1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 3.10.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    lấy hình ra mới phát hiện hình chụp bị rung nhiều, hehe, nhưng mừ hông sao hen, miễn có hình là may rùi, hí hí. Bà Sol xách máy chụp hình đi nên tui cũng mất đồ nghề tác nghiệp, hixhix ...
    mọi người có thấy cái chữ LB trên ổ bánh kem hôn? biết là chữ gì hôn? hehe ... đó là LỀNH BỀNH í .
    tiếp hình nữa nghen ,
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 22/10/2006
  2. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hình cô nàng Metnhi - nhân vật chính buổi tiệc, hehe
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hehe, xong vụ án hình ảnh hen, bây giờ kể típ .
    café được bưng ra, Chimế tui năn nỉ Trờ trờ pha dùm theo cách đặc biệt của nhỏ này (độc chiêu lắm, rủ Trờ trờ đi café thì sẽ được thưởng thức ). Thấy nhỏ í pha chế xong 1 ly, hí hửng đưa tay ra cầm, miệng mồm nhanh nhảu thanh kiu vinalmilk, ai dè ... "í, hổng phải của chị, mà là của ... chàng" ... thía là cái mặt Chimế tui ... tẻn tò!!! . Thui thì phải tự bít thân bít phận mình ... . Chimế tui quay sang hợp tác với bạn Boy đốt pháo xẹt, rùi phát cho mỗi người cầm và ...
    ... chụp hình nàooooo ... cười lên nàooooo ...
    Xong xuôi các thủ tục chào hỏi, cả bọn nháo nhác dòm nghía xung quanh. Xa xa là cây cầu Bình Triệu với lấp lánh bao ánh đèn vàng soi bóng xuống dòng sông lững lờ trôi. Thỉnh thỏang ghe xuồng chạy qua làm vỗ nhịp sóng ngay bên cạnh bàn của cả bọn. Gió hiu hiu lướt nhẹ, bầu trời trong xanh thăm thẳm, các nhánh cây vươn cành làm thành mái che ngay trên đầu cả bọn, chắc là tất cả đều muốn dự sinh nhật cô bé Metnhi thì phải, hehe ... ( úi, tui làm dzăn!!!)
    ... ôi ... thật là đúng một ngày chỉ dành riêng cho cô nàng Metnhi.
    Bỗng, bản nhạc Happy Birthday ngân vang rộn rã, thía là Chimế tui bắt nhịp bài ca. Cả bọn gầm rú hát hò ỏm tỏi, vung lọan xạ pháo xẹt, ôm nhau cười tí tởn và bắt đầu tới màn ... hun hít!!!
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 22/10/2006
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 23/10/2006
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật vui nhỉ! . Mà nhìn hình trông quán quen quen. Ở đâu vậy cả nhà Sông Trăng
    Ấy, chết cha. Bây giờ mới nhớ ra chưa trả lời msg của mụ Sờ từ sáng. Can tội cả ngày bận cầm đục với tuốc nơ vít, bây giờ cầm cái điện thoại nó cứ run lật bật. Mỏi tay quá mà, ặc ặc, thành công tử bột chính hiệu rồi.Làm có một tí mà mỏi với mệt như đi sau đít trâu.
  5. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận là cái quán này cũng dễ thương ghia ta, biết là có sinh nhật và cho mở bài hát chúc mừng.
    hình như bày đầu cho màn hun và hít này là mụ Dzịt!!! Đầu tiên, mụ này quay sang hun Rụng chàng của tui, grừ grừ ... xong, chợt nhớ ra nhân vật chính là bé metnhi, mụ ấy quay lại ... chụt cho một phát ... và rồi nảy sinh ý tưởng cho thêm phần hào hứng với cái màn hun này, mụ ấy kêu gọi sự hiểu biết của Rụng chàng và ...
    bắt đầu lại từ đầu !!!!!!!!!! Rụng chụt cho mụ í một phát ... chuyển ... mụ Dzịt chụt bé metnhi một phát ... chuyển ... metnhi chụt Trờ trờ một phát ... chuyển ... Trờ trờ chụt cho Fờ Bờ một phát (mặt khóai chí thấy rõ nghen) ... chuyển ... nhưng mờ tới đây là ngắt òi vì tui hổng mún bị bẹp đâu ... Fờ Bờ mà chụt tui một phát là lớn chuyện à, haha ...
    làm bạn Boy cũng bùn hiu, vì tui hông co chụt bạn Boy một phát, hé hé .
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 22/10/2006
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    há há, tui bị cận, buổi tối chẳng thấy ai phấn son thế nào, lên hình mới thấy bé Cám nhà mình điệu! Điệu! Điệu! hà hà
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    hé hé, thử chữ ký mới. hé hé, bà Kim chọn màu cam thì tui chọn màu hồng
  8. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hò hét đã đời thì nhìn quanh, thiên hạ kéo nhau đi đâu mất tiêu. Tốt!!! Không gian này là của chúng ta, haha. Cả đám hối thúc em metnhi mau ước nguyện gì đó để được ăn bánh kem. Trong khi em lầm rầm khấn vái cầu nguyện tùm lum thì cả bọn ào ào phân chia nước uống, hình như vì vậy mà em metnhi bị xao nhãng tinh thần thì phải, em phải gào lên "em ước cái gì bây giờ trời" ... Chimế tui tuy được cái phũ phàng nhưng thực tế, liền lên tiếng "ước đại phát một để ăn bánh kem em" "ok, em tuân lệnh".
    chẳng biết em metnhi này ứơc gì mà liền đó thấy em í vung tay, làm cho một nhát đứt đôi cái chữ metnhi trên bánh kem!!! hảo hảo, cao thủ cao thủ!!!
    vừa ăn cả đám bàn tán tùm lum chuyện hết á, giờ moi móc tui cũng hông thể nhớ hết được các chủ đề đã bình lọan, chỉ nhớ mỗi hai sự kiện đỉnh đỉnh của buối tối này.
    Đó là gì????? Xin mới nhà lềnh bềnh xem bài tường thuật tiếp theo. hé hé ...
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 23/10/2006
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hình như là cả đám tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội ăn chơi của tuần trước, chả là dự tính đi LA í mừ. Cũng từ chủ đề này mà bắt qua phi vụ ăn chơi hòanh tráng vào một dịp cuối năm. Tự dưng, không khí rôm rả hẳn lên, quả đúng là tinh thần ăn chơi lềnh bềnh có khác!!!
    Khơi mào cho phi vụ này là lời của tình iu "hồi nãy tui với Chimế có bàn nhau cuối năm làm một quả hoành ********* tráng lên Đà Lạt bằng xe máy lần nữa". Lúc này, tui thấy ánh mắt mọi người tập trung chăm chú lắng nghe ghê lắm. Và rồi, tự động phân chia nhân lực và tài lực, tình hình như sau:
    1. Rụng - Chimế --> 1 xe
    2. Boy - Dzịt lùn --> 1 xe
    3. Phòiphòi - metnhi --> 1 xe
    4. Trờ trờ - Fờ Bờ --> 1 xe
    5. Sol - ai đó --> 1 xe

    à, té ra có tình hình lớn đây!!! tình hình là hội trưởng nhà lềnhbềnh thiếu mất 1 tài để chở. cả đám ồn ào ý kiến ý cọ tán lọan cả lên, suy nghĩ một hồi thì quyết định rằng: Hội trưởng phải chiêu dụ một nam nhân, hé hé ... Lúc này, mụ Dzịt hăng tiết dzịt quá bèn móc điện thọai ra ànô với mụ Sol. Chẳng bít hai mụ này tí tởn cái gì mà chỉ thấy mụ Dzịt nhún lên nhún xuống tưng tưng theo đúng cái kiểu nò xo của mụ í. Cúp máy, mụ truyền đạt với cả đám thía lày "mụ Sol bảo là mụ ấy đi xe đò lên trên í rồi đi xe đò dìa". Nhao nhao cả lên "là sao, Sol giận hả?" "mình giỡn chọc Sol thui mà" rủ bác nào đi cùng chở Sol là ok ngay mà", v.v. và v.v. ... Dzịt lên tiếng, dập tắt ngay cái mớ âm thanh hỗn độn này "mụ Sol nói giỡn thui, yên tâm, tới lúc đó có người chở thui, bàn tiếp!!!"
    hồ hởi, phấn khởi, cùng lúc, mấy cái điện thọai được lôi ra để xác lập ngày chính thức khởi hành. tháng 12 hay tháng 11, phân tích, lập luận và đánh giá, cuối cùng ngày lên đường cũng được xác lập, đó chính là:
    24 - 25 - 26/11
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 23/10/2006
  10. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo là màn bàn luận về chuyện nón bảo hiểm. người thì nói đi phải chọn nón có kính chắn mới an tòan, ngừơi thì nói chỉ thích hợp với nón không kính chắn, Dzịt thì nói "trước khi đi 1 tuần, mấy bà phải qua nhà tui lấy nón, không thôi ba me tui bít á". hí hí ... nắm được yếu điểm mụ này òi, phải bắt mụ í cafe cà pháo mà bịt miệng cả đám, khà khà . Dzịt ui, tiêu Dzịt òiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    sau là đến chủ đề dầu nhớt, máy móc, xe cộ. màn này thì Boy, Rụng là người chủ trì, hehe, chuyên môn cao mà lị. mà đúng là tới lúc đó phải lo mà o bế, chăm sóc các em xe cho tử tế để lên đường an tòan.
    tiếp đến là chủ đề nhà trọ. ui trùi, vụ này hấp dẫn dã con man, om sòm kinh con khủng!!! Chimế tui ủng hộ nhiệt liệt vụ án thuê phòng ở biệt thự trên đường Trần Hưng Đạo, hehe ... Tui thì khóai mấy cái biệt thự cổ này lắm lắm á. Nghĩ tới cái cảnh 10 đứa ở chung 1 phòng, xúm xít quây quần sát phạt nhau trong cái phòng xinh xắn của ngôi biệt thự xinh đẹp này là khóai rân trời òi. Mà phòng tiện nghi lắm lắm nha, sàn gỗ nè, giường rộng nè (cho con gái ngủ giường, con trai ngủ sàn đê, hoho), toilet to vật vã nè, cửa sổ cao nè, nhìn xuống sân vườn đầy hoa và hoa. Chu cha mẹ ơi, ước gì được đi ngay bây giờ nhỉ, hixhix ... Bé Trờ trờ sợ ma nên thút thít nói "em sợ ma lắm". Lúc đó tui nghĩ bụng "em sợ ma thì cho em có người "săn sóc đặc biệt", tối hổng cho em ngủ chung với các chị, mà tống em cho người "săn sóc đặc biệt", bảo đảm ma nó xách dép chạy mất tiêu, hé hé ", nhưng nghĩ thui, hông dám nói vì sợ ăn bẹp. bạn Boy đề xuất nên ở Bích Đào, nam 1 phòng, nữ 1 phòng, chạy qua chạy lại cho nó dzui. phe này bác bỏ đề xuất phe kia, tè le hột me hết á , giơ tay biểu quyết cũng hông phân thắng bại, cuối cùng thì "tới lúc đó hẳn hay".
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 23/10/2006

Chia sẻ trang này