1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 3.10.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    18:05,
    "quái ... đồng bọn mình đâu ta, sao giờ chưa tới nữa, còn kế họach "ngạc nhiên chưa" đối với khổ chủ nữa chớ, hmmm ...". pà kon trong phòng về hết ráo, còn mỗi "mình ta với ***g lợn tiết canh" , cặm cụi làm tiếp cái nhà phố với chương trình Vray. Sếp tới bên, nhẹ nhàng hỏi "sao chưa về nữa em, đang làm công trình nào đó?". Trời ơi, sếp nghĩa sao dzị trời, thân tui làm gì mà siêng đến nỗi hết giờ làm việc rồi mà còn ngồi lì đến tận giờ này để tiếp tục cặm cụi, sếp nằm mơ hả????? Nghĩ vậy nhưng cũng ỏn ẻn cười, ở đó mà dám hung với hăng, hehe.
    18:10,
    Bỗng nhiên, điện thọai rung bần bật, chuông vang ầm ĩ ngân lên khúc nhạc hiệu báo động giờ ăn chơi sắp bắt đầu!!!. Hòan tất các công đọan shut down, dọn dẹp cái chuồng heo bàn làm việc, sắp xếp tài liệu hồ sơ trong vòng mười giây. Xong, phi như bay ra click thẻ cái tích, bấm thang máy cái kịch, chui vô thang cái ầm, nhảy ra cái ào với Rụng chàng của mình với câu chào hỏi vô cùng ********* tình tứ "bớ Rụng chànggggggggg.................."
    ---> các công đọan được tuân thủ theo một quy trình công nghệ hòan tòan khép kín một cách hòan hảo!!!
    Chịu khó chịu đựng những lời lẽ rủa xả vì sự chậm trễ sau khi đã nhận được chuông tín hiệu báo động đã tới địa điểm hẹn hò của Rụng chàng (bây giờ mới bít, dữ ghê lun á, hix). Tiếp tục, hai đứa tui bẻ gãy gân cốt kêu rắc rắc, nhằm chuẩn bị hỏa lực tung ra cho cuộc đua chạy ngược xuống từ Nguyễn Văn Thủ tới Nguyễn Thiệp rồi vòng về Nguyễn Văn Thủ trong vòng 20 phút để lùng sục 1 ổ bánh kem Brodard cho bé Cám nhà ta.
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 21/10/2006
  2. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Dưới tay lái lụa của tình iu, tui hòan tòan yên tâm phó thác cuộc đời mình trong tay chàng (ặc ặc ...) . Phóng tới tiệm bánh, tui nhanh nhẹn nhào vô, chọn ngay cái bánh kem vô cùng xinh xắn trong hàng lọat các vị trí trống trơn khác trong tủ kem, hehe. Thiệt ra thì còn tới ... 2 cái bánh lận á, 1 cái là bánh chocolate to đùng, mua dìa là thể nào cũng nhận được câu rủa xả êm ái của đồng bọn, còn 1 cái là bánh kem cùng kích thứơc nhưng mà màu mè xấu quá, khỏi cần vận dụng đến các lọai học vấn trình độ và gout thẩm mỹ level cao của bản thân, tui cũng nhanh chóng ra ngay 1 quyết định vô cùng đúng đắn và tiết kiệm ngân sách quốc phòng cho pà kon lềnh bềnh!!!
    Và quả nhiên, không phụ lòng mong đợi của tui, Rụng chàng cắp cánh tình iu lứơt nhẹ về lại Nguyễn Văn Thủ, ngó lại, vừa đúng 18:30.
    Kìa, xa xa thấp thóang một bóng hình quen thuộc ..... Đó là ai??? Đó là ai??? Đó là ai??? ... Một câu hỏi lớn .. có ngay lời giải đáp ... dạ, xin thưa cùng quý vị khán giả pà kon, đó chính là bé Phòi Phòi nhà Lềnh bềnh!!! Nhiệt liệt hoan nghênh sự tuân thủ các quy tắc đạo đức về đúng giờ của bé. Quả đúng là tuổi trẻ tài cao, xin cho một tràng pháo tay về sự đúng giờ giấc của bé.
    Và tiếp theo là một chương trình thời sự tin tức cực kỳ nóng hổi như bánh mì mới ra lò của bộ ba Rụng, Chimế và Phòiphòi với các chủ đề trên bờ dưới ruộng. Tiếp đó là chương trình talk show với khách mời đặc biệt là một nhân vật giang hồ vô cùng lừng lẫy chốn võ lâm tà môn đạo tặc Boy xì gòn đại ka!!!!!!!!!!! dẫn dắt chương trình thật sinh động và nhộn nhịp nhưng không thóat khỏi sự quấy rầy của cái điện thọai mà sự họat động của nó vô cùng sốt sắng "chị ơi, em tới trễ " ... "mấy bà ăn trước, tui qua sau" ... "quay lại, quán Mười Trí" ... ''''''''đứng yên đó, đợi!!!" ..............
    Cuối cùng, địa điểm cần phải hành quyết bé Cám đã được thay đổi 180 độ ... từ cháo mực Đinh Tiên Hòang - cafe cóc Phùng Khắc Khoan, nay cả bọn trực chỉ Phan Xích Long tìm đến Dương Qua tửu điếm.
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 21/10/2006
  3. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vô quán, ngạc nhiên chưa!!! Quán đã chuẩn bị sẵn nào hoa, nào bong bóng cho sinh nhật .. người ta, nhưng mà kệ, bé Cám nhà mình cũng ăn ké được, hè hè .
    Công đọan đầu tiên, hết sức phức tạp ... đó là đi chợ!!!. Boy thì tuân thủ đúng chủ trương "cái gì cũng xơi láng", Phòi thì "ai sao em vậy", Rụng thì "cứ kêu" và khổ chủ thì vô cùng tươi tắn "ngân sách dư" ..... dư hả, cho mì chít, chít mì chưa, cho mì chừa cái tội .. DƯ, khakhakhakhakha .
    Quên nữa, phải mô tả một chút về nhân vật chính của cuộc ăn chơi tối ni chứ hen. Đó là một cô bé vô cùng xinh xắn và gạng gỡ trong sắc màu của cỏ cây - màu xanh lè. Khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh hôm nay đã được một đồng nghiệp iu quý tô son trét trấu lên nên trông đã lẹp nay còn lẹp hơn . Như cùng hòa chung vào nét lẹp nghiêng thùng nghiêng nước của Cám nhà mình là cặp chân mày lá liễu tuyệt vời, theo một phong cách đặc trưng rất riêng của Cám, tức là một style "lên bờ xuống ruộng", có nghĩa là một cái chân mày lên đèo, cái chân mày còn lại leo xuống núi . Nhưng đây thật sự là một phong cách vô cùng đậm đặc bản sắc riêng của Cám nhà mình, hòan tòan không đụng hàng!!! cao thủ cao thủ!!!
    Sau đây là thực đơn ăn uống của 5 nhân vật đầu tiên:
    1. gỏi bò bóp thấu
    2. huhu , quên òi ... --> nhớ òi, là món: bao tử hầm tiêu
    3. dồi trường chiên cốm
    4. lẩu cá điêu hồng
    Trong quá trình ăn uống thì một thể lọai nhạc vô cùng kinh dị, sến ********* rện xuất hiện thật đinh tai nhức óc, nó tra tấn mọi người thật kinh khủng nên mọi người phải sử dụng phương tiện liên lạc nhau qua loa giấy, vui đáo để!!! . Và một biện pháp phòng chống hữu hiệu với tiếng hát át tiếng bom thía lày là ... gằm mặt mà ăn!!!
    Đang ăn tới món dồi trường chiên cốm thì bạn Dzịt nhà Lềnhbềnh xuất hiện như một ngôi sao sáng lo..òaaa trong vầng hào quang hồng (áo hồng, quần cũng hồng nốt). Hòa mình vào cụôc chiến tranh tương tàn về ăn uống, bạn Dzịt quyết định kêu thêm món cánh gà nướng góp phần làm cho khí thế thêm hoành ********* tráng và túi tiền bé Cám cũng suy ********* sụp .
    Vừa lúc ấy đôi chim câu song kiếm hột mít Trờ Trờ - Fờ Bờ bước vào mang theo một luồng sóng mới, làm tăng thêm cao trào cho khúc ca ăn uống. Thế là thêm 1 dĩa bò bóp thấu được mang ra. Mọi người hì hục chiến đấu với nồi lẩu cá điêu hồng, cũng có chiến tranh xảy ra khi một bên đòi ăn cái đuôi cá, một bên tuyên bố cấm vận kinh tế, đóng cửa bang giao.
    Tiếp theo là điệp khúc tình iu của hai trẻ Trờ trờ - Fờ Bờ khi "anh đã hỉ chỗ này nhưng chỗ khác còn sạch chán, em cứ dùng" (người trong vụ án ăn uống này mới hiểu, hỉ hỉ).
    Sau đó là màn gặm cánh gà nướng. Lúc này, Chimế đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vì muốn dành bụng ăn bánh kem . Qua màn gặm nhấm này thì bạn Boy đã rút ra được một bài học xương máu: muốn ăn thì không gắp bỏ cho người!!! tình hình là bạn Boy giả bộ nhường cánh gà cho đôi chim câu song kiếm hột mít Trờ Trờ - Fờ Bờ ăn, ai dè cặp này ăn thiệt làm Boy tiếc hùi hụi ... cho mà chừa nhá, cái tội đã Lềnhbềnh rùi còn bày đặt lịch sự, hehe ....
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 21/10/2006
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 21/10/2006
  4. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ăn no nê, cả đám xác định địa điểm cho phi vụ Uống. Cafe bờ sông thì tội nghiệp bé Phòi, bé phải về lúc 21:00 để hòan thành xuất sắc nhiệm vụ người cháu ngoan trò giỏi, nhưng tìm địa điểm khác thì cả đám pó tay. Ngó đồng hồ, cũng gần đến giờ, thui thì ... đành hy sinh bé Phòi vậy vì địa điểm này cực kỳ lý tưởng, hehe ... Phòi "xương", đợi dịp khác cho Phòi tận hưởng nghen .
    Thế là, trực chỉ Thanh Đa, tổng tấn cônggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!
    tình hình là bi giờ hơn 2h sáng rùi, Chimế tui ngày mai phải họp hành, giải quyết công việc tè le, mắt mũi tới giờ này kèm nhem mất toi. Thui, vụ án Uống thì xin hẹn quý vị pà kon vào ngày mơi nghen.
    hình hèm thì hội trưởng Lềnhbềnh đã xách theo cái đầu đọc thẻ nên tui cũng pótay.org trứơc cái thẻ mụ Dzịt đưa, mai tui tìm cách lấy hình ra rồi post lên cho nghen.
    Cả nhà khò khò ngon nha, tui ... thăng đường đây, hehe
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 21/10/2006
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Giời, ăn chơi hoành tráng kinh khủng hoảng.
    Xèm!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Món quên òi là Bao tử hấp tiêu bạn hiền ui!
    Hé hé, hôm qua sướng nhất là fix được vụ ăn chơi sắp tới, và cả cái chữ ký chung cực kỳ... Lềnh bềnh. hè hè
  7. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ừa ừa, đa tạ đa tạ, tự dưng nghĩ hoài mà hông nhớ ra được món đó là món nào, hixhix ... đãng trí ghia ...
    khoan nha Boy, khoan nói gì nghen, để tui tường thuật xong xuôi nghen, cho nó ly kỳ hấp dẫn rùng rợn, hé hé
    tình hình là tối qua dìa nhà thấy máu ăn chơi trỗi dậy ghê gớm, kakakakaka ...
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dzậy khoe chữ ký cái hen?
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu của Chim ế, boy dổi chữ ký thế này!
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    [càm ràm] Ui trời, vậy mà bà cũng thức đến 2h sáng hả Kim!!!! Coi chừng cái đầu của bà!!! [/càm ràm]
    Bít dzị thì 1h khuya tui lên chat với bà. Hic hic hic, tình hình là tui bon chen uống cà phia sữa đá dzí mọi người xong thì bị say. Say cà phia, thêm hí hửng vụ lềnh bềnh nữa, về nhà cứ cười cười như đồ khìn. Tui cố nghe nhạc để hết cười mà vẫn cười, hỏng có ngủ được. Đến sau 1h30 thì tui biết ra là tui say cà phia. Và thế là thức đến 3h30 sáng!!! hic hic, ai cũng ngủ hít, có mún lên mạng cũng hỏng được!
    Từ ni xin chừa cà phia sữa. Pà kon hum sau nhớ nhắc tui không được uống cà phia (sữa đá).
    Tin tức mới cập nhật là Kim đã lấy hình về rùi. Túi ni đi làm về chắc sẽ post.
    Kim: tui khoái từ "song kiếm hột mít" của bà. Tui đang cố hình dung ra 2 cây kiếm hình hột mít!!! há há há
    Post lẹ lên đi, để tui còn sửa chữ ký!

Chia sẻ trang này