1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 3.10.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tui vừa cho Me tui coi hình Đà lạt (hông có đoạn phi ào ào trên xa lộ), đến đoạn sinh nhật tui, Me tui cười tít mắt rùi nói "sướng hỉ" hé hé!
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Lại một kết luận cúng cuồi khác của tui: Nhà Lềnh Bềnh mình ăn chơi hoành cbn tráng và nhất là RẤT RẤT lành cbn mạnh
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hức hức, giờ coi lại mấy tấm hình sanh nhựt mới thấy quá hết xảy!
    Hổng biết nói gì, boy tui (thổn thức) then sờ kìu cả nhà Bềnh Bồng cái vụ án sanh nhựt lãng cbn mạn của Boy dzí bà chị Dzịt!
    Quyết định copy y chang những gì Kim tường thuật sang blog (Có ghi nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng à nghen).
  4. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vì lý do kỹ thuật là củi, có 1 đống củi, nhưng hông ai bít đốt hết nên cả bọn quyết định thu dọn bãi chiến trường này, lập bãi chiến trường khác trên phòng để làm tiếp tập 2. Hehe, thế là mỗi người một việc, cùng nhau xắn tay áo lên mà dọn dẹp. Các bạnnam thì lo đem bánh, đem đàn, đem laptop, túm lại là thực hiện động từ ĐEM, cái gì đem được là đem tuốt lên phòng. Các bạn nữ thì thực hiện động từ CẠO, cái gì cạo được là cạo tuốt, ak ak ... cái này quy gọn trong công việc cạo sáp nến thui nghen, đừng có tưởng tưởng phong phú quá à nghen đồng bọn!!! Riêng tui, vì "lỡ" mang chức danh phóng dziên chiến trường nên tui cầm máy lăn xăn chạy tứ tung mà tác nghiệp, . Gì chớ vụ này là khóai à nghen, hehe ...
    Bụt hiện lên và hỏi "Tấm con, thèng nào làm con hóc?"
    [​IMG]
    Cám nhào tới trả lời liền "Bụt hiện ra mà hổng có nói gì trước, chỉ có cái đèn tín hiệu xanh lè của máy chộp hình, Tấm nó sợ ma nên nó ... hóc, Bụt ơi ..."
    [​IMG]
    Bụt mỉm cười và phát biểu "à, bây giờ thì Bụt đã hiểu!".
    [​IMG]
    Fờ Bờ: Bà Kim ui, tụi tui đảm đang hén, ai cũng bỏ chạy hết òi, còn 2 thằng tui thui nè.
    Chimế: ờ, giỏi ngoan, tui cho rước bé Tấm nhà tui.
    [​IMG]
    gớm chưaa, việc thiên hạ thì giỏi lắm, việc nhà thì bỏ 1 đống đó cho tui mần, tình iu ơi là tình iu hỡi,
    [​IMG]
    chòi oi, con cái nhà ai mà rắn mắt dữ dzị nè chòi ...
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 03/12/2006
  5. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đây là hai nhân vật chính của đêm hum đó. Tui bắt cóc riêng ra làm một bài phỏng vấn mì ăn liền, kèm theo là hình chộp các bạn í đang trong tình trạng phê lòi lun.
    Chimế: Đề nghị bạn Dzịt, bạn Boy báo cáo cho tui bít tâm trạng hai đồng bọn đang thế nào, hả?
    Dzịt: ò, Dzịt là Dzịt đang cực sung ********* sướng đấy ạ, nhìn cái bản mẹt Dzịt là Chim hiểu ngay chớ lị.
    Boy: tui hả? Đóiii!!! ôm cái bánh thía nì mà chưa được ăn, cứ như mỡ treo trước miệng mèo!!! hỏi gì hỏi lẹ cái để tui còn ăn.
    Chimế: dạ vâng, Chim xin phép được hỏi câu cuối cùng thôi ạ. Đó là hai đồng bọn có thể cho phép cái tiền mừng buổi sinh nhật này vào trong ngân sách ăn chơi của 8 đứa hông ạ?
    Dzịt: trong tình trạng lâng lâng phê lòi thía lày thì Chim xin gì Dzịt cho tuốt.
    Boy:ò, xin gì cho tuốt. Đói òi, ăn thui!!!!"
    bớ 6 thèng còn lại, hai đứa nó nói gõ gàng dzị òi nha, haha ...đã đóng dấu kiểm chứng: ÌNH
    Chimế: Bà đợi tui chút, tui là tui phải chộp xéo xéo nghiêng nghiêng dzị mới lộ ra được cái nét đẹp tiềm ẩn của bà. Dzịt ui, nhìn Dzịt cao quá hà, Dzịt đi dự thì hoa hậu nhà Lềnhbềnh đi nghen, hé hé.
    Dzịt ò: đề nghị Chim tập trung vào chiên môn nghen, grừ grừ.
    [​IMG]
    Dzịt: chộp chưa hả? bắt cười quài, mỏi miệng dễ sợ.
    Boy: Chim ơi, Boy ... đóiiiiii ...
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 03/12/2006
  6. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lên phòng. Nến được tập trung vô 2 cái mâm đựng bánh, đặt giữa phòng, bành kem để kế bên. Dzịt lôi chai rượu Xuân Thạnh mà bà í cất công tha dìa từ Trà Vinh ra. Đồ nhắm thì hùi chiều đã mua khô mực, khô bò, khô nai, nem chua, mua tè le hết òi. Thế là đầy đủ đồ chơi hén, Phòi giao cây đàn cho Rụng chàng thụ lý. Đây là bãi chiến trường tập 2, nhân vật chính đó là hai trẻ Fờ Bờ - Trờ Trờ. Rằng thì mà là 24.12 nì là ngày hai trẻ làm đám hỏi, mà ngày đó thì các đồng bọn không thể dứt sữa bố má mà đi nên hôm nay làm trước, gọi là mừng cho hai trẻ. . Và tiếp theo là mừng tập 3, mừng sớm ngày Noel, haha ... cái nì thì tui phải nể phục thèng nào nghĩ ra cái ý nì, haha ...
    Lần đầu tiên Chimế tui làm tới ... 3 chung rượu bé xíu, hé hé ... nể phục tui ghê. Rụng chàng cũng làm tới mấy ly lun á mà cái lúc Rụng uống thì cái mực rượu sắp tới đáy chung òi, haha ... Nhưng túm lại là rượu ngon!!! Rượu ngon thì phải uống với bạn hiền, mà tui thấy đồng bọn tui hổng có thèng nào hiền hết á!!! haha ...
    bánh, nến, rượu + đèn cầy hồng mừng hai trẻ.
    [​IMG]
    nến và hoa.
    [​IMG]
    Chimế: đề nghị hai trẻ nhìn cho say đắm vào, nhìn đắm đuối vô ... cái bánh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dzịt suy tư chút nữa Dzịt ... đó ... bẹp đó ... để yên nghe ... tui chộp á ...
    [​IMG]
    Anh Tư, chị Năm, anh Sáu, chị Bảy ... dzô cái sạch chung lun à nghen ... dzôoooooo ....
    [​IMG]
    Chimế: Kao là kao nói kao chưa có say à nghen, Kao còn tỉnh mờ ...
    Rụng: ò, hổng say mà tay chân quờ quạng lung tung hén.
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 03/12/2006
  7. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bảy đồng bọn ngồi quây quần bên nhau hát vang. Rụng chàng thay mặt các đồng bọn hát tặng đôi chim câu một bài. Sau đó, giọng hát thanh mảnh của Dzịt vang lên làm Metnhi hứng chí, nhào qua bè theo (tui có quay phin đọan này, đề nghị các đồng bọn dìa mở ra coi). Không khí lúc này rất ấm cúng và chan hòa. Đèn trong phòng mờ mờ, ánh nến lung linh, tiếng nhạc du dương, ngòai kia sương giăng phủ mờ khung kiếng cửa sổ. Túm lại là không gian, thời gian như lắng đọng, rất lẽng mẹn, rất bá chấy!!! Vì vậy, ngó lại thì Phòiphòi đã chìm trong cơn mê, thăng thiên tận chín tầng trời!!!
    Bắt tay ông Ngọc hòang thượng đế cái coi nè ...
    [​IMG]
    Đàn ca một hồi thì đêm cũng đã khuya, mọi người thay nhau đi úynh răng. Á, Phòi và Chimế tối hum đó hổng có tắm đâu, haha ... cũng may trời Đàlạt lạnh nên hổng ai nghe hôi gì hết, hehe ... Ai úynh răng thì úynh, mấy thèng ngồi lại vẫn đàn ca say sưa, một đêm của tình bằng hữu tuyệt cbn vời!!!!!!!!!!!!!!!!
    hai thèng mình uống thể hiện tình củm nồng nàn hén.
    [​IMG]
    tài năng mới vừa được khai quật ... một tay gảy đàn, một tay cầm ... khô bò thay cho bấm gam.
    [​IMG]
    khàaaaaaaaaaaa ...........
    [​IMG]
    lửa ấm cúng.
    [​IMG]
    tình iu của tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ...
    [​IMG]
  8. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    tui tranh thủ tác nghiệp lúc đồng bọn chuẩn bị khò khò nè.
    Fờ Bờ: bà Kim ui, bà tha cho tui đi, tui đi ngủ mà bà cũng chụp nữa là sao? huhu ....
    Chimế: im lặng, khò đi, khóc nhè là hông gả Trờ Trờ cho đó, hé hé.
    [​IMG]
    Rụng: Chimmmmmmmm uiiiiiiiii, ngủ đi!!!!
    Chimế: Bà ngủ thì nó mới ngủ chớ, khèkhè.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Metnhi: Em là em phải cẩn thận thoa thuốc tòan thân, hông thôi trời lạnh là da em hư hết đó Chim, Chim bít hông?
    Chimế: Tí điệu cô nương có khác, chẹp chẹp ...
    [​IMG]
    Metnhi + Trantruong: Chim thấy hai đứa em ngủ dễ thương hông nè ...
    Chimế: Chim chỉ thấy nhỏ Metnhi nằm hông đúng vị trí thui, hé hé ...
    Trantruong: ứ, hổng chịu đâu ... Chim chọc em ...
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 03/12/2006
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Màn đêm buông xuống. Mọi vật đi vào tĩnh lặng. Các đồng bọn đã yên giấc. Một ngày sôi động đã trôi qua. Bỗng ...
    - gút nai pà kon.
    - bôn nờ nuy.
    - a-nhan-hi. chu-bo-xit-xay-nho.
    - xà lách-xa-bô-chê.
    ..............
    tè le ngôn ngữ Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Nga vang lên. Hé hé ... té ra các đồng bọn chưa khò, thèng nào cũng còn bị dư âm của đêm sinh nhật khuấy động, ngoại trừ thèng Phòi. . Nhưng 5phút sau thì tiếng ngáy của một số đồng bọn đã vang lên. Lẹ thiệt, thăng nhanh cấp kỳ. Thui, Chimế tui cũng khò khò thui ....
    Hết ngày 24.11.2006.
  10. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25.11.2006
    Tui bị đánh thức dậy bởi nhiều tiếng động lọet xọet. Mở mắt ra nháo nhác nhìn quanh. Trùi ui, hai đứa chim Câu xúng xính quần áo đẹp sắp đi đâu đó. Chim đực thì nhún nhấy tè le, hứng chí quá hót líu lo "một ngày mới thức dậy, em giang tay chào đón ... ón ... ón ..." --> nhảy đĩa!!! Vì bị tui la làng lên là "om sòm quá". Hai trẻ ríu rít dẫn nhau xuống nhà đi dạo trong vườn. Thui, bít thân bít phận là phải dậy để tác nghiệp cho bà con, tui lồm cồm bò dậy, đầu váng vất tự hỏi "mắt kiếng của tui đâu ta?". Vừa định thần lại thì tui nhìn thấy đám bông hồng tối qua để ngòai sân phơi sương. Tui khều Dzịt và tình iu dậy "lay tỉnh bớ tình iuuuuuu". Phòng tắm kẹt òi, nên tui nhảy phóc qua cửa sổ bắt đầu khởi động một ngày mới. Chu choa mạ ơi, lạnh ui là lạnh, hichic.
    hoa hồng ngủ cũng có đắp mền đóa nhoa.
    [​IMG]
    Dzịt xót xa khi thấy em hoa hồng héo úa.
    [​IMG]
    Cái lỗ thóat nước nhìn dễ sương hen.
    [​IMG]
    Nắng sớm trong phòng tắm.
    [​IMG]
    Trời xanh và ống khói.
    [​IMG]
    Cái con nhỏ Tí điệu này sáng sớm đã cầm ly trà nóng tọt ra ngồi ngòai nì, hehe ...
    [​IMG]
    điểm tâm sáng.
    [​IMG]
    Chim ui, em chưa tắm, chưa rửa mặt, chưa úynh răng, chưa "lớn, nhỏ" gì ráo mà phải làm người mẫu òi hả Chim?
    [​IMG]
    Chimế: eh, hai đứa đứng yen cho kao chụp cái coiii.
    hai trẻ: cung kính hông bằng phụng mạng.
    Chimế: ò, ngoan!.
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 03/12/2006

Chia sẻ trang này