1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 3.10.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    mai tiếp nghen, . khò khò nghen.
    thương cả nhà ...
  2. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em chen ngang 1 xíu nha. Thử chữ ký. Tình hình là sửa chữ ký không được.

    Hờ hờ! Tình hình là tối nay Lềnh Bềnh tương đối hoành tráng. Tuy rằng kẻ trước người sau nhưng đông đủ cả. (Lềnh Bềnh Quận Nhứt tụ tập trước rùi Lềnh Bềnh Tân Bình mới lục tục đến sau. Hội trưởng xuất hiện cúi cùng mí quần áo lịch sự, áo trong áo ngoài, màu hồng phấn dễ xương, lại kẹp kẹp mái nữa, úi giùi ui!
    Cuộc trà dư tửu hậu xoay quanh quả đầu mới hoàn toàn ấn tượng của Kim - Chim ế. Tác phẩm nghệ thực này đã gợi hứng cho mấy cái đầu còn lại tha hồ thả trí tưởng bở của mình đi rong. Nào là mì ống spaghetti, nào là ụ rơm vàng đồng nội, nào là râu bắp chân quê, nào là đất lành chim đậu xuống đẻ trứng, ui thui...
    Riêng iem thì em thấy quả đầu này rất ấn tượng, rất chi là phong cách, miễn là chị đừng có thò nó vào lúc em đang nghe kể chiện ma, hích hích!
    Em Tí điệu hum nay cũng có quả đầu mới, nhưng in ít thôi. Mí lại, ánh hào quang từ tác phẩm của đàn chị Chim ế đã làm lu mờ em đi mất.
    Mà chị nhớ lại cái hình em tóc dài thả làm hai nhánh, thùi mụi ghê cơ. Than ôi. Vật đổi sao dời.
    Nói chung, tình hình là AQ một tối náo động.
    Kim tiếp tục tường thuật nha.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
  4. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Sáng chúa nhật ...
    tiếng gọi réo rắt của má Rụng vang lên "hai đứa dậy đi lễ" ... 6h55 òi, còn 5'''' nữa, hai đứa nướng tới nướng lui vừa đúng 7h00 thì ... tui vèo vô toilet đóng sập cửa, Rụng ào qua phòng ku em đóng sập cửa. Đúng 5'''', hai cánh cửa phòng mở ra, hiện ra hình ảnh của hai thằng tui tề chỉnh, nghiêm trang và vô cùng rạng rỡ, nai nịt gọn gàng hai thằng xọt 2 đôi dép lào rồi lạch bạch chạy lên nhà thờ ( ham đi chơi hông thằng nhớ mang theo giày để đi lễ!!!). May mắn là nhà thờ sát ngay bên cạnh nên chỉ trong vòng 2'''', hai thằng tui đã an tọa trên 2 cái ghế đẩu ngoài khuôn viên. (còn chỗ nữa đâu mà được ngồi ngay ngắn trong nhà thờ, hix )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 08/11/2006
  5. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    tan lễ, hai đứa dìa ăn sáng cùng cả nhà.
    một số hình và ảnh nè, mấy bé này làm bạn với đám con cháu nhà Lềnhbềnh là hết xảy nhỉ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    tui thấy có cái bảng này nè, hìhì ... nhà mình phải tuân theo đi nghen, gì mà con nít quá trời trời, nhức hết cả răng, hí hí.
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 08/11/2006
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ ơi, con nít như thế này mà bà kiu tui sinh ít ít sao được!
  7. nosamsam

    nosamsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn này hình như là đứa "màu tím hoa sim" phải không dì Rụng?
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hí hí nhìn ngộ quá đi
  9. hoarungvensong

    hoarungvensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------
    Chính là hắn đấy. Tên này vui lắm, hôm chimế vừa đi làm xong tác phẩm nghệ thực về á, cả nhà tui đang ngả vật ra chiêm ngưỡng thì hắn ngồi chống tay trên đùi tui nhìn chimế say đắm xong phán cho 1 câu....dễ xương
    cả nhà tui giật hết cả mình hehêhh
  10. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    tình hình là ngay buổi sáng vừa đến Nha Trang, tui bị gọi dậy nhờ cú chọt lét và tiếng hát "những đồi sim, những đồi sim ..." của bé giai này.
    để đáp lại tấm thịnh tình của quý vị về bé giai xinh xắn này, tui sẽ post hình ảnh bé khỏe bé điệu này nha.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 08/11/2006

Chia sẻ trang này