1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 3.10.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Giấy nghỉ phép ngày 24/11 đã được duyệt! Hu cbn ra! Ha ha ha!
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Lực sĩ "điền đô"
  3. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    một vài cảnh mưu sinh của người dân nè.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    biển động, tàu thuyền xếp hàng nằm nhà.
    [​IMG]
    rác!!!
    [​IMG]
  5. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    tới ruộng nè, đi vòng vèo ngọai ô Nha Trang, nhiều lúc tui thấy sao giống ở Huế quá, lúc lại thấy giống Đà Nẵng nhưng túm lại nó là Nha Trang mà.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    chiều tối, hai đứa tui đi kiếm bánh canh măm măm, công nhận là ngon thiệt, ngay góc Bà Huyện Thanh Quan - Ngô Thời Nhiệm trong Saigon cũng ngon á nhưng còn thua, hì hì. Rụng chàng quất cho 2 tô, tui thì khiêm nhường thui, húp sạch sành sanh 1 tô và 1 dĩa gỏi. Ngon quá trời!!!
    Hai đứa lang thang ra café Sĩ Phú (hay Phú Sĩ gì á) ngồi nhâm nhi 2 ly café sữa và tui được nghe một câu chuyện ly kỳ rùng ********* rợn!!! Thế là hai thằng phi thẳng vô nhà thờ ... đọc kinh cầu nguyện cho chuyến đi dìa bình an để còn post bài tường thuật cho cả nhà nữa chớ.
    Lên xe, tui phát hiện trăng tròn vành vạch, đẹp ghê!!! giá như được nằm phè trên biển nữa hen, hí hí. Thui, thế là đủ cho 1 chuyến đi òiiiii ... nghĩ đến 2 tuần nữa mình lại được vi vu ... sung ********* sướng!!!!!!!!!!!
    hết bài Nha Trang òi nha ...
  7. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    tới bài tường thuật về buổi tối hôm qua, hí hí.
    để chuẩn bị cho chương trình Lềnhbềnh 24 - 25 - 26 được thành công rực rỡ, bộ xậu ăn chơi quyết định họp bàn các đồng chí để triển khai phương án thi công nhằm đạt được hiệu quả tối và u. Địa điểm tập trung là trước công ty Chimế tui, còn địa điểm tác chiến thì tới đông đủ sẽ biểu quyết.
    Như thường lệ, đúng giờ chỉ có mình Dzịt ò, Trần truồng và Chimế tui, hí hí. Thế là, Dzịt ò "em đang ở đâu, qua công ty Chimế mau" "Rụng, qua mau, qua mau!!!". Tui thì "Boy hả? tới mau tới mau, bà con tập trung đông đủ rồi, thiếu mỗi Boy hà". Trần Truồng sau 1 hồi không bắt được tần sóng của Phòiphòi thi cũng đã àlố được "đi được hông, qua sau hả, ờ".
    Khỏang 6h30, tập trung được 4 gương mặt sáng giá nhất, đó là Dzịt ò, Trần Truồng, Chimế và Boy. Thế là 4 đứa trực chỉ quán bò viên Nguyễn Bỉnh Khiêm thẳng tiến. Tới nơi, Boy quyết định "váy theo váy, quần theo quần". Số là Dzịt ò và Trần truồng mặc váy, hí hí. Vậy là 2 bạn này hông có mặc quần á, hì hì.
    4 tô thập cẩm được bưng ra. Hay ghê chưa kìaaa...... tình iu đã tớiiiiiiiiii ........ Rụng chàng hỡiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . Một cái bàn không thể đủ sức chứa 5 tô hủ tiếu thập cẩm, 3 tô rau, 1 dĩa giá trụng, 1 dĩa chanh ớt, 5 chén tương chấm, 3 ly nứơc mía, 1 tô bò viên cùng muỗng đũa và đủ các thể lọai, hì hì.
    Chén!!!!!!!!!!!!!! + Om sòm bàn luận sôi nổi!!!!!!!!!!!!!!!!! = Khiến thực khách các bàn lân cận trầm trồ, ngạc nhiên chưa!!!!!
    Rùi cuối cùng thêm một màn om sòm nữa là quyết định địa điểm tác chiến cho chuyến đi tháng 11, hehe. Nói tới nói lui một hồi thì trực chỉ tới AQ cafe kèm theo cac tin nhắn, điện thoại í ới nhau của các đồng bọn.
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 08/11/2006
  8. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vừa tới quán AQ thì bé Phòiphòi xuất hiện thật đúng lúc. Vậy là 6 con người í đủng đỉnh bước vào quán. Bãi đáp là 1 cái bàn có 6 cái ghế, bàn cao đúng chuẩn bàn họp. Ok, mời các đồng chí vào vị trí, chúng ta bắt đầu triển khai kế họach hành động!!!.
    Làm các thủ tục gọi nước xong thì tui chợt nhớ ra phải dìa nhà lấy nem và chả để mọi người măm măm. Boy được lệnh điều động chở tui phi dìa rồi phi ngược trở lại quán trong chóng vánh. Nem + chả + bánh mì Tươi mới ra lò, ngon tuyệt cú mèo!!!!
    Tới quán, metnhi Tí điệu cô nương đà xuất hiện, đang uy hiếp Trần Truồng một cách sỗ sàng khiến nàng phải rơi lệ. Fờ Bờ mất dạng nên không thể có đôi chim câu song kiếm hột mít chống trả, Trần truồng cô nương đành gạt nước mắt mong đợi ngậm ngùi!!!
    Đồ ăn bày ra bàn, Vịt ò thật xuất sắc trong vai trò chị nuôi, thuần thục mở từngsợi dây, chiếc lá mà lôi ra cho bằng được cục chả xinh xắn đáng iu.
    Ăn thuiiii!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ai biểu Trần Truồng sợ ma nên bị mọi người chọc quá trời. Khi thấy tui xuất hiện trong tư thế sáng lòa, bà kon đồng thanh kêu lên rằng "Trời ơi!!!" và đồng lọat ...bẹt ngửa!!! thế mới biết mình cao sang, hí hí!!!
    Bạn Vịt phải dìa nhà học bài, làm tròn trọng trách nhiệm trò ngoan nên sau khi hòan thành tốt nhiệm vụ chị nuôi, bạn Vịt gom đồ đạc nem chả của mình rồi thanh tóan ân óan giang hồ tiền bạc xong, bạn Vịt bye bye mọi người, hí hí. Uổng ghê, bạn Vịt hông được thưởng thức những màn kinh và dị sau đó.
    Vịt dìa thì Fờ Bờ xuất hiện, giải nguy tình thế hiểm nghèo cho nàng Trần Truồng. Chàng ta chỉ biết vúôt tóc, xoa đầu, cầm tay nàng âu yếm chứ thật ra chàng này đố mà dám hó hé gì tứơc bao miệng lưỡi giang hồ ngồi trên bàn họp này, điển hình là chị Ba Lềnh Bềnh Chimế lão lão!!! Mà nhiêu đó tình cảm cũng đủ khiến bé Boy nhà mình thèm thuồng, hí hí ....
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ba hổng cho con đi chung. Ba Boy xấu quá! Óa óa oá...

Chia sẻ trang này