1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 3.10.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu con đường dã quỳ nghen. Dã quỳ mọc ven đường, mọc từng mảng, từng vạt đồi. Chính điều này đã khiến Trần truồng không kềm chế được cảm xúc nên nhún nhẩy tưng tưng và thốt lên "ôi, quỷ già, quỷ già, quỷ già ..." ... ak ak ... chắc em nó sung sướng quá mà không phát âm chuẩn thui, mong quy vị đồng bọn thông củm. . Thiệt tình là tui hông khóai cái chủng lòai bông này, nhưng vì thương đồng bọn nên tui phải hy sinh xả thân ... lăm lăm máy trong tay mà chộp và chộp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    thêm một ít hình ảnh chiêm ngưỡng về cảnh vật nghen, cái nì cho tui khỏi bình lọan nghen, để dành hơi sức cho chập Đà Lat, khà khà.
    đố quý vị đồng bọn kiếm được mây, hehe ...
    [​IMG]
    mây và các thể lọai mây ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    cây cao bóng cả ...
    [​IMG]
  3. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Qua khỏi đèo Bảo Lộc là thấy lành lạnh òi, gió mơn man da thịt, gió lùa qua tóc, gió đùa với áo quần, gió vờn quanh xa mã ... Chính vì vậy, khí tiết của đôi Chim Én hăng lên, phóng ào ào bám đuổi quyết liệt xe Chim Ế. Ngó lại thì tui chẳng thấy đôi Chim Câu và Chim Cu đâu ráo trọiiiiiiiiii .... Lo sợ đàn em mệt nhọc, mất sức, bọn tui âu yếm hỏi "ngừng lại nghỉ ngơi hông?", lớp trẻ trả lời gọn ơ "tới đà Lạt rồi nghỉ lun chị!" ... Vỗ tayyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . Các luống rau lần lượt xuất hiện, báo hiệu cho bít sắp tới hang ổ òiiii ... Đà Lạt thân thương ơiiiii ... ta đã về đâyyyyyyyyyyyyyy .........
    rau, có một đống rau.
    [​IMG]
    tới Đà Lạt òi è ...
    [​IMG]
    tụi tui vô đèo à nghen.
    [​IMG]
    [​IMG]
    em là em quyết chí bám càng theo 2 chị à nghen, đừng mong cắt đuôi được tụi em đâu á, hehe.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nội thị Đà Lạt òi è ...
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 01/12/2006
  4. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    vừa vô tới nội thành Đà Lạt, tui dừng xe lại đợi 4 đồng bọn kia, trnah thủ làm bài phỏng vấn nóng hổi với Tí điệu cô nương Metnhi. Vì rằng thì mà là cô nương này đi Đà Lạt lần đầu tiên nên em rất chi là háo hức, là hớn hở, là phấn khởi, là nôn nao, là bồn chồn và là khát khao ...
    action!!!!!!!
    Chimế: Xin chào Metnhi, bạn vui lòng cho mình bít cảm giác của bạn thế nào khi vừa đặt chân đến mảnh đất cao nguyên này?
    Metnhi: Vâng. Mình rất lấy làm vinh dự vì được tới vùng đất của huyền thọai. Mình đã đọc qua thiên tác phẩm "Chuyện xứ Langbiang" của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Đây là một vùng đất của lịch sử. Mình đã nghe kể sơ sơ chuyện chàng Lang và nàng Biang. Đây cũng là một vùng đất của thi ca, của hội họa, của nhiếp ảnh, của âm nhạc, của điện ảnh, của ... túm lại là của 7 môn phái nghệ thuật. Và đây cũng la một vùng đất du lịch với các danh lam thắng cảnh ........
    [​IMG]
    (bị Chimế cắt ngang)
    Chimế: ngắn gọn lại là mún nói giề???
    Metnhi: À, xin vâng. Giốngnhư đang mở cái cửa tủ lạnh ra và đứng trước nó á.
    Chimế: ờ, ngắn gọn thía đi cho người ta nhờ!!! khiếp!!! nói giề mà nói lắm thía!!!! . Lần đầu được phỏng vấn nhẩy???"
    [​IMG]
    (Metnhi ... bẽn ********* lẽn ... )
  5. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Không đủ sức chờ đợi các tình iu kia, 4 đứa tui phi thẳng dìa khách sạn Cadasa trên đường Trần Hưng Đạo. Mặc kệ, thèng nào cũng có cái àlố mà, hông bít khách sạn thì gọi rùi tui chỉ đường, hé hé. . Đón tiếp tụi tui là chị Hương. Chị này rất nhiệt tình và xinh xắn, đúng điệu con gái Đà Lạt với má đỏ môi hồng. . Chị cất nón dùm 4 đứa và hướng dẫn lên phòng. Vừa bước vô phòg cả bọn í ới hò reo. Phòng bẹp!!!. Hai đứa Phòiphòi và Metnhi phát hiện ra ban công, ngay lập tức tót ra ngồi ngòai đó ngắm cảnh, thưởng thức cái lạnh của Đà Lạt. Bao mệt nhọc tan biến, cứ như vừa mới tứ Gò vấp chạy xuống quận I á, hehe ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    vài hình ảnh về căn phòng của 8 đứa nha. Đây là phòng rộng nhất, đẹp nhất của biệt thự nè. . Chẳng qua biệt thự có mỗi phòng này để chứa đủ 8 con người thui, hehe.
    lên cầu thang.
    [​IMG]
    sảnh.
    [​IMG]
    nhìn xuống phòng sảnh của biệt thự.
    [​IMG]
    từ cửa phòng nhìn ra cầu thang.
    [​IMG]
    sau cánh cửa là phòng của Whitney Chon á.
    [​IMG]
    lò sưởi.
    [​IMG]
    nắng xế chiều.
    [​IMG]
    bớ người ta có đứa trèo cửaaaaa ...
    [​IMG]
  6. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    phòng này có 2 tủ quần áo âm tường. có riêng một phòng thay đồ. có một toilet riêng, một phòng tắm rộng rãi và thóang mát, view nhìn xuống dưới sân vườn tuyệt vời. . Tui đang lúi húi thu dọn đồ đạc quăng vô phòng thay đồ thì àlố rung bần bật. "biệt thự ở chỗ nào?" "16 Trần Hưng Đạo, Cadasa". Lại rung bần bật "Chị ơi, biệt thự ở chỗ nào, đừơng nào vậy chị?" "16 Trần Hưng Đạo, Cadasa". Tui liền phi xuống ừơng, đón lỏng đồng bọn vì bít mấy người này hông biết chỗ nào đâu. Sau một hồi àlố rung bần bật thì tui cũng túm đựơc hai cặp này mà hướng dẫn lên phòng.
    kính cẩn bưng hai tay nghen Cám con.
    [​IMG]
    mama dạy chí phải, xin tuân lệnh ...
    [​IMG]
    mấy anh chị thấy em hông? chớ em là thấy rõ mấy anh chị đó.
    [​IMG]
    em hỏi lại lần nữa ... mấy anh chị thấy em hông? chớ em là thấy rõ mấy anh chị đó.
    [​IMG]
    á ... thấy anh Boy kìa ...
    [​IMG]
    em hỏi lại lần cuối ... mấy anh chị thấy em hông? chớ em là thấy rõ mấy anh chị đó.
    [​IMG]
  7. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    tình iu uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ........
    avatar trồi lên òiiiiiiiiiii ...... xứk hiện òiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .............

  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị Sol, Dzịt iu dấu như gấu: Sở dĩ trong blog của em, em chưa nhắc đến vụ sinh nhựt dzì em chờ Kim post hình lên sẽ viết riêng 1 bài dzìa nó, chứ hổng phải em quên cái vụ bà con nhà mình tổ chức cái SN lãng cbn mạn cho em và chị Dzịt đâu.
    Dzậy hen, em thanh minh xong.
  9. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... Em còn chưa đọc Liangbiang của nợ gì đó, còn chưa phân biệt Liang với Biang, đứa nào là thèng nữa mà.... Chị Ế được cái là thậm xưng. Nhưng mà post bài hay!
    Em vẫn còn lâng lâng chuyện ĐL.
    Tình hình là em Phòi wơi!!!!!!!! Ta còn em một sợi dây (giày) Ta còn em cái áo mưa...
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Kết luận cúng cuồi của tui: Nhà Lềnh Bềnh mình ăn chơi hoành cbn tráng và nhất là lành cbn mạnh
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 02/12/2006

Chia sẻ trang này