1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca bềnh bồng

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi mong_mi, 04/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mong_mi

    mong_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ngồi hát ca bềnh bồng

    Mình muốn hỏi bài hát "Ngồi hát ca bềnh bồng" ngoại trừ Thanh Lam hát thì trước đó đã từng có ai khác hát bài đó? Mình thích bài đó lắm, nhưng không thích Thanh Lam hát. Sau này trong chương trình Quà tặng âm nhạc có nhiều lần phát bài đó nhưng cũng toàn là Thanh Lam hát thôi.
    Có ai cũng thích bài đó như mình không nhỉ? Chắc là nhiều, bài của Quốc Bảo mình còn thích nhiều lắm, nhưng tiếc là lại "copy" từ nhạc nước ngoài.
  2. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Bài đó chỉ có Thanh Lam hát thui, hồi đầu nghe Thanh Lam hát bài đó thì phê, nhưng sau nghe lại thấy chán òm, ko hiểu tại sao ấy nhỉ??? Đồng ý là bài hát đó hay, tớ cũng rất thích, nhưng nếu khen bác Quốc Bảo thì chỉ nên khen bác ấy có tài viết lời thui, và tài tìm tòi lục lọi nữa, vì đó là một bản nhạc đạo của nước ngòai, đồng chí đã nghe bản mẫu của nó chưa, còn hay hơn mới đau chứ. Buồn cho nhạc việt, buồn cho mình, một thời mê nhạc QB, hóa ra là vua đạo nhạc, được cái bác ấy gai góc và lì mợm, mặc dư luận nói gì, bác vẫn ko hề lên tiếng bào chữa, ai muốn hiểu gì thì hiểu
  3. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    ặc .. bài gì mà tên nghe chuối thế >?
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ủa, nhạc đạo à? Buồn nhỉ mình cũng thích bài này. Không biết TL hát thế nào chứ mình nghe của một cô bé tự hát, tự đệm đàn, tự thu & up lên mạng ===> thích
    Thế bạn nào có link của bản original không? Tớ nghe thử với.
  5. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Các đồng chí vào đây nghe thử và so sánh bản của QB và bản original ni`! Rùi nhận xét lên cho mọi ngừơi cùng biết nhò! Hôm nọ đi hò hét với ông anh kết nghĩ, lôi bài nì ra hát, thế mà ông anh khóai, chả lẽ bảo "anh à, em hát nhạc đạo đấy" tủi ơi là tủi!
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=42994&ChannelID=10
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0

    Được shoneti sửa chữa / chuyển vào 05:08 ngày 06/01/2005
  7. mong_mi

    mong_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Được mong_mi sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 06/01/2005
  8. mong_mi

    mong_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ui... vậy là không ai biết người hát trước Thanh Lam cả. Mình chắc chắn là có đấy bạn oleviosa à, tại vì mình chưa bao giờ thích bài nào TL hát cả, mình mới vào cái link của bạn nghe lại mấy ca khúc ấy, đúng là nghe lại vẫn thấy rất hay, nhất là Tuổi 16, uh mà bài nước ngoài thì còn hay hơn,,, những khi hát karaoke mình cũng hay chọn bài NHCBB , cũng chẳng có cảm giác đang hát bài đạo nhạc như bạn nói, tại vì cũng nhờ ổng mà mình mới biết có những bài hay như vậy. Không biết những bài The clock ticks on, Renaissance faire đó ra đời lâu chưa nhỉ?
  9. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Thì tớ vẫn công nhận là hay cơ mà. Mà tớ thấy là bản original cua 16 tuổi thì rõ ràng là khó chối cãi, chứ bản the clock stick on thì cũng không thể nói năng gì được vì nó có thể hơi giống về phần nền nhạc chứ gia điệu thì ko giống lắm, cái tớ khóai là ca từ hay, ko vô nghĩa như tình hình nhạc nhẽo trẻ bây giờ.
    Lúc đầu nghe NHCBB chỉ vì thích cái giai đi65u rất "bềnh bồng" mà tớ thì cũng kiểu hâm hâm lơ lửng nên khóai (đấy là tớ thôi nha'''')....và hát cũng tàm tạm. Ca từ thì biết là hay, nhưng cũng chỉ là theo cảm nhận của một đứa chết đuối trong chữ nghĩa thui, cảm là cảm cái hay về hình thức ngôn từ. Có một thời gian tớ mệt mỏi lắm sau khi chia tay người yêu, lại đi hát, và vẫn hát bài tủ, lúc đấy tự nhiên nó thấm
    " Bàn tay quen tìm níu chút yêu thương xa vời
    Bàn chân quen tìm phố chia đôi
    Vì một lần yêu mà dốc hết thơ ngây tâm hồn
    Còn lại giấc mơ trầm buồn.
    Làn môi xinh mềm rũ ướt hơi mưa đem về
    Vùi trong gối lạnh giấc lê thê
    Lòng chùng xanh xao nhìn nắng, nắng như đang phai dần
    Ðể lại trống không một lần
    Cơn yêu qua rồi còn tiếng hát cho em ru đời
    Còn gót xanh mơn man cầu à ơi
    Thơ ngây qua rồi còn ánh mắt bao dung em nhìn
    Còn trái tim đâu ngờ em rất hiền
    Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ
    Rồi mai đây người sẽ vô tư
    Và rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy
    Tình lại thướt tha tràn đầy
    Ðời mênh mông chào đón những con tim an hòa
    Buồn lùi hết ra xa
    Một lần yêu thôi về thắp nén linh hương trong lòng
    Và ngồi hát ca bềnh bồng "
    ....thấy thanh thản nhiều khi cảm được ca từ của bài hát đó, cũng là một kỷ niệm khá sâu sắc....
    ....còn 16 tuổi thì tớ ko ấn tượng nhiều lắm, nghe dịu dịu và có vẻ hợp với tuổi đấy, êm êm, mơ mộng, tớ lại hơi nghiêng về chủ nghĩa phê phán và chua chát nên ko mấy thấm thía
    Blackmore''''s Night là ban nhạc khá có chất, nhưng ít người VN biết, nếu bạn muốn nghe nhạc của nhóm nhạc này thì có thể tham khảo ở đây, trong trang web này bạn cũng có thể nghe được rất nhiều nhạc thuộc các thể lọai : http://www.mp3search.ru
    có bản tiếng nga và tiếng anh, khéo ko đọc được nhá
    Được oleviosa sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 06/01/2005
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    À, còn vụ Thanh Lam thì tớ ko biết đâu, tớ mới nghe mỗi Thanh Lam và...tớ hát bài đấy . Chị Thanh Lam nhà mình giọng tốt, khả năng diễn đạt tốt, cảm xúc theo bài hát cũng ko tệ, cơ mà chị í phô kỹ thuật quá, nghe nó cứ gai gai, tớ cũng không thích lắm.
    Nhưng gì thì gì, Thanh Lam vẫn là một giọng hát tốt của VN, xứng đáng diva của nhạc việt, mà rõ là nghệ sĩ, sống rất cá tính, mỗi tội buông thả quá, mỗi người có một cách sống, nói gì được. Nhưng nếu chị ấy là thành viên TTVN, tớ sẵng sàng vote 5* ngay ko chần chừ, phải thừa nhận tài năng chứ, đồng chí nhỉ!
    Mà tớ cũng cảm tính lắm cơ, tớ ko thích bài Chia tay hòang hôn của papa chị đấy, nghe nó cứ sến sến thế nào ấy nhò, và có một lần nghe chị hát "người ở người về của Lê Minh Sơn, hicz, ai bảo Thanh Lam hát nhạc LMS tốt, tớ thì thấy ỉu xìu, nàng Ngọc Khuê chơ nhạc LMS có chất hơn, ít ra là cái chất gắt và qua quắt của một giọng hát đậm chất Thị Màu, rất có màu sắc dân gian, Tùng Dương cũng kha khá với dòng LMS, Thanh Lam giọng quá điêu luyện, nhưng hơi bị sang trọng quá và hơi trơ, ko thật ăn với cái chất dân gian có vẻ dung dị của LMS, cái trăn trở, cái sắc sảo trong ca từ LMS có lẽ ko phải là cái sắc sảo của một người đàn bà lắm trải nghiệm như Thanh Lam.
    Óai hình như tớ đang đi hơi xa chủ đề nhò, rùi các bác mod lại mắng cho xem hicz

Chia sẻ trang này