1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 3.10.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Rằng thì mà là tui đã hứa hoàn thành xong nhiệm vụ tường thựk cho xong trước Noel nên giờ tui đành phải lấy giờ công làm việc tư, hí hí. pà kon đọc bài mà htấy có sai sót gì bỏ qua nha vì tui hông có thời gian ngồi testttttt lại đâu nghen, hehe ...
    thui, típ tục laòooooooooooooooooooo ...
  2. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã kiểm tra đầy đủ các em bé đồ đạc yên vị trong cái balô xinh xắn và đáng iu của tui, thế là tui vác máy te te xuống nhà, ra trước vườn tác nghiệp để là PR và Marketing cho cái biệt thự xinh đẹp này, hí hí. Lần sau tui lên tui sẽ nói chị quản lý giảm xiền phòng mới được, hí hí.
    góc chụp từ cổng vào ...
    [​IMG]
    giàn hoa thiên lý của tui, hoa Rạng đông của Trờ trờ ...
    [​IMG]
    bậc cấp lên vườn thông ...
    [​IMG]
    một góc nhìn nào đó mà giờ cái màn hình bé xíu xiu của công ty hông cho phép tui xác định được là hình này là kí hình giề, huhu ... máy tính công ty là máy tính dzỏmmmmmmmmmmm ...
    [​IMG]
  3. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hoa Rạng đông là cái hoa này nì ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một ao hoa cúc đang tàn héo, nó mà còn tươi là vàng rực đẹp lém hen, hí hí ...
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 23/12/2006
  4. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Rằng thì mà là các tình iu của tui thík hoa hồng nên tui cố gắng lặn lội nhảy tới nhảy lui chọn góc lẹp, đứng lên ngồi xuống chọn tọa độ xinh, không quản nắng gió lạnh lẽo, không quản gai đâm cào xứơc, v.v... túm lại là đủ các htể loại cực hình để làm vừa lòng hả dạ các tình iu .... thía vậy mà mấy tình iu nỡ lòng nào rủa xả tui khi hông thấy bóng dáng tui ở đâu, huhu ...
    loạt sêri hình hoa hồng xin phép được bắt lầuuuuuuuu ...
    chập chập cheng cheng leng keng ... xoènggggggggggg ...
    ử ử ửưưưưưưưưưư ... như ta đây là Hoa hồng phấn cô nươnggggggggg ... vang danh bốn bể sơn hà .... nay chịu cúi mình cho mụ Chimế chụp để làm vui lòng mụ Dzịt ò khỉ ho cò gáy nào đóooooooooo ... ử ử ửưưưưưưưưưư ..........
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    chập chậng cheng cheng leng keng leng keng leng kengggggggggggggg ... xoèngggggggggggg ... còn bổn cô nương ta đây có biệt danh là hoàng hậu các loài hoa ... ặc ặc ... sặccccccc ... dzị chắc hổng phải biệt danh dzị hả??? ò, để ta noái lại, bình tĩnh đừng nóng!!!!
    còn bổn cô nương ta đây có biệt danh là Hoa hồng nhung ... thủ sẵn một vẻ đẹp rạng ngời mà hông chói chói loá là Nhung Hồng ta đâyyyyyyyy ... ử ử ửưưưưưưưưưư ..........
    [​IMG]
    [​IMG]
    hết òiiiii ... có hai màu hoa hà ...
  5. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    đang lúc hứng chí nhảy choi choi để chộp và chộp thì điện thoại reng inh ỏi.
    - đang ở đâu? có dìa Xì-gòn hông thì bảo?
    - dìaaaaaaaaaaaaaaa ...
    xong là nhào ra sau biệt thự gặp đội nhà. vừa tới nơi là nghe cái giọng thỏ thẻ như trời gầm của tình iu.
    - tụi mình đi dìa, để mình Chimế ở lại Đàlạt!!!!!!!!!
    - thui chị Rụng, để mình Chimế ở lại tội nghiệp, để đó em xử cho bít mùi thế lào là lễ độ rùi cho Chimế theo dìa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ặc ặc ... còn đâu bóng dáng liễu yếu đào tơ của Trântruồng em tui hả trờiiiiiiiiiii ... nàng thơ của lòng Fờbờ bỗng biến mất khi nàng thay đổi hình tượng cái xẹt, hixhix ... hugn ********* hăng gớm tè!!! khè khè khè ..
    [​IMG]
    đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!!!!!!!!!!!! hehehe ......
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 23/12/2006
  6. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    chộp hình chi quản lý một phát để làm Marketing cái nghen, hehe ... đây là chị Hương. Chị này rất khoái tụi tui, hẹn tui là khi nào lên ĐL nữa chị sẽ xếp phòng cho ở căn biệt thự mới đang hoàn thiện phần sửa chữa, hí hí. Căn biệt thự này cũng lẹp á.
    [​IMG]
    chụp chị xong, quay lại, thấy Dzịt đứng sau lưng, tui rú lên vì kinh ngạc!!!!!!!!!!!!! rùi vội vàng lấy máy chộp lấy chộp để vì phát hiện ra Dzịt ... mọc bôngg!!!!!!!!!!!!!!!
    bông lẹp bông lẹp!!!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thế là giờ khắc quyết định đã đến!. Cả bọn nai nịt khăn nón sẵn sàng. Khời hành thuiiiiiiiiiiiiiiiiiii ...
    Tạm biệt Đà lạt xinh xinh, tạm biệt Đà Lạt xinh xinh, nay tui dìa Saigon roài, nhớ lắm quên sao được Đà Lạt thân iu ơi.
    (hát lại theo bài "Tạm biệt búp bê xinh xinh, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai em vào lớp 1 rồi, nhớ lắm, quên sao được, trường mầm non thân iu")
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    vận tốc phình phường, mụ Sol khìn hông có la bài hải à nghen ...
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 23/12/2006
  8. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thế là cả bọn 4 xe thi nhau bám đuôi nhau trở về Saigon. Chặng về này không phải ngừng nghỉ nhiều để tác nghiệp mà chủ yếu là để nghỉ dưỡng sức. Ăn trưa ở Tâm Châu ra thì tình hình nội chiến xảy ra, đại loại thía này:
    - Bướng!!!! Lì!!!
    - Bướng kệ tui!!! Lì kệ tui!!! Làm gì kệ tui!!!
    Mún rõ cái nì thì các tình iu dẫn hai nhân vật này đi cà phè cà pháo thì sẽ được nghe chuyện, hé hé!!!!!
    Qua khỏi đèo Bảo Lộc, cả bọn tấp vào quán nước ven đường. Mỗi đứa chọn một vị trí thích hợp để khò khò. Ban đầu tui lo lắng về hành lý không an toàn nên cố gắng mở to 2 con mắt ra mà ngắm đường xá, ngắm ông đi qua bà đi lại, ngắm mấy con gà trống gà mái nhảy choi choi tìm trùn, ngắm nghía các tình iu ngủ khoèo nhưng một hồi thì hai con mắt tui ứ chịu nghe lời nữa nên tui ... thăng!!! Trứơc khi thăng còn kịp nhắn nhủ Metnhi coi chừng đồ đạc dùm. Mở mắt dậy để típ tục lên đường là đồng hồ trỏ vô con số 4. Thế này là về tới Saigon cũng khoảng 8h á.
    Rồi thì ánh chiều tà cũng buông, hoàng hôn xuất hiện, cả bọn ráo riết tăng tốc chạy dìa Saigon. Một đỗi thì ê mông quá nên cả đám tấp vô một quán ven đường. Ngừng lại đợi đôi song kiếm hột mít kia. Nhác thấy bóng "hai đưa nó" cả bọn giơ tay ra vậy nhưng rùi chẳng thấy đâu nữa. Kỳ lạ!!!! Gọi điện cũng hông được nên 6 tên vô quán ngồi uống nước nghỉ ngơi. Chập sau, gọi điện cho "hai đứa nó".
    - ủa, đang ngồi quán nước nào? em chạy qua mất rồi hả?
    - ờ, hẹn nhau ở ngã ba Dầu Giây hen.
    - dạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 23/12/2006
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    máy tui chộp đựơc trăng nè nghennnnnn ...... khè khè ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dìa tới ngã ba Dầu Giây gặp đồng bọn đang đứng chờ. Cả đám ngừng xe nhảy xuống, cởi nón bảo hiểm ra ... gãi!! Trời ơi là tỏ72i, ê đít thì còn chịu được chớ cái mànngứa này là pó tay!!! Mà sao ngộ hen, đội cái nón bảo hiểm vô là như có ngàn con chí chích vô đầu, ngứa dã con man lun á!!! Mụ Dzịt ê mông quá nên lạch bạch đi tới đi lui giãn cơ mông, hé hé. Em Metnhi thì có cơ hội trồi lên nắm lấy tay lái mặt mày hớn hở như ta đây vừa cầm tài trải qua một chặng đừơng mí trăm cây số. Ai cũng cười tươi rói hông bít mệt nhưng bảo đảm lúc đó cho ngủ là khoèo ra khò hết cho coi, hí hí.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cả bọn chào nhau trước để dìa tới Xì-gòn là mạnh thèng nào thèng nấy dzọt dìa nhà mất đất. Tới Biên Hoà là đôi song kiếm hột mít biến mất, Fờbờ chở Trờ trờ ghé thăm nhà, còn 6 tên vẫn trực chỉ Xì-gòn thẳng tiến.
    Đồng hồ nhích sang con số 8 khi Hàng Xanh vẫy gọi, hehe. Vậy là kết thúc một chuyến đi vô cùng thú vị và cực vui nghen. Hẹn mọi người một dịp khác trong năm 2007, hí hí.
    tình hình là Dzịt ò dìa nhà tui lấy đồ, thay phục trang để qua mắt phụ huynh rùi hai đứa chạy lên Thành Bưởi lấy đồ bánh mứt, sau đó tui chở Dzịt ò dìa nhà mụ ấy rùi quành dìa nhà tui. Tới nhà thì chỉ tắm rửa rồi phè ra ngủ thẳng cẳng!!!!!
    kế hoạch ăn chơi típ theo:
    1. party Tất niên:
    - Sol làm đạo diễn
    - địa điểm: Saigon/ Đà Lạt --> tính sau.
    - thời gian: 31/12
    2. sinh nhật Rụng
    - Lềnhbềnh đạo diễn
    - điạ điểm: Saigon/ Nhatrang --> tính sau.
    - thời gian: đầu tháng 1
    3. chụp hình cưới Fờbờ Trờ trờ
    - Chimế đạo diễn
    - địa điểm: Nhatrang
    - thời gian: đầu tháng 1
    4. từ từ tính típ, hehe ...
    Chuyến đi Đà Lạt đã khép lại từ một tháng trước nhưng dư âm của nó đến giờ vẫn còn đọng lại trong lòng mọi người ...
    Bởi dzị nên đến giờ bài tường thựk của tui mới kết thúc được, hehe. Tui hoàn thành nhiệm vụ xong roài nhaaaaaaaaaa ..........
    Thương chúc mọi người một Giáng Sinh an lành và hạnh phúc....
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 23/12/2006

Chia sẻ trang này