1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 3.10.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Chị đây thấy chú em có vẻ chậm tiêu quá thì phải, nếu nói theo kiểu dân Nam Bộ của tụi này thì chú em NGU không chịu nổi!
    Giờ chị đây nói thẳng ra cho chú em hiểu nhé: Ở ĐÂY KHÔNG HOAN NGHÊNH NGƯỜI NGOÀI! Vì thế, những gì tụi này viết, chú em không hiểu cũng không lạ gì!

    Thế nên, chú em tự biết đường mà cư xử!
    P.S: Nhân tiện đây, chú em đọc kỹ, đánh vần từng chữ nick của chị, để biết chị là ai, nếu cần thì chịu khó đọc cả 2 topic cũ của hội Bồng Bềnh nhé.

    Mong không phải mất thời gian cho cữ cà phê sáng để trả lời những bài kiểu này nữa!



    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 31/10/2006
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    1. Không cần biết 10 bài hay bao nhiêu bài thì nhảy trang mới, ảnh hưởng vẫn là ảnh hưởng. Bạn không thấy ảnh hưởng, chúng tôi thấy ảnh hưởng. Đọc cả một bài post dài, giá trị thông tin không bao nhiêu, chỉ toàn quote và quote, như thế vừa bực mình vừa làm giảm giá trị bài viết lẫn người viết bài.
    2. Đây là lần thứ 2 bạn giả đò ngây thơ để nói những câu xấc láo! Nhà này có nhiều độ tuổi khác nhau, ai cũng bình đẳng, ai cũng vui vẻ nhưng không ai không biết tôn ti trật tự và giới hạn cho phép khi đùa giỡn. Solitaire là lớn tuổi nhất. Cả nhà ai cũng biết và ai cũng tôn trọng, thậm chí người đọc bài không tham gia viết bài cũng biết chuyện đó. Ngay cả khi Sol không phải là người lớn tuổi nhất, hay ngay cả khi người bạn xấc láo là ai khác trong nhà này, bạn cũng là người vô lễ! Trước khi tham gia vào nhà này, lẽ ra bạn phải học hỏi nếp nhà mà noi theo dần dần! Nếu không học được, xin mời ra cho!
    3. Tôi sửa lại câu của Solitaire: ?okhông hoan nghênh nguời ngoài? thành ?okhông hoan nghênh người ngoài vào nhà không biết điều, không hiểu chuyện, xấc láo, phá phách?. Với chúng tôi, bạn là như thế. Vì vậy, mời bạn đi chỗ khác chơi.
    4. Tôi thấy rõ ràng bạn không ngu mà là cố tình ngu. Đừng hòng nghĩ rằng bạn có thể phá phách ở đây! Đừng hòng cho mình cái quyền thành viên muốn post bài ở đâu thì post mà vào đây quậy phá!
    5. Nếu bạn thật sự có nhã ý tham gia vào nhà này, bạn thành công trong việc gây chú ý với chúng tôi nhưng để làm thành viên nhà này thì bạn hoàn toàn không phù hợp!
  3. nosamsie

    nosamsie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mấy Mẹ chủa tjụi em noái lè níu ai noái tèm pậy tèm pạ dzí hỗn lè pị uýnh che chua ỏ kái mỏ é, pị uýnh tjo kái mỏ tòn máu hông thui, xong roài tchẽ tược láy păng keo dján mũm lại áh!
  4. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Samnosie: em đi gom hai đứa nosiesam với keira về nhà đi. Sắp có bão! Đi ra đường bão thổi bay bi giờ! Về nhanh nhanh với mí má!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    nosiesam là con ai dzị? Sao mới nghe lần đầu hè?
    To mấy đứa nhỏ: Con ai thì bám váy người đó nghe không? Riêng keira thì dzìa dzí Ba Boy để uống sữa Gấu nào!
  6. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    mèn ơi, hai bậc trưởng lão nhà lềnh bềnh này dạy chí phải ta ơi (vỗ đùi cái đét!!!), tui đây tuy phận em út nhưng nghe xong là hiểu hết á, ông bạn thang - xeng ngồi xuống khề khà làm 1 ly với tui cái coi, rượu Gò Công đó, ngon có tiếng à nghen.
    thông cảm, nhà tui bộ ván để dành cho bậc tiền bối, thôi thì để em Phòiphòi lấy chổi quét sơ cái nhà cho khách ngồi cái nghen. Phòi ơiiiii ... nền đất, quét nhẹ thôi nghen cưng ...
    Chèn đéc ơi, nhà này Nam bộ nhiều nên quen kiểu cách vậy rồi, ông bạn cứ mang đầy đủ nét đặc trưng thế hỏi sao hông thích hợp, hén.
    đợi tui xíu ... tui rít điếu thuốc rê rồi ngồi nói chuyện với ông anh ...
    rítttttttttt .... hàaa ...
    tui hổng mời ông anh hút vì ông anh chắc quen thuốc lào hen, ba cái thứ thuốc rê này nó cũng kỵ người lắm ông anh à ... nên chịu khó ngồi nhìn tui hút cái hen.
    ông bà mình dạy chí phải ông anh hén, "phép vua thua lệ làng", vô nhà ai thì cũng phải biết cái câu "nhập gia tuỳ tục", ông anh hổng biết nên cũng hổng trách ông anh vô nhà mà bị người trong nhà nghi ngại. Thiệt cũng khó xử chớ ông anh! Người nhà tui có sao nói vậy hà, chớ hổng có lòng vòng này nọ, nói cái này mà ám chỉ cái khác, ui thui, làm vậy mệt mình và mệt người lắm ...
    rồi, cụng ly cái coi ... khàaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ....
    thôi thì, đất đai mênh mông mà hen ... hông đậu chỗ này cũng có chỗ khác mà đậu, ông anh cứ dìa với cái f_69 gì gì đó của ông anh. Bên này nhà tôi hổng phải nhà lầu nhà ngói như bên đó để mà để ông anh trú ngụ. Nhà tui chỉ có túp lều tranh để anh em sống cùng bên nhau, xung quanh hiện giờ cũng có hơn 30ha đất thôi, cũng đang dự tính mần ăn gì đó.
    nãy giờ tui với ông anh cũng tâm tình nhiêu đó đủ rồi hen. thôi, tui đi ăn trưa với xấp nhỏ hen, phải chăm tụi nó kỹ ông anh à, xã hội thời nay nhiễu nhương lắm, đầy đường mấy đứa hông có đựơc dạy dỗ kỹ càng. Thiệt, hết nước nói ông anh à ...
  7. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha!!! Dì Kim là Nguyễn Thị Năm!
    Được sienosam sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 31/10/2006
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    ...khaaaaaaaà... Nghe đã con ráy lắm cô Ba!
    Làm ly nữa hen?
    Mấy đứa nhỏ! Lấy "gụ" chú ngâm dzí ngầu pín ra cho cô Ba tiếp khách nè... Hức...
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    bậy nè bây, tao là thứ ba, gọi là dì Ba chớ bây nói dzậy nghe coi sao đặng.
  10. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    trời!!! thôi chú Boy, uống dzậy đủ rồi. Uống cho phải phép thôi, chớ uống mà hết biết trời trăng mây nước rồi bạ đâu nói đó, người ta nói mình nói mà hông biết suy biết nghĩ, mắc công lắm chú.
    mà tui đang ngồi ngay bậu cửa nè, ngó trời thấy ổng ui ui dữ dằn lắm rồi nghen, chú lo cho con chú rồi chú bỏ mấy đứa kia là hổng được à nghen. Tía má tụi nó đi làm xa, chú lùa hết một bầy đem dìa đây tui coi chừng dùm cho.
    Hổm giờ tui nghe đài với đọc nhật trinh thấy có bão số 7 lăm lăm vô rồi à, coi bộ chuyến này lành ít dữ nhiều nghen. Dữ ác hông, mùa này mùa gì mà ông trời ông dữ dằn dzậy bây!!!
    Thôi để tui vô nhà tui thắp nén nhang, cầu ông bà phù hộ độ trì cho quỷ ám nhà này đi hết.
    à, mà nghe đâu hôm bữa chủ nhật, chú vận động pà kon chuẩn bị cứu trợ bão số 7 hả? Làm vậy là tốt lắm nghen chú Boy. Tui là tui ưng trong dạ lắm, tui thấy được à nghen.
    Chú coi nhà mình có rệu rạo chỗ nào hông, để nếu được bão mà tan thì mình làm lại cái nhà đất 3 gian cho đám con cháu an tâm mà sinh sống, trưởng thành, chớ lụp xụp vậy hoài mắc công quỷ ám nó bò vô miết, mắc mệt hà!!!.

Chia sẻ trang này