1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 3.10.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà Bồng Bênh một năm 2007 vui vẻ, hạnh phúc và thành công!
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị tường thực dziên Chim ế kể lại chuyện lềnh bềnh đập phá cuối năm đê
  3. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    BÌNH PHƯỚC-CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ​
    Tình hình là cuối cùng mình được sắp xếp theo sau em Phòi về BP, điều đó tương đương với việc đi xe ôm suốt hơn hai giờ đồng hồ mà không được nói chuyện, hay đúng hơn là có muốn nói thì cũng là độc thoại một mình. Hic hic, sao mà mình dễ xiêu lòng (trước Trờ Trờ) đến thế.
    Ngày thứ Bảy, đồng bọn khắp nơi đã khởi hành và rục rịch khởi hành gần hết, vậy mà mình bị treo mãi đến hơn 4 giờ chiều, báo hại em Phòi và Trờ Trờ sốt ruột, hết bà chị lo lắng ?oEm ơi, đã liên lạc với Phòi chưa? Em đi chung với nó nhé. Mí giờ hai đứa em đi vậy?? đến em kia nôn nóng ?o Mí giờ cũng được hết á, nhưng mà càng sớm càng tốt?
    Phù`````... Cuối cùng cũng thóat. Mình phi vèo vèo lên Gò Vấp. Kít (tiếng phanh xe)....dòm vào nhà: em Phòi vẫn đang say mê với computer. Ái chà, thật hiếm khi thấy em í chịu cách li khỏi cái màn hình. Dưng mà quê hương vẫn có sức thu hút mãnh liệt hơn. Phòi ta ào ào tắt máy, tắt điện, túm vội lấy cái ba lô đã chuẩn bị sẵn, khóa cửa...và lên đường.
    LÊN ĐƯỜNG.​
    Hành trình: quẹo qua Nguyễn Oanh, đi ngã tư Ga, Qua Bình Dương, về Bình Phước.
    Chiều thứ Bảy, lại thêm dịp Noel, đường đi tha hồ mà kẹt xe, may mà lộ trình không đi theo đường ra xa lộ, không thì chít, biết bao giờ mới về đến nơi. Qua Thạnh Lộc, qua quận 12 đã bắt đầu có cảm giác thôn quê rùi: đường hẹp hơn, cây xanh nhiều hơn, và thỉnh thỏang có vài cành mai nhà ai đó nhòai ra đường khoe sắc. Mình bắt đầu thấy hăm hở (trong im lặng). Hic, ngậm ngùi nhớ cảnh tối qua đi phát quà với Kim, huyên thuyên suốt từ khi leo lên xe cho đến khi xuống xe.
    Đi ngang qua cây cầu sắt gì đó, cây cầu gì mà cấm xe 3-4 bánh là đến Bình Dương. Cây cầu nhỏ hẹp chút xíu, xe đi lại chen chúc mà chênh vênh gần như cầu cảm-giác-mạnh ở quận 8 đợt đi tiền trạm hôm nào. Nếu mà không cấm mấy cái xe nhiều hơn 2 bánh kia, ắt hẳn sẽ giống mấy chú dê cùng đi qua một chiếc cầu lắm đây.
    Bắt đầu đi vào Bình Dương, trời xâm xẩm tối. Trăng non đầu tháng cũng mọc lên dần dần. Mình nghĩ bụng, cái kiểu này về đến nơi chắc tối mịt quá. Trờ trờ gọi điện:
    -Hai đứa em tới đâu rồi??
    -Dạ Bình Dương
    -Cái gì? Làm gì mà giờ này mới đến Bình Dương.
    -Dạ tụi em đang tăng tốc.
    -Kêu tụi nó chạy từ từ thôi, đừng có chạy nhanh. Từ từ nghe chưa, đằng nào cũng về đến nơi mà. (mình nghe một giọng phụ nữ đứng tuổi lo lắng trong điện thoại, ắt là phụ huynh nữ rùi)
    - Da, tụi em sẽ chạy từ từ, đuổi **** bắt hoa trên đường đi nữa.
    - Đừng có đuổi **** bắt hoa, lo đi lẹ đi (lại giọng Trờ Trờ)
    Nghe nhiều chỉ thị quá, rối thiệt. Phức xờ tạp. Thế là quyết định rằng sẽ cứ thế mà đi, còn đi nhanh hay chậm thì về đến nơi rùi xét tiếp.
    Bình Dương có một đoạn mà mình rất thích. Quãng đó là một dòng sông nhỏ đầy lục bình, lượn lờ uốn khúc dọc theo đường đi, được bao bởi một hàng lan can thấp. Vỉa hè khá rộng, lại lát gạch đẹp và đèn đường rủ xuống hai bên, thiệt là thích hợp cho việc bách bộ giảm cân. Lõang xờ moạn.
    Càng đi lại càng lạnh. Đêm xuống hẳn, chỉ thấy mịt mùng, đường thì vắng ngắt. Thi thỏang mí chiếc xe tải lù lù qua mặt, cuốn bụi mù trời. Mình không biết đã đi vào địa phận Bình Phước từ lúc nào (vì bác tài hổng nói seo mình bít được ?" Về sau, em í có nói là định chỉ cho mình cây cầu gãy, cây cầu trong phim Đẻ mướn (thì phải), mà lúc đó trời tối quá...) Chỉ đến khi thấy cái cổng to đùng đề chữ: ?o Trung tâm hành chính huyện Đồng Phú? thì mình mới hay là đã đặt chân lên đất Bình Phước rùi đó. Từ Đồng Phú về Đồng Xòai không xa lắm, đường cũng sáng sủa hơn, nhưng băng qua vài đoạn có rừng cao su âm u làm mình thấy hơi ớn.
    Chạy được một đoạn, em Phòi tháo nón Bảo hiểm ra, chạy ngược gió vù vù, trông bộ dạng rất phấn khích . Mình đóan là đã vào Đồng Xòai rồi đây. Quả vậy, những biển số nhà dọc bên đường đề rằng : Phú Riềng Đỏ, thị xã Đồng Xòai.
    Hurah!!!!!!!! Đến nơi rồi....
    Được metnhi sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 04/01/2007
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    hí hí
  5. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    típ típ Metnhi - Tí điệu quần xà lỏn dây thun lỏng uiiiiii ...
    tình hình là nhà Lềnhbềnh có rất nhìu phóng dziên chiến trường nhá, mỗi thèng một phong cách khác nhau, hông đụng hàng, khà khà.
    tui đợi Metnhi - Tí điệu quần xà lỏn dây thun lỏng tường thựk xong ròai tới tui cái vụ cuối năm nhá, hehe ...
  6. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ủa ... mà ku Phòi seo cừ hông dzị, hổng có típ sức cùng Metnhi - Tí điệu quần xà lỏn dây thun lỏng hả?

    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 05/01/2007
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Cười gì dzạ?
  8. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM BÌNH PHƯỚC
    Nhà Trờ Trờ -Phòi nép mình trong con hẻm nhỏ yên tĩnh, mà cách có một quãng ngắn thôi, đã là đường lớn dẫn ra chợ Đồng Xòai. (À, nơi này cũng có khá nhiều kỉ niệm gắn với tuổi thơ em Phòi, trong đó có vài bóng hồng luyến luyến lưu lưu. Xin mời xem thêm ở Blog của em í) Hai tên vừa xuống xe, Trờ Trờ đã ào ra: Sao dzìa sớm dzị? Ặc Ặc... Biết mà, rối thiệt mà. Trờ Trờ lần lượt giới thiệu song thân, các dì, các dượng và hai người bạn của Trờ Trờ khắp nơi tề tựu về đây, cùng chuẩn bị cho ngày vui của Trờ Trờ. Đông vui hen, đám hỏi có khác.
    Thời tiết ở vùng này vào cuối năm khô và lạnh, đặc biệt vào ban đêm. Mình vừa đi vừa co ro, làm nhiều người lớn nhầm tưởng mình lễ phép quá độ. Lúc này vừa đói lại vừa lạnh. Trờ Trờ có nhã ý nấu nước nóng cho minh tắm. Mình vừa chui vô phòng tắm thì nghe có tiếng vọng vào:
    -Em ổn không em?
    -Da, OK.
    -Có nước sôi nè.
    Mèn ui, sôi chứ không phải nóng nghe. Đúng kịch bản Tấm-Cám luôn. Chưa kịp bắt nhặt xong thóc-nếp mới được đi lấy chồng thì Tấm nàng đã phủ đầu, đe dọa bằng nồi nước sôi tổ bố. Mama thấy chưa? Ai nói Tấm hiền? (Có Fờ Bờ nói thôi hà).
    Phòi ăn cơm lẹ lẹ để chui vô phòng nằm quấn mền. Cái tội anh hùng-tắm nước lạnh. Mình thì vừa ăn vừa xem Trờ Trờ, mama và miss Châu loay hoay với mí cái bình hoa chưng diện ngày mai. Bạn của Trờ Trờ là một miss rất dễ thương, xưng hô gì mà tòan ta với ngươi, lúc đâu còn làm mình nhầm tưởng chị này tên Ngươi mới ác liệt chứ.
    Mình thấy Trờ Trờ hớn hở lắm, chẳng có vẻ gì là căng thẳng. Mình hơi tò mò:
    -Bộ chị không thấy lo hả?
    -Lo gì em?
    -Ngày mai. Đám hỏi á.
    -Không. Chị thấy như đám hỏi của người khác á.
    -(Hở???)---> Ăn típ, hông dám hỏi nữa.
    Ăn xong thì phải đi lòng vòng mới xuống cơm. Trên tinh thần đó, bè lũ bốn tên rủ nhau đi dạo phố, trên đường đi còn rủ rê thêm một tên nữa-một người bạn khác của Trờ Trờ. À, nói thêm một chút về Mr. này. Đây là một trong hai người bạn mà mình nhắc đến ở đoạn đầu. Một người là Ms. Châu dễ xương, bạn cùng học ĐH với Trờ Trờ. Người còn lại là Mr. Quang - kẻ sau khi ngồi xem đã đời đống hình BB đi ĐL, đã ngã người ra sau, thở phào nhẹ nhõm ?o Xem xong rùi? Hí hí...(Metnhi không bình lựng đoạn nì nghen)
    Phố về đêm khá vắng và lạnh. Khóai cái cảnh chạy ngòai đường mà không phải đèn xanh đèn đỏ, tránh xe này xe kia. Lúc vừa vào Đồng Xòai, đi ngang một xóm đạo, có thật nhiều hang đá lấp lánh hai bên đường. Bi giờ thì mình muốn chiêm ngưỡng thêm cái nhà thờ nữa. Nhưng mà tình hình là nhà thời đóng cửa, lại hơi tối nên chả thấy được gì. Hic. Nhà thờ còn là nơi dự định tụ tập để chia phần một món ngon- kem Bình Phước. Số là tên nào đó nảy ra ý định ăn kem và ghé vào một quán còn sót lại, chưa đóng cửa. Một tóan đi vào (trong đó không có mình) trông chừng rất bí hiểm. Chẳng biết có mua được không, mà lúc quay xe đi tiếp, mình chờ mãi chẳng thấy phát kem. Thế là nhẩm bụng ?o giờ này còn ai bán chứ?.
    Bãi đáp tiếp theo sau nhà thờ là cái bùng binh nối nhiều ngã đường, một ngã có quán ăn ?o phở Chợ Lớn?, ngã kia có quán? các món Tây Nguyên?. Chà, coi bộ cái bùng binh này là nơi giao nhau của phong cách ẩm thực các vùng miền hen, trong đó có món kem của nhà BB nữa.Giờ thì được ăn thiệt rồi. Lanh tanh à. Vậy mà Trờ Trờ khóai chí quên lạnh lun, chạy lăng xăng tác nghiệp. Tính thay Chimế là phóng dziên chiến trường đây. Bắt đồng bọn uốn éo các kiểu, nàng liên tục chớp-nháy. Em Phòi cũng hăm hở vào cuộc. Tình hình là chỉ có 3 tên còn lại ngoan ngoãn nhứt, ngồi tạo dáng cho 2 chị em tác nghiệp. Hé hé, cũng là tranh thủ ăn cho xong món này đã, lạnh quá mừ.
    No nê các kiểu thì đâm ra buồn ngủ, thường là vậy. Bè lũ 4 tên + 1quyết định chia tay về nhà. Hẹn gặp lại vào ngày mai, trong không khí trang trọng, tưng bừng và không kém phần nhộn nhịp.
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Em! Vậy thì tính ra "nó" cũng có noái chiện zí em đó chớ! Hong nói seo em bit đâu là đâu mà kể ra vanh vách thía???
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Trước khi 2 đứa này zìa, mẹ vừa dọn kơm vừa xén thức ăn lại để phần, tay làm miệng nói: "Để cho hai đứa này về nó ăn mâm cơm tơ hồng!"
    Hé hé!

Chia sẻ trang này