1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 3.10.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Hehehe, cả nhà đọc chơi nghen
    Dzit: "ăn uống thì sao"
    Dzit: "tự túc mang tới"
    Sol: đi đâu
    Dzit: Nguyễn Văn Thủ
    Sol: tui mún en ốc
    Sol: ở đâu?
    Dzit: hai đứa mình đi ăn ốc 2 đứa nó có quýnh mình hông
    Dzit: NVT
    Sol: chắc hông đâu
    Sol: hêhhe
    Sol: cùng lắm thì tới đó nhắn tin cho tụi nó
    Dzit: đi ăn ốc Vân nghen
    Dzit: hỏng chạy lên kia đâu
    Dzit: xa
    Dzit: đi trễ 2 đứa nó quýnh mình
    Sol: ốc Vân ở đâu?
    Dzit: ở Bến Thành
    Sol: xí, Mụ Rụng trùm trễ
    Sol: hihihi, ốc Vân đâu có ngon ah
    Dzit: ngon
    Dzit: chỉ có nghêu của nó hỏng ngon
    Sol: mấy giờ đi?
    Dzit: chứ ốc nhảy ngon
    Sol: mấy giờ Mụ đi ăn được?
    Sol: tui là 5h đã chuồn rồi đó
    Dzit: 5h30 tui ra
    Dzit: hic
    Dzit: tui đâu có ra sớm hơn được
    Sol: dzậy chừng nào Mụ ra khỏi công ty thi alo cho tui, tui chay ra
    Dzit: ò
    Dzit: tui qua thẳng đó lun hé
    Sol: uh
    Sol: quyet dinh vay hu?
    Dzit: uh
    Dzit: quyết dzị
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ ơi, mụ nì đá phản lưới nhà!!!!
    (thật ra là mình mún quote lại để mụ nớ khỏi xóa bài!!!)
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 11/12/2006
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Sol: hehe
    Sol: http://www8.ttvnol.com/forum/f_173/851937/trang-65.ttvn
    Dzit:
    Sol: gie?
    Dzit: mụ nì khiến 2 đứa nó quýnh mè
    Dzit:
    Sol: thi coi nhu tui minh thong bao roai
    Sol: nen se khong co toi
    Dzit:
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ê, Mụ kia, Mụ nghĩ tui nhát chít dzậy ah?
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    hé hé, xóa bài là phụ, cái phần quote để khẳng định lần nữa là chính, bít chưa! Lại đá phản lưới nhà!!!
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Lưới nào? 2 thằng mình chung mùng mưh
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Dzị thì nãy giờ mụ để muỗi dzô mùng 2 lần gòi!!!
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tui hỏng sợ, vì tui có quá chừng chai xịt muỗi lun... Hum bữa mấy bà khách đi về để lại cho tui, còn nguyên xi... Phen này có lềnh bềnh đâu ngoài trời tui cũng hỏng sợ, nói gì chuyện mở mùng như hum ni
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tui sợ! Mùi xịt muỗi độc thấy mồ! Mà muỗi có cắn cũng cắn tui không chớ gì! Đồng bọn xấu!
  10. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hai mụ này kinh qué!!! bà tám dã con man!!! im lặng để tui post bài nghen.

Chia sẻ trang này