăng ký du học, tự túc, 2-3 tháng ở nước ngoài cũng được
    Nhu Tran Truong: vâng
    dragon111_mail: cho người ta biết em có ý chí học hành
    Nhu Tran Truong: em thit đi nước ngoài lắm
    dragon111_mail: lại mang mác du học
    Nhu Tran Truong: nó sang cả thế nào í
    dragon111_mail: du học nó sang lắm em ạ
    Nhu Tran Truong: vâng
    dragon111_mail: thứ 2, nếu chòng em có nghiện, có cờ bạc
    dragon111_mail: cũng cắn răng, đừng nói ra ngoài
    dragon111_mail: để chứng tỏ gia đình êm ấm
    Nhu Tran Truong: sao thề ạ?
    Nhu Tran Truong: à, vầng
    dragon111_mail: biết tề gia nội trợ
    dragon111_mail: à quên, thỉnh thoảng em nên tham gia hội "những người đẹp hát"
    dragon111_mail: thu sẵn mấy bài để hát nhép nhé
    Nhu Tran Truong: gì chứ nhép miệng là nghề của em
    Nhu Tran Truong: anh iên tâm
    dragon111_mail: được chưa
    Nhu Tran Truong: dạ, vâng
    dragon111_mail: giờ thì để đảm bảo nhan sắc
    dragon111_mail: em đi khò đi
    dragon111_mail:
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 10/10/2006
  4. nosamsie

    nosamsie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mốt con thành làn ông, con chũng mún thành lại da. Con hích Dì Tắm chùn!
    Được nosamsie sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 10/10/2006
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    @Sol: Ám ảnh chuyện "ấy", nhở! Chung nhà ấy.
    @Vịt: Sướng là sướng thế nào, khổ là khổ thế nào. Có chung nhà 1 tí rồi, lần ấy mìn chẳng thấy sướng, còn đứa khác thì cứ cắm đầu vào mà phun. Chẳng dại!
    @Boy: Tích cực liên lạc với ẹc minh nhở. Hì, nhìn là đoán ra ngay thôi mà em. Đọc bài chị Sol dặn chưa, lần sau nhớ "ngăn cách" rõ ràng với mấy bả nhá. Không thì lại...
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tuân lệnh bà chị Sol [cách quãng rõ ràng] và bác Green ạ!
    2 lão nhà mình sao mà như con nít ấy!
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Xiu gấp. Xỉu gấp.
    Mới có 2 ngày không vô mà bà con tám quá trời ông địa. Các mama với một bầy con nít đã đành, bác Gờ rờ, lại thêm chị Tấm nữa. Choáng váng.
    Tình hình là em đi LA. Confirm đó.
    Mấy chị bàn kế hoạch ăn chơi, cướp phá, đốt giết đi. Máu lắm rồi.
    À, cái đống giấy lộn hồi trước của anh Boy còn không? Mang đi tiếp. Hic, ai mang đàn thì mang đàng hoàng nha, như lần trước chỉ uýnh được đúng một bài Đập vỡ cây đàn thôi à.
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku nó dạ dạ vâng vâng, rình rình mình quay đi nó đá móc 1 cái chết chùm cả 2 luôn.
    Hì, trót lên lão rùi, dạy bảo luôn. Anh boy, anh chưa đọc bài về Đường Lâm đoạn " Nệ cổ hơn đồ gàn" hử? Anh có giỏi thì anh đội nóc nhà mà đi nhá!
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có tận mấy nick màu chất độc da cam nom dễ thương ác
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chưa đi Los Angeles mà đã tính đến Vĩnh Long rùi.
    Mụ Rụng chắn chắn thík cái nì đây.
    Du lịch vườn sinh thái, ngủ qua đêm, ăn uống, đạp xe đạp quanh Vĩnh Long, thăm nhà thờ, đình, đền, chợ, vườn.
    Xuồng có xuồng. Chèo, có chèo! Mụ Rụng tha hồ chèo. Để an tâm tui sẽ mặc áo phao!!!
    Chi phí: các kưng yên tâm, ít hơn chi phí đi Đà Lạt. Tính ra khoảng 1/2 đến 2/3 chi phí đi Đà Lạt.
    Pà kon nào đi thông báo hén. Hé hé hé.
    Ngày: cuối tuần sau!

Chia sẻ trang này