1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca bềnh bồng ...

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ngồi hát ca bềnh bồng ...

    Cuộc sống bộn bề những khó khăn , bao giờ tôi cũng mơ ước mình có được những giây phút bình yên ... Trải qua nhiều thời kỳ và nhiều giai đoạn trong cuộc đời , tuổi thơ , lớn lên một chút và trưởng thành ... Cuộc sống cứ thế trôi đi với những khó khăn và hạnh phúc ... Để rồi lúc này nhìn lại quãng thời gian mình đã đi qua , bỗng mỉm cười một mình ... Và đến bây giờ , tôi cảm thấy thanh thoát và nhẹ nhàng ... Đối diện với những buồn vui trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng và thanh thoát ...

    Một người bạn lớn của tôi đã nói : " IC buồn trong con người tao cháy con mẹ nó rồi Nguyên à , hình như buồn trong cuộc đời *** ảnh hưởng tới tao nữa " ... Tôi mơ ước được đạt tới cảnh giới đó ... He he he ...

    Sáng nay mò mẫm lên Net , bỗng bắt gặp một ca khúc mà trước đây là SV tôi rất thích , một bài hát của nhạc sỹ Quốc Bảo , Thanh Lam thể hiện ... Ca khúc mang tên : Ngồi Hát Ca Bềnh Bồng ... Tôi cực kỳ ghét Thanh Lam hát và cũng ghét luôn cả nhạc trẻ , nhưng ca khúc này là một trong những ngoại lệ ... Bởi khi nghe thì bài hát đã tạo cho người nghe có một cảm giác thanh bình trong người ... Khi nghe nó làm cho ta cảm thấy yêu đời hơn , sống thanh thoát , vô lo hơn ... Và đến khi kết thúc nó lại làm cho ta cảm thấy sướng , thấy thoải mái và dường như tất cả những gì trong cuộc sống đều là niềm vui ... Hê hê , có quá không nhỉ , có nâng cao nó quá lên không nhỉ ... Tôi cũng không biết nữa , chỉ biết rằng bao giờ nghe nó tôi cũng cảm thấy như thế .

    Ca khúc mở đầu bằng những nốt nhạc trong trẻo , rải đều vui tươi ...Tưởng tượng như đó là những tiếng huýt sáo nhí nhảnh ... một vài tiếng cello quyện vào xen giữa những nhịp trống dồn ... Nghe chỉ muốn lắc lư theo và có cảm giác bềnh bồng thật ... Thanh Lam cất lên những lời hát đầu tiên : " Bàn tay quen tìm níu chút yêu thương xa vời
    Bàn chân quen tìm phố chia đôi
    Tìm một lần yêu mà dốc hết cơn mê trong hồn
    Còn lại giấc mơ trầm buồn "


    Và tiếp theo ... " Làn môi xinh mềm rũ ướt hơi mưa đem về
    Vùi trong gối lạnh giấc lê thê
    Lòng chùng xanh xao nhìn nắng, nắng như đang phai dần
    Ðể lại trống không một lần "


    He he he , hình như tác giả đã từng khổ đau với cuộc tình và cũng từng đau khổ với cuộc sống ... Ca từ của đoạn đầu có phảng phất một chút như vậy , có một chút gì đó gọi là rắn rỏi nhưng lại cực kỳ nghệ sỹ trong cách xử lý những gì bộn bề trong cuộc sống đối với mình ... Hay quá đi thôi ... Chả biết phải nói làm sao nữa ... Chỉ có thể nghe và thích ... he he he .

    " Cơn yêu quá rồi còn tiếng hát cho em ru đời
    Còn gót xanh mơn man cầu à ơi
    Thơ ngây qua rồi còn ánh mắt bao dung em nhìn
    Còn trái tim đâu ngờ em rất hiền

    Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ
    Rồi mai đây người sẽ vô tư
    Và rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy
    Tình lại thướt tha tràn đầy

    Ðời mênh mông chào đón những con tim an hòa
    Nguồn đau thương lùi hết ra xa
    Một lần yêu thôi về thắp nén linh hương trong lòng
    Và ngồi hát ca bềnh bồng "


    Vứt bỏ tất cả sang một bên để ngồi hát ca bềnh bồng , hay quá đi chứ ... Ở đời có mấy ai làm được như thế ...

    Những ngày này là những ngày khó khăn của cả em và tôi , buồn và nản lắm , nhiều vấn đề trong cuộc sống cứ ám ảnh và băng hăng bó hó con người , khó chịu lắm ... Nhưng tôi vẫn luôn mong em vượt qua và tin là em sẽ vượt qua ...

    Những lúc em buồn tôi chỉ muốn kéo tay em đi đến một nơi nào đó thật xa , không khí trong lành , cảnh đẹp và lãng mạn , chỉ muốn trò chuyện , pha trò cho em quên đi những khó khăn và mệt mỏi ... để rồi em có thêm hưng phấn mà phấn đấu học tập thật tốt ... hì hì ...

    Tôi đang mong những ngày hè tươi đẹp đang dần đến , những ngày này đi đâu cũng bị ve sầu trên cây đái ướt đầu và đi mô cũng nghe tiếng ve kêu râm ran ... Lòng rộn rã vì biết rằng em lớn thêm một chút nữa , lên một lớp nữa ...
    Chỉ cầu mong cho em thi tốt , làm bài ngon lành , cho dù có một vài môn không được như ý nhưng về căn bản là em đã cố gắng hết sức ...

    Cố lên nhé bé ... Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp , hãy cứ vui và hãy cứ thoải mái và bình tình đối diện với những gì xảy ra với mình trong cuộc sống ...

    Tặng em , tặng các bạn và tặng anh chị em ca khúc Ngồi Hát Ca Bềnh Bồng ... NGHE TẠI ĐÂY.
  2. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này của Quốc Bảo ĐPB cũng rất thích, giai điệu bồng bềnh, chậm rãi, nghe xong bài hát lòng cũng nhẹ nhõm....
    Đây là điểm chung giữa ĐPB và DC, Thanh Lam nên nhìn hơn nghe, dạo này gánh nặng tuổi tác lần tình trường khiến giọng ca của Diva hàng đầu VN này càng xuống dốc, gào rú nhiều hơn, nhưng cũng chả có tí lửa nào.
    Thanh Lam có hát 1 bài hát rất hay, bài gì về nhà thờ đấy, lúc nào nhớ ra post lên bảo đảm DC sẽ thích ngay cho mà xem.
    Dạo này đang rộ lên vụ Nhạc sĩ Quốc Bảo copy giai điệu bài Ngồi hát ca bềnh bồng từ bài hát "The Clock Ticks On" của Blackmore''s Night. Gì mà giai điệu thì dường như ?oNgồi hát ca bềnh bồng? chính là bè mô phỏng quãng 3 của "The Clock Ticks On". 95% về hợp âm sử dụng giống nhau, giống nhau cả ở từng tiết tấu chuyển giữa các hòa âm, những giải quyết phách nhấn, phách nghỉ, những chỗ dừng nhạc để rồi có tiếng trống dồn báo trở lại hát tiếp. Chính vì vậy mới có hiện tượng một số bạn trẻ thấy ngờ ngợ khi chơi những game nổi tiếng như Cossack, European War vì có bản nhạc như "Ngồi hát ca bềnh bồng" không lời?!.
    Nghe thử The Clock Ticks On tại đây
    Artist Lyrics: Night Blackmore''s
    Song Lyrics: The Clock Ticks On
    As the wind chimes play along the breeze
    Singing songs to stir the soul,
    Rainbow colours entwined in fairytales
    On the maypole...
    Sing the songs of lands from far away,
    Other times and another place,
    The wind can carry us all away from here
    Charmed in her embrace...
    Leaves turn to red, the nights are getting colder,
    Seasons will change, the clock ticks on...
    Leaves fill the trees as the days are getting warmer,
    Days turn to years, the clock ticks on....
    A cloak and dagger, no fear of freedom
    When hearts beat in another time,
    Ever changing, the clock ticks on,
    If only in your mind...
    The wind has died and the chimes are still again
    The trees stand tall as they cover me in shade
    In the mirror a maiden stares at me
    As the secret fades...
    And though the clock ticks on to the future
    It''s in the past my heart will stay
    In a time so far from me
    I''ll return someday... ​
    Không nghe nhạc sĩ Quốc Bảo bào chữa, im lặng là đồng ý, lẽ nào......


  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , anh @duongphuongbay ơi , giữa Ngồi Hát Ca Bềnh Bồng và The Clock Ticks On chỉ hao hao giống thôi anh à , theo em nghĩ thì Quốc Bảo không đạo nhạc đâu ... Có thể đây chỉ là tư tưởng và tâm hồn gặp nhau thôi ... Hì hì ... Đồng í là hợp âm , tiết tấu và những cái cấu tạo nên bài hát có hơi giống nhau nhưng không đến nỗi tệ hại là đạo nhạc mô .
    Em đồng ý với anh là Thanh Lam hát chỉ nên nhìn chứ không nên nghe , nhưng em không thèm nhìn nữa , Thanh Lam đẹp , nhưng không vừa với con mắt thẩm mỹ của em , với em thì Thanh Lam thô lắm , em thích những cô gái mỏng người , mong manh và mắt to , lông mi dài , người ôm ốm ... Còn Thanh Lam người dày bỏ mẹ ... Xác Thanh Lam chỉ để ******** thì đã chứ để nâng niu thì thà em ôm cái gối rồi tưởng tượng sướng hơn . He he he ...
    Nhưng Thanh Lam với riêng Ngồi Hát Ca Bềnh Bồng thì em hoàn toàn khách quan ... He he he .

Chia sẻ trang này