1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 3.10.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ngày Chủ Nhật của em.
    Theo kế hoạch của Lềnh Bềnh, Chủ Nhật 5/11, cả nhà sẽ phi zìa Biên Hòa để ún cafe.
    Kết quả điểm danh chiều 4/11 là: Cặp tình nhân Rụng ?" Chim ế hú hí ở Nha Trang, Dzịt đi kinh lý vùng Miền Tây hoang dã (Trà Vinh), Sol lui về ẩn dật ở Long An, metnhi đánh đu zí iem ở quán bánh Huế ở Xì Gòn, còn anh Boy Xì Gòn thì làm gì hỏng bit.

    Cúi cùng thì chỉ có iem y theo kế hoạch, thực hiện chuyến Biên Hòa ký! Metnhi bám trụ Xì Gòn.
    Biên Hòa đón iem bằng cái mù mù sương thu buổi sớm, khi iem còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở. Tuy lần này đơn thương độc mã nhưng chương trình ăn chơi Biên Hòa cực kỳ hoành tráng. Sáng điểm tâm bằng cháo lươn, bánh bông lan, trà nhài thơm lừng. Nửa buổi đi cafe, ngồi trên ?oốc đảo? trong lòng quán, thảnh thơi nghe nước chảy bên tai, cá lội tung tăng quanh mình. Gần trưa thì đi bè cá, tiếp tục màn ăn chơi (chủ yếu là ăn) hoành tráng: cá diêu hồng to sù, chiên xù; thịt heo luộc; canh thịt gà lá vang; cá thu chiên; thịt bò xào; rau sống xanh mướt mát. Trong ?ocông trình? này, iem chỉ loanh quanh nhặt rau, bưng bát, và ?othể hiện? món mắm? gia truyền.
    Sau khi đánh chén no nê thì? đánh giấc trưa trên bè, xung quanh là sông nước Đồng Nai mênh mông, bềnh bồng, bồng bềnh, lềnh bềnh? Bên dưới giường nằm, cá lội tung tăng... ?oCá bơi quanh chỗ nằm?? (Chứ hỏng phải ?ocó mưa quanh chỗ nằm? như anh Trịnh nói!)
    Cơm no ngủ say xong thì? về. Đường về nhà qua mấy cỏ hoa, à không, qua mấy cánh đồng lúa trổ, bò bê ngơ ngác nhìn trời, chim sẻ từng đàn nhởn nhơ lụm thóc bên đường.
    Đường về nhà còn đi đò trên sông nữa, lại lềnh bềnh sông nước.
    Về thành phố Biên Hòa, đi dọc sông làm vài pô ảnh. Fờ Bờ máy ảnh lủng lẳng, nón tai bèo sùm sụp, lẩm bẩm: ?oChắc người ta nghĩ, cái anh chàng này chụp ảnh dạo mà cua được cô bé xinh thía!? (Hí hí! Méc cỡ wá à )
    Vòng vào chợ ăn hàng. Cơ man nào là món ăn: bắp, chè, xôi, chuối luộc, chuối nướng, bánh chuối nước dừa, bánh bò, nước mía, sinh tố? Món nào cũng muốn chén!
    Và lần này thì? về thiệt. Về tới nhà, mới 3h hơn, phụ huynh đã nấu kơm... chiều xong và biểu? ăn.
    À không, vẫn còn có món canh rau đay cho iem? thể hiện. Hí hí. Cơm chiều lại có món? thịt luộc, cà pháo mắm tôm, món nộm phụ huynh làm tuyệt cú mèo! Phút cuối lại bổ sung thêm món bắp bò tuyệt hảo, vừa mềm vừa thơm, chấm mắm gừng. Chẹp chẹp!
    Sau màn thể hiện với chén đũa soong nồi thì lặc lè lên xe về lại Sì Phố.
    Kết thúc một ngày ăn chơi. Ôi Chủ Nhật tươi hồng!
    Và thứ Hai thì bao giờ cũng xám xịt.
    May mà còn có tin zui: đi ăn trưa zí Chim ế, và chiêm ngưỡng cái đầu mới, hay cái gì đó mới mà đọc tin nhắn không rõ.
    Mà hình như bả sắp tới òi.
    Ôi buổi trưa huy hoàng!
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 06/11/2006
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0

    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 08/11/2006
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tuần rồi nhà mình mỗi đứa mỗi phương nhưng mà lòng thì vẫn một hướng!
    Tin từ Trà Vinh: Trà Vinh đẹp lắm, nhiều cây, nhiều chùa, đất rộng, người Khmer mắt đen láy, lông mi cong vút. Tui mua được rượu rất ngon nữa. Lên Đà lạt cho say bí tỉ.
    Tin từ Nha Trang: Nha Trang đẹp lắm, nắng vàng, cát trắng, biển xanh, không gian thoáng đãng, người Nha Trang mặn mòi, đáng iu, khô mực nhắm với rượu Trà Vinh là bá cháy!
    Tin từ Biên Hòa: Ở đây sông nước mênh mông, đồng lúa xanh ngút mắt, những người dân hào sảng mến khách. Hi hi, cá bơi lội tung tăng dưới giường!
    hà hà hà. Chẳng biết đôi chim bồ câu mình làm gì ở Biên Hòa mà có giường chiếu nữa!!!
    Xí chiều tui rảnh sẽ up hình. Trà Vinh thật sự đẹp. Cả nhà mình sẽ thích.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 06/11/2006
  4. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ờ, công nhận là tụi mình 1 lòng 1 dạ ghê hen, hí hí
    tình hình là lát nữa mụ Dzịt post bài kề về Trà Vinh nên ngày mai tới phiên tui post về Nhatrang nghen.
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Trà Vinh cách SGN mình bao nhiêu cây số hỏng bít, chỉ bít là đi khoảng 5h. Đến Vĩnh Long là đã thấy mướt mắt rồi. Những cánh đồng với những mảng xanh, vàng, xanh xanh, vàng vàng chen lẫn nhau... mê lắm! Đến Trà Vinh thì mỏi cổ! Vì mắc nhìn các loại từ cổ thụ đến cổ cổ cổ cổ thụ! Cao chót vót, xanh rì. Chắc vậy nên dù nắng đen da vẫn cảm thấy mát mẻ.
    Đến khách sạn khoảng 12h30, nhận phòng rồi ăn trưa. Họ đãi món đặc sản trước tiên. Vì ham đãi đặc sản mà quên chuyện món khai vị bằng một tô bún nước lèo thì coi như sau đó không ăn được gì. Món này ăn chung với thịt heo quay, chả giò và một cái bánh tôm - từa tựa bún mắm của SGN mình nhưng có vị lạ hơn, hình như là vị bùn! , lại ngọt đặc trưng của miền Tây. Tui đây sau 3 gắp thì đầu hàng. Cũng may là họ dọn ngay sang món khác! Cá kèo kho! Tươi, thơm dù hơi ngọt! Nói chung là các món đều ngọt!
    Ăn trưa vừa ăn vừa chạy để đến kịp giải đua ghe ngo. Hấp dẫn! Một chiếc ghe dài đủ để chứa 53 người. 50 tay chèo, một người đứng đầu mũi để cổ vũ lên tinh thần, một người đứng giữa giữ nhịp và điều khiển và người cuối cùng giữ hướng thuyền chạy. 50 tay chèo, đều tăm tắp, nhanh nhẹn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mọi người hò la khí thế! Dân chúng đi xem rất đông. Nhất là các ông lục (thầy tu). Các ông đứng dài trên khán đài. Áo rộng thùng thình, rộng thì rộng tui đây vẫn nhìn thấy...**! "Hở hang" là vậy nhưng các ông lục không được phép chạm phụ nữ! Tuyệt đối tránh! Cả cái áo bị chạm phải cũng là đã mang tội! Vướng hồng trần! Thế mà các ông vẫn chen vào nơi đông đúc. Chị em tui thì ngớ ngẩn, biết khỉ gì, thế là thấy chỗ trống trên cao, chụp hình dễ bèn trèo lên. Làm các ông anh lục cứ nép dần, nép dần vào nhau như nhìn thấy ma quỷ Cuối cùng thì hướng dẫn địa phương cũng mời chị em tui xuống để giải thích! Thiệt tội nghiệp các ông ấy. Hai chị em tui ép suýt té! Mà cái tướng chụp hình không để ý đến xung quanh của tui thì nếu không có người nhắc chắc thế nào tui cũng té vô mí ông í! hé hé! (ông lục nào cũng trẻ măng, da ngăm, lông mày dày, rậm, mắt đen, trong, lông mi cong vút, chao, biết sớm thì tui chơi trò vờ vịt ngã vào một ông thiệt đẹp! )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tui thík em nì nì, em í cúi xuống nên không thấy rõ á! trời ạ! cặp mắt thiên thần! trong veo, và cong vút! May nó không có má phính! (may cho nó! )
    [​IMG]
    Xong đua ghe, chuyển qua thăm nhà cổ. Thật ra không cổ lắm, từ năm 1924, kiểu Pháp. Tiếc là hiện tại họ không biết giữ gìn! Chưa hư hỏng nhưng không sạch sẽ, không được bảo quản! Uổng phí!
    Ngoài cổng
    [​IMG]
    Trong sân nhà
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chính diện
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cửa sổ nhìn ra cổng
    [​IMG]
    Hoa trong nhà là hoa móng tay á. Đẹp há
    [​IMG]
    Nội thất
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai gian hai bên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phản gỗ trong nhà nè. Có 4 tấm phản dày, bóng như thế này. Tui thấy cái này đã hơn nệm mút kim đan nhiều
    [​IMG]
    Sau đó thì đến đặc sản dừa sáp. Người ta nói dừa này hiếm, chỉ có đất Trà Vinh có, mỗi buồng hên thì có 2 trái, không thì 1. Có buồng ko có trái nào. Nó mềm, béo kinh khủng, nếu có còn nước thì nước cũng dẻo như bột bình tinh quậy với nước sôi, hơi ngọt, còn cơm thì nhạt và béo. Muốn ăn, người ta phải cạo thành từng miếng mỏng, trộn chút sữa bò, đường ăn với đá. Theo tui thì chỉ nên bỏ đường, bỏ sữa vào nó mất đi mùi thơm của dừa.
    [​IMG]
    Còn mấy hình này là hoạt động văn nghệ trong lễ hội.
    [​IMG]
    Con gái Khmer đẹp lắm!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là tiết mục tui thích nhất. Anh con trai cười suốt, cười tươi như hoa, cứ vừa cười vừa đi xoay vòng tròn quanh cô gái e thẹn. Hai đứa hát hồn nhiên, dễ thương lắm!
    [​IMG]
    Sau đó thì lại đi ăn! Lại ngọt! .
    Về đến khách sạn là hơn 9h30. Tắm rồi khò ngay!
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 06/11/2006
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2, 6h dậy, ăn sáng xong hai chị em đi bộ, nhìn phố xá, cây cối mê mẩn!
    Điểm ghé đầu là Chùa Hang. Chòi oi, hai chị em như dò trúng đài!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong chính điện
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở đây, chùa nào cũng rộng, gồm nhiều tòa nhà nằm rải rác trong khoảng 1ha đất, xung quanh là cây dầu, cây sao bao bọc, cao vút tạo không khí tĩnh lặng cho chùa. Nhìn mấy chùa này cứ y như trong phim kiếm hiệp. Nhưng chị cùng đi thì bảo về kiến trúc thì các chùa ở đây theo Nam tông (bao gồm cả chùa ở Thái và Ấn Độ - thờ mỗi Phật Thích ca Mâu Ni) chứ không giống như Bắc tông của Trung Quốc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 06/11/2006
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhen. Đây là một số tác phẩm điêu khắc của nhà chùa làm từ thân cây sao, cây dầu. Ở đây, hai loại cây này lớn mạnh, lớn khỏe lắm. Đến mùa hoa dầu thì chắc... khó về!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là tác phẩm Cửu long trân châu đang làm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xem đôi mắt người Khmer nè
    [​IMG]
    Mê chưa?
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mấy tấm này tui chụp sau nhà của một nghệ nhân sống sau chùa, ông là người vẽ, khắc chữ trên lá buông.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đường phố ở Trà Vinh như thế này nè. Anh hướng dẫn bảo tài xế: anh rẽ vào đường cây me, đường cây sao, đường cây dầu... nghe đã lỗ tai
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tui để ý nhà cửa ở đây đều nằm sâu bên trong chứ không ra ngoài lộ, thành ra, hai bên đường, cây cối xanh ngát, đồng lúa thì ngút ngàn, thỉnh thoảng mới thấy bóng dáng chiếc xe máy nằm sâu bên trong nhà, sau một vườn cây um tùm.
    Còn đây, cuối cùng, giá có khách sạn nào như thế này cho bồng bềnh mình trọ. 2 đêm vừa rồi lại là đêm trăng, sáng vằng vặc! Ngồi ở đó mà đàn hát thì...đời thế là đủ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hết rồi đó. Từ buổi trưa trở đi thì ăn uống, chạy như vịt. Đi về thì xe hư, dừng 5 lần, đến 12h khuya mới mò về tới nhà. Thấy ghê! Dù các điểm tham quan khá xa nhau, ngồi trên xe nhiều quá. Phí thời gian, nhưng Trà Vinh thì quá đẹp, còn hoang sơ lắm. Cả con người cũng vậy nữa, hiền lành, dễ mến.
    Pà Kim: làm nhiệm vụ đeeeeeeee!!!
  10. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Vịt thật là háo sắc!
    Tình hình là hôm qua em cũng Bềnh Bồng với một Kưng. Em cũng có tóc "lẹp" nữa. Mà khi em khoe với Bé kia " chị có tóc mới nè em". Nó giả nhời thía lày: " em thấy tóc chị vẫn ngắn mừ". Nếu mà đang dài mà ngắn cái bụp thì chắc Kưng đó biết, còn ngắn các kiểu thì em ý không nhận ra. Hì hì...
    Có chiện nì hay lém nha. Nhà BB mình chia thành 2 khu vực, ở 2 quận Tân Bình và quận 1. Em, Phòi, FB với Rụng ở Tân Bình. Kim, Sol, Vịt Boy, Trân ở quận 1. Mình tổ chức BB 2 khu vực đi hen.

Chia sẻ trang này