1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 3.10.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    duyệt duyệt duyệt
    mấy giờ tình iu qua? đi nhanh rùi tui làm nốt mấy cái khỉ gió nữa là có thể ăn chơi phè phỡn, hehe.
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Mua cái linh tinh chi mà đỏ mẹt zậy Rụng ui?
    Cặp tình nhân này nồng nàn quá đi! Cái chi mà: ?oHay để tui qua chở tình iu đi gửi đàn???? Ui chao! Sao mà thắm thít, mà tình tứ, mà loãng moạn. Sao mà? giống mình quá zậy ta!
  3. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    chời ơi là chời ... chuyện tình iu của người ta mà lị, hị hị ...
    báo cáo là tui hòan thành xong nhiệm vụ rùi nha.
    mà hổng bít bạn Dzịt, bạn Boy, bạn Phòi mí giờ qua tui hen. tình hình là tui lười làm cho xong mấy cái khỉ gió, huhu, tui đang muốn lượn lờ lang thang, hehe ... mà chắc hông ai cho đi đâu hen, phải ngủ mơi đi sớm mờ, hehe ...
    Dzịt ơi Dzịt à, đi chơi khuya đi, hí hí.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 4g30 sáng ngày 24/11/2006, Hội Lềnh Bềnh đã lồm cồm bò dậy để chuẩn bị xuất hành.
    LỀNH BỀNH THÔI !!!​
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 24/11/2006
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    22h 23/11/06
    Tại ổ chuột nhà Chimế
    - Boy, em ngủ à? ...
    - Dạ - giọng ngái ngủ - có chi không chị?
    - Uh, vậy em ngủ tiếp đi, khoảng 30 phút chị gọi 1 lần để kiểm tra coi em ngủ chưa
    Màn khác
    - Mụ, Ku Boy, Ku Phòi, Mụ Dzịt qua đây rồi, qua ngủ chung cho dzui
    - Thôi, để tui ở nhà ngủ cho yên, đừng hòng dụ dỗ
    - Mụ Sol ngủ rồi, tui dzí Mụ cũng ngủ thì không ai nói chiện dzí mụ Dzịt đâu
    - Đừng có dụ dỗ, tui đấu tranh tư tưởng roài
    4h45 24/11/06
    - Dzậy, dzậy, dzậy!!!
    Lần đầu tiên trong lịch sử, Chimế thức dậy mà không năn nỉ, ỉ ôi xin ngủ nướng thêm vài phút
    5h30 24/11/06:
    - Chạy xe cẩn thận ah.... ... Nếu trong thời gian mọi người vi vu ở Dalat mà thấy ai có dáng giống tui thì đừng kêu nghen
    - Hỏng kiu đâu, nhào dzô úynh hội đồng ah - 8 cái miệng trả lời, trong đó lảnh lót nhất là của Mụ Rụng
    Thế là nhà Lềnh Bềnh xuất phát
    6h50 24/11/06:
    - Đồng bọn tới đâu rồi?
    - Biên Hòa, đang ăn sáng, uống cà phê
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    hè hè, dzìa gòi nè! Tối hôm qua ngủ thấy có người mát xa mông cho mình!!!
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ủa, cả nhà ngủ hết sao mà không ai tường thuật dzậy nè?
  8. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    e hèm ... tui bắt đầu tường thuật làm dzăng nghen.
    tối 23/11 ...
    21h00,
    "Kim ơi ..." ...
    có một đứa thò đầu ra cửa sổ ... "ò, đợi xíu" ...
    Tui chạy xuống mở cửa cho bé Phòi và bạn Boy, tối nay hai người này ngủ ở nhà tui. Sau khi ổn định trật tự xe cộ và đồ đạc, hai người trực chỉ lên gác. Tới nơi, cả hai tẻ làm đôi, một nhằm thẳng cái tivi mà tiến, hai bước đều bước tới cái máy vi tính.
    Boy đang nằm coi tivi.
    [​IMG]
    Phòi đang mê say bên máy vi tính.
    [​IMG]
    Với âm mưu hòan hảo, tui đưa ra sự chọn lựa 1 trong 2 để bạn Boy quyết định. Và cuối cùng, bạn Boy đành nhắm mắt đưa tay mà chọn cái khẩu trang màu hồng có con thỏ.
    [​IMG]
    Đợi hòai chẳng thấy mụ Dzịt ò tới, cả đám nằm í ới réo tên mụ. Gọi mãi 1 hồi thì cũng nghe bấm chuông và cái giọng hông lẫn vào đâu của Dzịt ò.
    "Chim ơi Chimmmmmmmm ..... Chim ế ui Chim ếeeeeeeeeeee"
    tui bèn vác máy chộp hình ra chộp mụ í cho bít tay, grừ grừ ...
    Dzịt ò: xuống mở cửa cho tui mau, nhè nhè nhè ...
    [​IMG]
    Chime.K: trùi ui, ai đứng trước cửa nhà tui ghê qué.
    Dzịt ò: tui nè, nhè nhè nhè.

    [​IMG]
    Chime.K: ò, thấy cái mỏ này là bít ngay bà òi, đợi xíu
    Dzịt ò: ò, lẹ lên, nhè nhè nhè.

    [​IMG]
    "sao nhiều nón bảo hiểm quá dzậy?"
    [​IMG]
    Vô nhà, câu đầu tiên mụ này hỏi là "sao nhiều nón bảo hiểm quá dzậy?" --> pó tay, hông bít trả lời seo hít á. Mụ này quăng đồ đạc vào điểm tập hết rồi lên gác nhập bọn. Ngồi chưa nóng đít thì mụ í phát hiện quên đem theo chai rượu Xuân Thạnh - Trà Vinh mà mụ í đã cất công lặn lôi tha nó từ dưới í dìa để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Bà í bắt tui phải chở dìa nhà để rước nó theo. Dzịt ui là Dzịt!!! . Thui kệ, tui tha thẩn ngòai đường một chút cho dzui, hé hé.
    Ổn định đội hình xong xuôi, bạn Boy được mời dìa vị trí bé Phòi để khò khò, nhường địa điểm cho tui ngủ. Đồng hồ lúc này cũng gần tới con số 12. Đứa nào cũng hỏi "hông bít các đồng bọn đang ở nhà đã ngủ chưa hen".
    Trước khi khò khò, tui nhổm dậy kiểm tra tình hình thì thấy bé Phòi đã nhắm mắt, bạn Boy bắt đầu "kéo cày", Dzịt ò cũng im lặng. Thế là ổn! Tắt đèn, tắt tivi, tui cũng thăng đường thuiiiiiiiiiiiiiiii. .
    Căn gác nhỏ, chìm trong im lặng.
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 27/11/2006
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đêm Saigòn khuya ...
    Tui giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng gõ lóc cóc, nhổm lên, ngó thấy phía bên máy tính vẫn sáng đèn nhưng với cặp mắt 4độ nên tui hổng bít ai đang làm gì. Đồng hồ vẫn chưa reng, tức là vẫn chưa đến giờ. "Kệ, khò khò tiếp ." Ngủ được 1 chập, tiếng gõ lóc cóc càng ngày càng lớn, hixhix ... Tui lại mở mắt dậy lần nữa, quơ tay tum cái điện thoại để xác định giờ giấc. Mới 03h45, chu cha mẹ ơi, tên nào dậy sớm dữ thần dzậy trùi??? "Kệ, khò khò tiếp ." Ngủ thêm 1 chập, tiếng gõ lóc cóc càng lớn dần, hixhix ... Tui mở mắt dậy lần cuối, quơ tay tum cái điện thoại để xác định giờ giấc. Mới 04h20, vẫn chưa tơi giờ mà, "thằng" nào nôn đi dữ dzị chờiiiiii!!! Thui, phen này "bà" đây quyết tâm ngồi dậy.
    Gọi cho đồng bọn 1. Reng reng reng. Đồng bọn tắt máy.
    Gọi cho đồng bọn 2. Reng. Đồng bọn tắt máy.
    Gọi cho đồng bọn 3. Reng reng. Đồng bọn tắt máy.
    Ổn!!! Tất cả đã thức dậy. Bên nhà tui, các đồng bọn cũng lồm cồm ngồi dậy, lục tục đi xuống nhà đánh răng rửa mặt. Bên máy tính, bé Phòi vẫn say sưa gõ lóc cóc. Thì ra thủ phạm chính là hắn!!! hắn ngủ đã đời từ 12h phia cho đến tận 2h sáng rùi hắn ngồi chat và chit.
    Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, tui ngồi đợi tình iu tới. Đúng là tình iu có khác, mình đang ngồi nhớ chàng thì chàng đà xuất hiện.
    "tình iu ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... dậy đi ................."
    cbn!!! đúng là hổng có tí lãng''''xờ mạn tí nào. Đáng lẽ phải là một tiếng gọi nồng ********* nàn chớ lị, grừ grừ ... Xuống nhà mở cửa, ối dzời ơiiiiiiiiiiiiii ... Rụng chàng đến đón mình mà đi chung với con tiểu iu nào nữa kìaaaaaaa. Chẹp chẹp ... té ra là em Metnhi, hehe. Xém tí là toi!!!! Cho chừa cái tội ghen nhá!!!!
    Chime.K: tình iu đi với con nào đấy? hử?
    Rụng chàng: con này nè.

    [​IMG]
    Metnhi: con chào mama nhỏ ạ.
    Chime.K: ủa, té ra con hả? ò, mama nhỏ chào con.

    [​IMG]
    Trùi ui ... mãi vẫn không thấy đôi song kiếm hột mít, phải gọi điện cho bọn hắn thui. Nhưng ... điện thọai reng, tin nhắn tới "đang tới, đợi tụi em xíu". Dễ thương tè chưa, xém xíu là mình toi 3500đ òi, hehe .
    Trầntruồng: Báo cáo, tụi em đã có mặt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 27/11/2006
  10. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cả bọn lục tục khăn gói lên đường. Xe cộ dắt ra, balô chất lên xe. Lúc này, bé Phòi lôi đôi giày bata ra, mang vô để lên đường. Giày đã có, nhưng dây giày thì không!!! Lục kiếm 1hồi nhưng dây giày vẫn không chịu lên tiếng. Đúng giờ khắc quan trọng này, giọng mama lớn - tức hội trưởng nhà Lềnh Bềnh - vang lên rõ ràng một cách ộp ọat ồm ồm "lấy dây giày của chị mà xỏ vô". Đây chính là vị cứu tinh của bé Phòi nhà ta và cũng cho thấy rõ tầm quan trọng của mama lớn đối với nước nhà. Tuy mama không cùng chúng con lên đường chuyến này, nhưng cũng đã có một phần của mama theo chúng con, ấy chính là sợi dây giày!!! Lòng bùi ngùi, xúc động đậy, cả bọn đứa nào nước mắt cũng rưng rưng trước tấm chân tình của mama lớn.
    Nón, có 8 cái nón chính thức + 1 nón dự phòng.
    [​IMG]
    Phòi và sợi dây giày "thiêng liêng" của mama lớn.
    [​IMG]
    Dzịt ò cũng nước mắt lưng tròng bắt chước mang giày theo Phòi.
    [​IMG]
    Sau đó, mama lớn mắt nhắm mắt ngủ còn ráng nhòai người bên khung cửa sổ mà dặn dò các tình iu lên đường cẩn thận.
    Mama lớn: pà mịe, bùn ngủ quá, đi đâu đi lẹ dùm cái coai tụi con.
    [​IMG]
    Mama lớn: ủa, chưa đi nữa hả? dzậy thì đi đâu đi lẹ đi để pà đây khò khò tiếp, hé hé.
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 27/11/2006

Chia sẻ trang này