1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 3.10.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Dzịt mà qua Mông Cổ là bảo đảm khỏi sợ lạ nước lạ cái.
  3. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    thui, bà VỊt hông có khóc lóc nữa, bà mà khóc thì lụt lội khắp cái Lềnhbềnh này á. Tình hình là tụi tui sẽ chăm lo đặc biệt cho bà nghen.
    bây giờ ... sau khi Biên Hòa, Trà Vinh tường thuật và đổ hình ào ạt, nay đến lượt Nha Trang bắt đầu phát pháo, pà kon vui lòng pha café, nước trà cùng bánh kẹo mà ngồi nhâm nhi theo dõi nghennnnnnnnnn ...
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 07/11/2006
  4. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    "Nha Trang cuối tuần này nghen" ... " ok", thế là .. lên đàng!!!!!!!!!!!!!!! --> tình hình là hai đứa tui hứng lên đột xuất quảy balô làm cái rột hà, cái này gọi là đánh tẻ thì phải, hí hí ...
    Tối thứ sáu, Chimế tui được sư huynh chở ra bến xe miền Đông. Tới nơi, huynh còn dặn dò đủ thứ rồi bắt phải gọi điện thọai cho tình iu hỏi tình hình thế nào. Tui phải an ủi kèm theo đe nẹt, dọa nạt và cuối cùng là tống khứ sư huynh dìa rồi vác balô vô khu nhà chờ, ngồi đợi Rụng chàng.
    Say sưa đọc báo thế nào mà tình iu gào khản cổ tui vẫn cứ chăm chú đọc và đọc. Sau màn mua vé, tất nhiên là tìm tọa độ xe để leo lên, định vị địa điểm ghế ngồi để đặt mo xuống. Bà 8 một chập rùi đứa nào đứa nấy thổi phù phù cái gối kẹp cổ, qua việc này tui thấy Rụng chàng bày tỏ tình iu đối với tui rất dữ dội, từ việc thổi phù phù cho đến việc chăm lo sức phẻ, giấc ngủ cho tui.
    Nhắm mắt chập chờn vì hình ảnh tai nạn xe cộ vẫn luôn ám ảnh trong đầu nhưng tui cũng yên tâm vì bên tui đã có Rụng chàng.
    "dậy, tới ròaiiiiiii!!!" - đó là câu phá giấc ngủ của tình iu tui . Nghía đồng hồ, 6h hơn. Phi về nhà Rụng chàng, ra mắt bố má rùi hai đứa chui tọt vô phòng, đóng cửa ... làm đầy đủ các thao tác đầu ngày rùi chui vào giường ... làm một giấc khò khò đến gần 9h30.
    tui bừng tỉnh dậy nhờ 1 cú ... chọt cù lét vô lòng bàn chân. Chòang dậy, lật đật làm đầy đủ các thao tác đầu ngày lần thứ 2 rùi hai đứa tui phi vèo vèo xuống nhà, bắt xe và phi lả lướt trên phố phường Nha Trang ...
    bắt đầu cho kỳ nghỉ của tình iuuuuuuuuuuuuuuuu .....
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 07/11/2006
  5. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang đang lúc biển động, trời mù sương, tui gọi là ui ui, có người gọi là bàng bạc . Hông sao, vẫn có thể lê la là khóai rồi. Bộ phận cơ thể - bao tử - réo gọi thảm thiết quá, hai đứa tìm một quán ăn để nhào vô cấp cứu, thế là 1 dĩa bánh cuốn và một tô bún riêu nóng sốt dọn ra tức thì, liền theo là 2 cái chèo cùng 2 cái thuyền thúng đựơc đặt vô. Chén sạch!!!
    Xong cấp cứu giai đọan 1, chuyển qua hậu phẫu, hai đứa tấp vô làm 2 bịch café sữa Nha Trang --> ngon tuyệt cú mèo!!! . Nhớ nghen bà kon, ra Nha Trang là uống café sữa nghen, rất tuyệt!!!
    tranh thủ lúc tình iu mua lương thực, tui chộp chiếc xích lô nằm đợi khách nè, ngó là thấy thời tiết Nha Trang không được đẹp hen.
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 07/11/2006
  6. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Do đãng trí nên hai đứa quên đổ xăng, kết quả là một màn dắt bộ kèm theo lời lầm bầm rủa xả của tình iu đối với một bạn giai đã chắn đường. Nắng quá gắt, hai đứa tui ghé vào một shop nón hoành tráng. Sau một hồi ngắm nghía thỏa thuê, lựa chọn được hàng tốt, mẫu mã đẹp, tui e thẹn hỏi thăm tình hình giá cả một cách dịu dàng, trong bụng chuẩn bị sẵn khiên giáp để chống đỡ. "4000đ em" ..... ôi, Nha Trang trong mắt tui bỗng lung linh, đẹp rạng ngời mà không chói lóa ... không một chút trả giá, mạnh mẽ và quyết đóan vô cùng trong việc móc tiền ra trả cái rột.
    Ấn tượng đầu tiên: Tuyệt!!!
    xong, hai đứa phi lên dinh Bảo Đại. đẹp như đang ở Đà Lạt, tui ngẩn ngơ lắm á ... tranh thủ chộp và chộp nè.
    [​IMG]
    [​IMG]
    hình hoa nì, mụ Vịt cũng có chụp ở Trà Vinh nữa á.
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 08/11/2006
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 08/11/2006
  7. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    một vài hình ảnh trên dinh Bảo Đại.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 08/11/2006
  8. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    kèm theo là những hình ảnh không lời, chú thích tùy theo nhà Lềnh Bềnh hỉ, hí hí.
    [​IMG]
    [​IMG]
    đố mọi người, đồng chí này đang làm cái gì???
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 08/11/2006
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã lượn lờ trên dinh Bảo Đại, hai đứa tui vòng vèo qua các phố phường. Trưa, có phi vụ đặc biệt, hai đứa buộc lòng dành hẳn nguyên buổi chiều để thực hiện trong điều kiện khó khăn và khắc nghiệt, thời tiết nhiệt độ nóng dần lên. Tuy nhiên, đến gần 18h00, hai đứa cũng hòan thành xuất sắc, lê lết kéo nhau dìa nhà khi thành phố đã lên đèn. Tắm sạch sẽ, thơm tho, hai đứa tìm bãi đáp giải quyết nhu cầu cần thiết trong cụôc sống: Ăn. Sà xuống quán ốc lề đường, ngắm nghía thực đơn rùi gọi món.

    a. 4 con tôm sú nướng
    b. 2 con ghẹ nướng
    c. 1 dĩa ốc bàn tay
    d. 1 chai xá xị 2 tẩy

    các món được dọn lên cùng dĩa rau thơm và dĩa bánh phồng tôm. Bắt đầu chén thôi nào!!! Vừa ăn, hai đứa vừa lẩm nhẩm " món này nhiều đạm quá", " món này nhiều mỡ quá", "làm lâu lắc quá, bực mình!!!" ... hổng bít các đồng bọn ở nhà có ách xì, sổ mũi gì hông dzị ta.
    No nê, thỏa mãn thú tính, hai đứa lang thang khắp nơi nhưng đi đâu cũng gặp tòan hoa sữa và hoa sữa. Nồng nặc mùi hoa này đến mức hai đứa phải nín thở, phi ào ào hầu mong tìm chút không khí sạch sẽ an tòan, hixhix.
    Đây là ấn tượng thứ 2 mà tui gặp phải: KHIẾP!!!
    Thật vậy, đi đâu tui cũng phát hiện đựơc cây hoa sữa, eo uiiiiiiiiiiiiiiiiii
    ...
    Chẳng bít thế nào, hai đứa tấp vô mua 2 gói xôi mặn, bị cafe sữa và phóng vèo ra bãi biển.
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 08/11/2006
  10. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Trên bãi biển, mọi người tụ tập rất đông vui và náo nhiệt. Khu này có vài nhóm người đang nhậu nhẹt, xa xa có quá trời nhóm đang ngồi quây quần đàn ca hát véo von và la liệt từng đôi, từng đôi ngồi bên nhau. Tui cảm nhận rõ ràng một điều: Nha Trang có một chỗ để người ta hun nhau tuyệt ********* vời!!!
    Trước mắt hai đứa tui là một đôi bạn trẻ đang ôm nhau thắm thiết, nhìn kỹ lại là hai bạn đang đứng trong vòng hình trái tim, có lẽ hai bạn vừa vẽ xong. Hai bạn này thực hành đúng y xì bài giảng về tình iu của các phim truyện Hàn Quốc, cực lãng ********* mạn!!! Đứng ôm ấp, thề nguyện gì gì đó rồi chàng cõng nàng đi dưới làn sóng biển. Hai đứa nghịch nước rồi ôm nhau tung tăng đi dạo, đâu biết rằng trên bãi cát có hai đứa nhìn theo say đắm và hâm mộ!!!
    Tức mình, hai đứa tui cũng làm theo. Hai đứa dắt nhau đi dạo trên con đừơng mòn, tung tăng tay trong tay dạo bước nhịp nhàng theo sự điều khiển gõ phách nhịp của Rụng chàng. Sau khi đi hết con đừơng mòn, hai đứa leo xuống bãi cát nằm phè ra ngắm trăng. Tui lấy máy chụp hình làm gối, Rụng chàng vô cùng có nghề, ủi cát làm thành 1 ụ rùi nằm bẹp xuống. Hai đứa nằm bên nhau, song song, cứng đờ, hixhix ... chắc một phần còn e lệ!!! Càng ngắm, càng thấy trăng đẹp lạ lùng, lung linh, dịu dàng. Dựa vào câu ca dao tục ngữ "Trăng quầng trời sáng, trăng tán trời hạn", hai đứa xác định được rằng ngày mai thời tiết Nha Trang sẽ đẹp vô cùng.
    Nằm một hồi thấy sương giăng bao phủ khắp nơi, bắt đầu lạnh òi, hai đứa lồm cồm bò dậy, bày tỏ tình iu cho nhau bằng cách ... phủi cát trên người. Trước khi về nhà, Rụng chàng lượn lờ chỉ cho tui những khu nhà cổ của Nha Trang, những kiến trúc xưa còn sót lại trong mùi hoa sữa nồng nặc kinh khủng khiếp!!!
    11h hơn, hai đứa về nhà, kết thúc một ngày thứ 7 dịu dàng và nồng nàn tình iuuu ... Lên phòng, hòan thành đầy đủ các thao tác cuối ngày, mạnh thằng nào thằng nấy khò khò, hứa hẹn sáng mai dậy sớm uống café cóc và đi lễ nhà thờ Chánh Tòa. Khò .. khò .. òoo .. òoo .......
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 08/11/2006

Chia sẻ trang này