1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 3.10.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nosamsam

    nosamsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Djì pác Ginh trưa ni en môn nhứa
  2. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi có ai nói cho tôi biết ai bao nhiêu tuổi và ai lớn tuổi nhất ko?
    xin hỏi có ai biết tôi bao nhiêu tuổi ko?
    xin hỏi từ trước tới giờ tôi nói câu nào là vô lễ, là bất lịch sự ko?
    xin hỏi có ai nghĩ rằng những lời mọi nguời vừa nói là quá đáng với tôi ko?
    dù biết đây chỉ là 1 cái diễn đàn, thậm chí tôi có thể chửi tục tĩu mấy câu cho bõ tức, nhưng chẳng để làm gì.
    các người nói là tôi mang đặc trưng của nguời miền ngoài, ko hiểu gì về những nguời trong này. Xin lỗi tôi thấy các người mới là chỉ biết mình mà ko biết người.
    Chán chả buồn nói.
    Cả cái diễn đàn ttvnol này, tất cả các bài viết của tôi ở tất cả các box từ trước tới nay và cả ở trong cái yopic này chưa hề có 1 câu 1 từ nào gọi là vô lễ với ai, bất lịch sự với ai, trên mọi lĩnh vực và về mọi mặt.
    đơn giản là vì tôi thấy như thế chẳng hay ho gì, mình chẳng đụng chạm gì đến người ta thì cũng chẳng ai làm gì mình.
    Thế nhưng hôm nay đọc thấy những lời như thế này tôi chỉ có thể nói được 1 lời dành cho cái topic này và cả những thành viên của nó:
    Khốn kiếp thật, đúng là thần kinh, dỗi hơi.
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng thế thật
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà, chào hỏi, xưng tên tuổi là chuyện bình thường, bạn có làm không?
    Cái nào cũng có nguyên nhân kết quả hết bạn à. Lẽ dĩ nhiên là chúng tôi không thấy gì quá đáng.
    Uh huh?
    Mong bạn nhớ câu này
    Bạn dài dòng quá, cứ phải tương câu này ngay từ đầu thì tôi đỡ phải tiếp bạn không. Nhưng ngẫm lại cái câu ấy thì thấy nó phù hợp với bạn hơn. Tôi thì tôi sắp xếp lại thế này: " đúng là thần kinh, rỗi hơi, thành ra khốn kiếp thật! (cái vàng vàng ấy là tôi muốn lưu ý bạn " rỗi" chứ không phải "dỗi" nhé, sai chính tả rồi)
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 31/10/2006
  5. dldcd

    dldcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Theo tui hiểu thì người ta nói khéo, nói xéo xéo, nói nhẹ nhàng, thậm chí đến đem cả chổi up hình lên cho bạn này coi nữa, nhưng thấy bạn này không hiểu gì, nên từ đó mới có kết luận như vậy!
    Có cần listerin không? Chết thật, tui đây lại quên mất nét "đặc trưng" của bạn này rồi! .... Có nghĩa là chửi người ta chưa biết đúng hay sai nhưng đã dơ miệng mình rồi
    Nhưng cũng mạn phép bạn này sửa câu của bạn một tí cho phù hợp ngữ cảnh hiện nay của bạn : Khốn kiếp thật, đúng là mìnhthần kinh, rỗi hơi..
    Vậy, bạn đi bình yên nhé! Có cần gọi bầy trẻ nhà này tống tiễn bạn không?
    Được dldcd sửa chữa / chuyển vào 05:13 ngày 01/11/2006
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Buổi chiều sôi động
    [​IMG]
    DDT chiều nay nghen bà con!
  7. hoarungvensong

    hoarungvensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    á được roài hếé chiều nay DDT thôi!
    cái cơn bão trên kia tan chưa vậy pà kon?
    --------------------------------
    giữ vững lập trường 25/26/27 lềnh bềnh.............
    Được hoarungvensong sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 31/10/2006
  8. hoarungvensong

    hoarungvensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    trùi uuuuiiiiiiiiiiiii nhầm roài.
    giữ vững la76p trường 24/25/26 lềnh bềnh...........
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Rụng sửa chữ ký lại đeeeee!
  10. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    nói nghe nè ... , bạn thang_xeng giận rùi hả? hì hì, bít sao tui bít hôn, tại vì tui đọc cái đọan văn của bạn nó lộn tùng phèo ý nghĩa hết là bít liền hà. Mà sao bạn hay quá hen, bạn nói cho 1 hồi rồi bạn mới chịu nói "Chán chả buồn nói." vậy?. Trời ơi, đọc tới đây là tui ôm cái bụng, tui cười sặc sụa luôn á (bạn thang_xeng đọc lại thử coi cười hôn, hen). Nếu mà tui là tui khỏi có dài dòng văn tự, khỏi nói cái gì hết cho mắc công mỏi mồm mỏi miệng rồi mỏi cả tay.
    nói nghe cái này nữa nè , bạn này viết sai chính tả rồi đó, phải là RỖI, chớ hổng phải DỖI đâu nghen, ông bà mình nói chí phải, "giận mất khôn" á. Thui, bình tĩnh chưa, bình tĩnh rồi thì vô e*** lại cũng được hen.
    nói nghe tiếp nữa nè , bạn thang_xeng chắc là cũng cảm nhận được cái luồng không khí nồng ấm mà bạn đã đem tới cho nhà của tui hen, tui là tui hoan nghênh bạn ở lại đây lắm, dù gì thì tui cũng rủ bạn nhậu mà hen.
    mà quên nữa, cái câu chữ mà có size = 4 mà bạn viết sai chính tả đó, tui hổng dám nhận đâu. Bạn ghi là dành cho nhà tui và cho tui, nhưng tui thì tui ghét tự dưng khơi khơi ai đâu đem tới, nghe ngỡ ngàng ngạc nhiên ghê ta ơi. Bởi vậy tui cũng đành gạt lòng mà trao trả lại bạn nguyên xi câu này luôn, nhưng mà tui có sửa lỗi chính tả lại à nghen, đó là từ RỖI chớ hổng phải từ DỖI đâu à nghen.
    thui, tui nói cái câu cuối nữa nghen.
    Vậy là quyết định cuối cùng của bạn là có rời xa cái ngôi nhà vách đất của tui hông dzậy? Chắc là hông hen. Trời ơi, nhìn bạn là thấy "hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường", thiệt tình là bạn có một khả năng chịu đựng ghê gớm lắm à nghen. Vậy là giỏi đó!!!
    Thui, ở lại đi bạn hen, bạn mà đi là tui buồn lắm á ... chẳng có ai mà có khả năng làm tui khóc đó, hixhix ... tui sẽ nhớ bạn lắm ...
    Định xì mũi xong rồi đi ăn cơm, mà chợt thấy có một bạn khác vô nhà nên tui hỏi luôn cái hen:
    bạn có quen biết cái nick vietlinkpc này hông dzậy? bạn mà quen thì đúng thiệt là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" đó. Bạn này xấu lắm, cô giáo sẽ phạt đánh đòn đó vì tội nói tục, hư ghê hen!!!
    Hẹn mai gặp lại bạn thang_xeng nghen.
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 31/10/2006

Chia sẻ trang này