1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 3.10.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Oạch, rầm rầm
  2. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đủ các thể lọai từ cảm thán "ồ", "à", trời ơi", "tuyệt", "quá đã", ... vang lên từ những đôi môi xinh xắn của các đồng bọn, thì bắt đầu đến màn .. chia của. . Số là trước khi đi chuyến này, Chimế tui đã mua các đôi vớ xỏ ngón cho các đồng bọn nữ. Và bây giờ là đến thời khắc quan trọng để tranh nhau các đôi vớ. . Sự tranh giành này chẳng hề có chút chíu gì liên quan đến cái của nợ tuổi tác, vóc dáng, tầm quan trọng, tầm ảnh hưởng của từng đồng bọn nữ đối với nhà Lềnhbềnh, và cái câu "kính lão đắc thọ" hòan toàn không tồn tại trong tình huống này, mà sự tranh giành có đạt được thành công, thắng lợi mỹ mãn hay không là nhờ vào tài .. nhanh tay lẹ mắt!!!
    Vớ. Có 7 đôi vớ.
    - Metnhi chọn đôi Xám - Xanh.
    - Trầntruồng chọn đôi Đen - Trắng.
    - Rụng chàng chọn đôi Trắng - Xanh.
    - Dzịt ò giành đôi màu Xanh chuối của tui, grừ grừ ...
    - Chimế tui chọn ... các đôi còn lại, híhí. mỗi ngày tui mang một đôi để chộp hình cho lẹp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn quanh phòng, Dzịt ò ra ngồi chễm chệ trên giường đọc tuyên bố chung "tấm nệm trước tủ là 2 suất ngủ cho Phòi và Boy, tấm nệm ngay cửa sổ là của tui, Rụng, Chimế và Metnhi, còn cái giường là của ... Fờbờ và Trờtrờ". Đồng bọn vỗ tay ầm ĩ, tiếng húyt sáo vang vọng thể hiện sự đồng ý cao độ trước lời tuyên bố này nhưng hai kẻ trong cuộc thì lại phản đối "chưa, chưa mà, chưa có gì mà sao lại ngủ chung được, hổng được đâu ...".
    Trời ạ ... , lúc này tui mới hiểu thấu cái câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" và trong trường hợp này hoàn tòan đúng đối với hai bạn trẻ này, hí hí ... Rằng thì mà là bạn Trờ Trờ vô cùng ngây thơ và thành thật đã đành, đằng này bác Fờ Bờ cũng thể hiện được mức độ ngây thơ và thành thật của mình vượt ngưỡng báo động!!!!!!!!!!! Mà tui định phản đối kịch liệt hơn nữa vì các đồng bọn mà cùng làm thế thì thể nào hai cái đầu này cũng gật đầu cái rụp cho coi, haha ... vì tui thấy cái thái độ phản đối vô cùng yếu ớt mờ, chắc là làm màu thôi há, ak ak ...
    Tiếp theo là tới màn tắm táp, các đồng bọn chia nhau ra tắm cho nhanh để xuống phố lượn lờ kiếm cái gì bỏ bụng. Bụng đứa nào cũng kêu gào, đòi hỏi sự hiểu biết của các chủ nhân. Tui hổng nhớ ai là người mở màn cho vụ án tắm táp này chỉ nhớ rằng cái cửa phòng tắm trông sang trọng và vững chãi thế nhưng thật ra lại không hề có ... khóa cửa!!! Báo hại các đồng bọn trước khi bứơc chân vào khu vực này đều lên tiếng nhắc nhở bà con rằng "tui đi tắm đó nha". . Tui thì cố ý chớ hông phải vô ý, cố tình chớ hông phải vô tình nên tui thấy được cái cảnh ... bác Fờ Bờ cởi đồ!!!!! Haha, toi em ròai Trờ Trờ ui ... Fờ Bờ thất tiết òiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!! Tình hình là tui thấy đựơc phần trên thui hà, còn phần dưới thì chưa kịp ngắm nghía đã phải tọt ra làm nhiệm vụ bí mật khác, haha ... uổng tè lun, hix hix ... nhưng cũng phải nêu nhận xét thế lày: Fờ Bờ hổng có da trắng như bé Phòi. .
    Trong lúc các đồng bọn chờ đợi, thay phiên nhau làm cái nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng là dọn dẹp vệ sinh thân thể thì Chimế tui, Rụng và bé Phòi hòan thành nhiệm vụ bí mật ......
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 02/12/2006
  3. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lấy cớ phải ra Thành Bưởi lấy cây đàn nên tui, Rụng và Phòi chuồn đi trong êm ái mà hông bị điều tra, hạch hỏi gì. . Nhào tới Thành Bưởi vác cây đàn ra giao cho Fờ Bờ quản lý, cả ba chạy tới tiệm bánh Liên Hoa. Tui xông vô ngắm nghía, dòm ngó và chọn được ổ bánh kem sữa tươi 2tấc màu trắng và có chocolate. Rất đáng yêu!. Ghi chữ cho chị bắt bông kem ghi lên bánh, tui chộp thêm 1 bịch đèn cầy để cho các bạn í thổi. Xong, ba đứa tiếp tục vòng xuống chợ. Rụng ngó thấy chị hàng bông hồng phấn liền chỉ cho tui. Tui phi tới hỏi giá, vì hông biết trả giá thế nào nên chị nói sao tui gật đầu mua thế ấy. Tui nhớ là tui mua sạch sẽ các gói bông, hình như sáu hay bảy chục bông gì á. Tui chừa lại 1 chục hồng xấu xí, hehe ... thế là chị hàng bông tươi cười gói cho tui và nói rằng "hôm nay chị về sớm". .
    Thế là nhiệm vụ đã hòan tất, ba đứa tui quành dìa biệt thự. Trên đừơng về thấy mặt trời lặn nè, tạo ra một mảng màu hồng hồng tím tím cuối chân trời. Đẹp!!! . Vô biệt thự, ba đứa rón rén và chọn vị trí giấu diếm đồ đạc. Cũng may là ngay dưới sảnh có cái quầy bar nên giấu vô đó. Tui không yên tâm lắm vì nghe nói có khách đang ở phòng gần đó nhưng Phòi lên tiếng trấn an "hông sao đâu chị, người ta hổng có tò mò dzị đâu", hehe ... .
    Vác cây guitar lên phòng, các đồng bọn vẫn chưa xong tiết mục tắm táp, chẹp chẹp ... lại chờ lại đợi. Người cuối cùng rời phòng tắm là Tí điệu cô nương Metnhi, còn hai người chưa tắm là Chimế tui và Phòi vì cái bụng hông cho phép chờ đợi nữa òi. Qua lẩu 33 Hai Bà Trưng kiếm gì bỏ bụng thui đồng bọn uiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Trời Đà Lạt sương giăng giăng.
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 02/12/2006
  4. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Quán 33 đây òi. Tới nơi thì thấy bạn Boy và Dzịt. Hai bạn này đánh tẻ, xé lẻ đi đường khác, bỏ rơi đồng chí, đề nghị nghiêm phạt!!! chầu càphe đêeeeê ... . Quán khá đông, còn mỗi 1 bàn trống, thế là nhào tới, kiếm đủ 10 cái ghế để đồng bọn ngồi và để đồ đạc. Gọi thực đơn thì hết món lẩu, chẹp chẹp, kiểu này thì đói rồiiii. Nhưng kệ, đói thì lại tiếp tục đi kiếm cái khác ăn thui, hehe ...
    Món 1: ốc bươu nhồi thịt. Ngon lắm à nha.
    khi ốc bươu còn thịt.
    [​IMG]
    khi thịt đã rời bươu
    [​IMG]
    ăn ốc bươu chớ có phải hút ốc len xào dừa đâu Trờ trờ, ngâm miệng lại!
    [​IMG]
    Món 2: cánh gà chiên nước mắm.
    tình hình là bé Phòi hông thích ăn thịt bò nên mọi người ưu tiên cho Phòi thiệt nhiều gà.
    em được phép ăn chưa chị?
    [​IMG]
    Món 3: bò nhúng dấm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    con nít nhà ai phá ghê hén ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Món 4: trà nóng.
    [​IMG]
    Ăn uống cũng hoành tráng ghê hen.
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 02/12/2006
  5. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ăn xong thì bụng cũng được lấp đầy, mọi người quyết định trực chỉ Nguyễn văn Trỗi ăn sinh tố. . Cả đám kéo vô làm quán rộn ràng hẳn. Chui tọt vào nhà trong, cả bọn co ro cúm rúm vì lạnh. Eo ui, Đà Lạt mùa này làm tui cóng òiiiiii ...
    vị trí tối mật của quán bị tụi tui chiếm lĩnh.
    [​IMG]
    mama nhỏ thấy tuyệt chiêu ... hút của con ghê chưa? bế quan luyện công nên giờ đây công lực của con đã lên level cao òi, hé hé.
    [​IMG]
    ngon lắm Ế ui.
    [​IMG]
    em được phép hút chưa chị?
    [​IMG]
    Dzịt ò: mụ mún uống gì?
    Sol khìn: mụ bít tui ròai mà, kêu mỗit hứ 1 ly cho tui.
    Dzịt ò: ò.
    [​IMG]
    Lúc này, tình iu tui vô quán sau một hồi bỏ đi đâu hông bít. . Chắc là thấy em gái Đà lạt xinh xắn nào rùi chạy theo chớ gì, tui bít mà ... huhu ... . Gạt nước mắt, tui quyết định theo tình iu và đồng bọn lên dinh III, ghé Cung Tơ Chiều để bọn trẻ được thưởng thức môn phái ... Sư tử Hống!!!!!!!!!!!
    Theo quan điểm của tui là tui hông thích cách hát của cô chủ quán này nên tui đặt cho cô này biệt danh Sư tử hống!. Ai thích thì tùy, miễn cãi cọ tranh luận nha vì trước sau tui cũng vẫn giữ vững ý kiến: RỐNG là RỐNG!!!!!! .
    Sau khi đã được tra tấn, khỏang 21h hơn, cả đám kéo nhau dìa. Vừa bước ra ngòai, tui phát hiện bầu trời đầy sao. Tuyệtttttttttttttt!!! Tui với Dzịt đứng ngắm nghía một hồi thì tui bị lạnh cóng, may nhờ đang kẹp tay vào Dzịt nên Dzịt dẫn tui xuống đồi, huhu. Ngồi sau tình iu chạy dìa biệt thự, tui run từng hồi, huhuhu ... . Cái lạnh vào cuối năm của ĐàLạt tuy đã thấu hiểu nhưng vẫn khóaiiiiiiiiiiii ... .
    Vừa về tới nhà, lập tức kế họach DL.1106 được triển khai .
  6. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đưa cho tình iu khăn quàng đỏ bịt mắt hai tên Dzịt và Boy. Rằng thì mà là mục đích của chuyến đi này là điệp vụ mang mã số DL.1106 nên tối nay bằng mọi giá phải thực hiện cho bằng được. Chimế gởi các mật khẩu hành động vô cùng ngắn gọn cho Rụng. Sau đó, Chimế, Phòi và Metnhi phóng lên trước, bắt đầu chuẩn bị. Chimế lôi ổ bánh kem, pháo bông, nến, hoa ra, sắp thành hình trái tim và bắt đầu đốt. Metnhi phụ đốt nến cùng trong miệng lẩm bẩm than rằng "nóng quá mama ui". Phòi chạy lên phòng vác laptop, vác cây đàn xuống rùi chạy tắt hết đèn trong sảnh. Lúc này, Trờ trờ và FờBờ cũng xuất hiện, giúp Chimế đốt nến dọc hành lang. Tình thế lúc này rất gay cấn và khẩn trương. Cả bọn chỉ có đúng 7''''20" để chuẩn bị phi vụ thật hòan hảo. Dưới lầu, Dzịt và Boy bị bịt mắt nên gâymất trật tự, cứ la ó om sòm, hát véo von. Rụng thì giọng cứ lanh lảnh hỏi "Chimế ........ xong chưa????????????", làm cả bọn trên này tim giật từng hồi.
    Cuối cùng mọi thứ cũng xong. Rụng chạy lên cầm pháo bông dẫn đường rồi phi xuống dẫn 2 tên tử tội Iraq lên hành hình.
    chòi oi ... tụi nó làm gì bịt mắt mình rồi bắt mình ngồi 1 cục ở đây, lạnh quá ... chòi oi ...
    [​IMG]
    công đoạn chuẩn bị ...
    [​IMG]
    phóng ba bước 1 bậc nghen, hông là té ráng chịu ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    má ui, nóng đíz con qué hà ...
    [​IMG]
    Metnhi, de ra cho chộp cái coiiiiiiii ...
    [​IMG]
    Boy: chòi oi ... sao đi quài dzị???
    Dzịt ò: hé hé ... tui thấy òi, tui thấy òiiiiii ... hé hé ... (nhảy cà tưng cà tưng!!!)
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 02/12/2006
  7. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vừa vô tới sảnh, hông đợi lệnh của giám thị thì hai thèng tử tù đã tự tháo khăn bịt mắt ra rùi nhảy ầm ầm quanh cái hình trái tim nến. Pó tay!!! Chimế tui lo lăng xăng tác nghiệp nên hông thể kềm chế con vẫy vùng trước khi chết của hai tên này được. Đúng lúc này, ai đó hỏi tui "dụng cụ hành quyết đâu Chim?". Một tay cầm máy hình, một tay chỉ về phía góc kẹt chậu hoa ngay cầu thang "tui bỏ trong đó đó". Vì hai tên này là htành phần cực kỳ nguy hiểm nên hông thể lơ là được, ai mà bít trước khi chít tụi nó mún ơn huệ cuối cùng la cái của nợ gì đâu nên tụi tui quyết định là cho mì chít lun, hông cho nói tiếng nào. Phòi nhận lãnh trọng trách vô cùng nặng nề là sử dụng dụng cụ hành hình hành quyết hai thèng này cho sớm. Quả thật, Phòi vừa đưa dụng cụ ra là có một con dzịt giãy đành đạch chít queo giữa sảnh và một con khỉ chết đứng lun!!! Vỗ tayyyyyyy!!!
    hé hé ... bẹp quá bẹp quá ...
    [​IMG]
    nến .. công nghệ tiêu chuẩn VN nên hông đảm bảo chất lượng cháy đều ...
    [​IMG]
    trước khi chít, cho tao nhìn cái coiiii ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dzịt em ... anh xin trao tặng cái chết dìa tay em ... Đây là bằng chứng cho tình iu của anh ...
    [​IMG]
  8. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hai thèng này chết đi nhưng 2phút sau tỉnh dậy để ... ngắm hoa hồng phấn. Con dzịt sau khi giãy đành đạch thì đứng dậy bì bõm, lẹp bẹp chạy vòng vòng cười khà khà khóai chí rùi mân mê mở gói hoa hồng. Dzịt mở ra và xếp xen kẽ với nến, miệng mồm cứ ỏn ẻn cười. Phần Boy thì là cái bánh kem, nhưng do bị kẹt ở giữa nên Boy hông có xơ múi gì được, bèn nhào vô phụ Dzịt.
    hoa bẹp hoa bẹp ...
    [​IMG]
    nhìn giề? chộp giề? vô làm phụ cái coi, gai đâm đau thía mịe ..
    [​IMG]
    này là cái bánh kem, này là cái kem bánh ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    nến + hoa + bánh kem = trái tim.
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 02/12/2006
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bỗng, vang lên khúc nhạc Happy Birthday ... , cả bọn nắm tay nhau cùng hát vang. Hát xong òi thì hát tiếp lần nữa, hehe ... lúc này là tình iu tui cầm đàn đệm cho các đồng bọn thi tài ca sĩ đóa nhoa.
    vỗ tay chúc mừng Dzịt + Boy chít đi sống lại nè ...
    [​IMG]
    lại nhìn giề??? chưa được ăn bánh kem, đang điên máu nhá ... biến!!!
    [​IMG]
    em thích nến lắm á, mấy chị nhớ cho em một cái để em chơi trước khi ngủ nghe
    [​IMG]
    thấy trái tim = nến + hoa + bành kem chưa?
    [​IMG]
    cả đám hát hò rùi chộp hình tè le, hehe ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tui xin thành thật khai báo là lúc mụ Rụng chạy lên phụ đồng bọn, ở dưới nì, em Trờ trờ đã phải năn nỉ Boy dzí tui đừng chơi trò đè em nó ra bịt mắt em nó bằng 2 cái khăn quàng rùi 2 đứa tui chạy lên coi thử trên đó làm gì!!!
    Nguyên câu của em trờ trờ là [nắm cứng tay tui lại]"thôi thôi, cho em xin, mắc công mọi người la em hông hoàn thành nhịm dzụ"[/nắm cứng tay tui lại]

Chia sẻ trang này