1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 3.10.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @Hai khìn: tui coi phim con heo ... mọi.
    --> mà anh cũng có coi nữa.
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 01/12/2006
  2. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @Rụng chàng: avatar cũ vô cùng kinh dị đã lặn đi, hy vọng sắp tới avatar mới sẽ trồi lên.
  3. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    bà tưởng tui mún post là post hả? thằng FPT củ chuối, củ cải, củ mì, củ riềng, củ su có cho tui post đâu!!!
    pà mịe ... adsl FPT như @#^%&#%$*$(@^*$%!!!!!!!!!!!!!
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 01/12/2006
  4. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Bạn Kim bớt nóng bia nè
    Phòi: scan phim mệt hông? từ từ làm hen
    cả nhà ơi Sg nóng quá, lại nhớ Đà Lạt nữa rùi
  5. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    dọc đường đi, các đồng bọn rất quan tân ưu ái đến bé Trờtrờ, vì bé đang mang một căn bệnh hiểm nghèo!!! Một căn bệnh mà hơn 80 triệu người dân Việt Nam chưa chắc có đến 5 người mắc bệnh như bé!!!
    Xin thưa cùng các quý vị, căn bệnh mà bé đang mang thật là vô cùng trầm cbn trọng, thật là kinh cbn hòang và thật là ... ngạc nhiên chưa ... bệnh ... SAY XE GẮN MÁY!!!!!! ak ak .... (bản thân tui cũng hổng bít lóai gì khi tường thuật đến phân cảnh lày, ak ak ...)
    típ tục lào ... con đường phía trước không còn xa tít mù nữa vì tấm bảng "đèo Chuối" đã chình ình trước mặt. . Kế bên tấm bảng có một cặp đang đứng đợi. Kìa ... nhìn dáng ai quá đỗi quen thuộc, dáng nhỏ bé xinh xắn, dáng to lớn mập mạp ... uiiiiii ... ấy chính là Dzịt & Boy. . Hai bạn này chạy trối sống trối chết vì cứ nghĩ mình đang ở phía sau mọi người. Mọi người thì cũng chạy trối chết trối sống để bám đuổi theo cái cặp này. Ui trùi, phức xì tạp nhỉ!!!
    đề nghị tập trung vào chuyên môn nhá các đồng chí!!! các pác chuẩn bị tinh thần cùng làm một pô hòanh ********* tráng coi lào, há há ...)
    [​IMG]
    cồ lên Chiaki .
    [​IMG]
    oh la la ... hot hot hot ...
    [​IMG]
    chân ải chân ai ... chân 8 đứa đều bẹp ...
    [​IMG]
    pô nãy đầy rùi nhưng tranh thủ rút cú chót nào các đồng bọn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    tình hình rất chi là tình hình, ấy chính là bé Metnhi thỏ thẻ xin cho em nó được chạy qua cái đèo Chuối này. Phản đối!!! Phản phản đối!!! các người lớn hội ý chớp nhóang và kết luận rằng: đèo Chuối ngắn, không nguy hiểm, cho phép trẻ được phép sử dụng xe gắn động cơ Sirius, trẻ có lời trăn trối cuối cùng nào không?. Metnhi chỉ bít cuối cùng thốt ra hai tiếng "đa tạ". Vì lúc đó cũng đã vào giờ Ngọ, nên lỗ tai Chimế phóng dziên chiến trường cũng hơi ù nên hông biết có thêm chữ "*********" đệm giữa hai từ "đa tạ" hay không. .
    Thui, đặt nón vào đúng vị trí rùi qua đèo thuiiiiiiiiiiiiiii ...
  6. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Xin mời các độc giả chiêm ngưỡng đèo Chuối.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    hết đèo òi ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    heo, có một con heo.
    [​IMG]
    Qua đèo Chuối, đi một quãng nữa sẽ tới đèo Bảo Lộc. Lúc này, Tí điệu rất sung sướng vì được cầm tài chạy bon bon. Các bà chị vì mải mê chộp hình và ngắm cảnh nên bỏ sót con nhỏ em tiểu iu này, grừ grừ ?
    Vô đèo Bảo Lộc. Bất chợt, Dzịt nương nương chạy lên hỏi: ?oMetnhi đổi tài chưa??. Tui ngơ ngác, còn tình iu thì lắc đầu. Xe Dzịt phóng đi. Tình iu mới nói với tui ?oMetnhi xém chết, lúc nãy nó ôm cua hông nổi?. Nghe xong, tui tóat mồ hôi, bèn nói tình iu dí hai đứa nó. Chạy song song, tui nói ?oMetnhi, em xuống cho Phòi chở.?. Con nhỏ này vẫn cứng đầu nói không!. Pà pắn!!! . Tui nóai thêm lần nữa nhưng nó vẫn lắc đầu xin cho chạy. Điên máu, tui nói tình iu ép xe, chặn đầu xe bắt nó ngừng và nói ?omuốn chạy thì quành xe lại, dìa Saigòn mà chạy, mau!!!?. Ép vô, em nó đành phải đi xuống nhường tài cho Phòi, hông bít lúc đó có căm hận tui hông. Căm thì ráng mà chịu!!! grừ grừ ... đồ đầu đá!!!
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 01/12/2006
  7. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa tui kè theo xe Metnhi - Phòi một đọan rời mối trả cho hai em được tự do. . Tui lại tiếp tục sự nghiệp săn ảnh, Rụng chàng theo đuổi niềm đam mê tốc độ.
    Bi giờ thì xin mời chiêm ngưỡng đèo Bảo Lộc hen.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây, cái bảng đề chữ Bảo Lộc cũng đã xuất hiện.
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 01/12/2006
  8. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    đây là hai trẻ phải lẽo đẽo bu xe lam bám xe lu theo cặp tình iu tụi tui.
    [​IMG]
    tui lại khám phá ra rằng cảnh vật xung quanh đẹp quá, trời mây cũng đẹp nữa ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và một điều này ... dã quỳ bắt đầu xuất hiện. (tèng tèng ... tèng tèng ... )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 01/12/2006
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chạy tới đọan này thì xe đôi Chim Ế và Chim Én tấp vào đổ xăng. Hai xe ráng đứng lại đợi xe Chim Câu. Khi đợi chờ đã rơi dần vào sự mỏi mòn, hai xe quyết định phải thóat ra khỏi tình trang chờ và đợi này thì bóng đôi Chim Câu xuất hiện, bay sà tới quất tới tấp mấy cây bông lau vô mặt đồng bọn. . Té ra "hai thèng nó" đi bứt cỏ, bứt hoa. . Đi mà hỏng nói người ta tiếng nào, hư ghê!!! Trong lúc chờ đợi Fờ Bờ tiếp thêm nhiên liệu, tình iu Rụng chàng và Metnhi giải tỏa cơn bực tức, nóng giận trong lòng bằng cách chơi đánh trận.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bỗng, Trờ trờ từ xe của Fờ Bờ bay cái ào tới và phát biểu "hai người đánh nhau coi chừng rụng hết lông em" ...................... Chu choa mạ ơiiiiiii ... sao kỳ rị ....... đâu có đụng chạm gì tới thân thể ấy đâu mà làm rụng được ............. ghia quáaaaaaa ....... vậy là có remote điều khiển từ xa ...... hí hí ... công nghệ cao, hiện đại nghe. Nghĩ vậy, 4 đứa tụi tui đành phải giải tán trò chơi vô cùng hào hứng đang hồi gay cấn này lại vì ... sợ Trờ trờ trở nên đúng nghĩa cái tên mình - Trần truồng!!!!!!!!!!!!!!
    Lúc này, tụi tui đã vô nội thị Bảo Lộc, bụng dạ cũng bắt đầu gáo thét, biểu tình, đả đảo, . Trên đường đi, bé Metnhi và bé Trờ trờ ôm cờ lau nhìn y chang như người phu quét đường, haha ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kìa ....... xa xa là cái nhà xanh lè ....... Tâm Châu vẫy gọiiiiiiiiiiiiiiiiii ... được ăn gòiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .........
  10. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    sà vô cái bàn 8 chỗ, cả bọn lũ lượt rủ nhau đi gặp Whitney Chon. Xong xuôi thì ra chọn món và ngồi bà 8. . Đồ ăn tới thì xực phàn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phòi: em được ăn chưa chị?
    Chimế: ờ, chộp xong ròai, cho phép măm măm.
    [​IMG]
    Fờ Bờ: tui bắt đầu ăn nè bà, bà chộp tui nghen.
    Chimế: ờ, cầm nĩa dzị mỏi tay hông?
    [​IMG]
    Dzịt ò: bà thấy dĩa cơm tui bẹp hay tui bẹp?
    Chimế: cái bàn màu xanh chuối bẹp hen bà.
    [​IMG]
    Trờ trờ: sao cái thằng cha ngồi cạnh mình cứ nhòm ngó thòm thèm cái dĩa cơm của mình quài dzị ta!!! pà pắn!!! để yên cho bà ăn coi ku!!!
    Chimế: đập thèng này đi, ăn mới ngon.
    [​IMG]
    Ăn uống no say, cả bọn lũ khũ vác balô qua quầy càphe miễn phí ngồi nhâm nhi. Tới phân cảnh này, thì cũng có chút bực mình. Số là các vị khách ngồi tùm lum, thấy đòan phe mình tới hổng bít ngồi sát lại, cứ chè bè chàng hãn ngồi ì nguyên con, làm Dzịt tức lên, Metnhi nổi cơn tam bành còn Rụng chàng của tui thì cũng nóng ... nhưng nóng nửa cái m*ng vì ánh sáng hắt vào. Pà mịe mấy thằng áo chemise trắng đóng thùng!!! Đồ hông có đi học trò!!!
    1, 2, 3, 4, 5 ... 19 ... chít òi, 19 trái sao chia cho chẵn đây???!!!
    [​IMG]
    sao mặc đồ lịch sự mà vẫn lòi nguyên cái bất lịch sự dzị ta??? đồ dzô dziên thúi!!!
    [​IMG]
    Phòi: Chim có công nhận về cái sự đẹp trai của em hôn?
    Chimế: ờ, bẹp chai.
    [​IMG]
    Chim chụp đồng bọn cái cho hòanh cbn tráng Chim.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 01/12/2006

Chia sẻ trang này