1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi lê đôi mách về Horror film.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi someone_something, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bạn là fan của thể loại kinh dị à? Uh! ít ra để giải trí với nó cũng hào hứng đấy chứ. Tôi thì không thích phim kinh dị lắm, nhưng cũng xin được chia xẻ đôi chút với bạn.
    Để diễn đạt một tư tưởng nào đó thì việc sử dụng thể loại kinh dị có lẽ là một ý tưởng cực kỳ dở. Hay nói chính xác ra thì một phim kinh dị "HAY" rất khó làm. Không biết theo bạn thì CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN có phải là phim kinh dị không? Chắc chắn nó không phải là loại phim giả tưởng, cũng không phải là phim sử thi hay thần thoại... Trong phim nói về cuộc chiến giữa loài người và ác quỉ, cuộc chiến giữa thiện và ác. Thời gian gần đây, điện ảnh Mỹ rất khoái cụ thể hoá cái phần tăm tối trong con người bằng hình tượng của quỷ dữ - độc ác, vô cảm, hèn hạ... và tôi thấy hình như dần dần đề tài kinh dị được thay thế bằng việc mô tả những tên giết người hàng loạt. Cái thời của phim doạ ma đã qua rồi, đ phần phim kinh dị bi gờ rất khó hiểu và ít "sợ" hơn trước. Nhưng không có nghĩa là nó không hay.
    Bạn thử xem phim về những tên giết người hàng loạt xem, nhiều cảm xúc ra phết đấy.
  2. at_bich7

    at_bich7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    không fải rất hay mà là cực hay, nghĩa địa động vật 1 hay hoen 2 nhiều, rùng rợn mê ly, xem được trên fansland đấy. Còn mộ fim nữa Gothika, kiều fim không có máu me, nhân vật chính lúc nào cũng hoảng hốt, lo lắng, cái giỏi là: kết hợp với âm thanh, nó tạo cho người xem cảm giác bất an vô cùng ặc ặc. Strong recommend nên đi xem hai fim đấy
  3. boyeightvn

    boyeightvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có 1 film kinh dị cũng rất hay :The ring . Một cuốn băng video mà hễ ai xem phải nó thì sẽ chết và 1 cú điện thoại gọi đến để báo cho người đó biết deadline của mình . Bi kịch là ở chỗ đó : người ta sẽ làm gì khi biết mình sắp chết bởi 1 thế lực siêu nhiên ? Một phụ nữ có cháu gái bị chết và rồi sau đó chính cô và gia đình mình - con trai và người chồng cũ - cũng bị đe dọa . Không chấp nhận số phận, họ vùng vẫy . Trong cuộc đấu không cân sức đó, họ đã xích lại với nhau hơn , thông cảm , thấu hiểu cho nhau . Nhưng họ sẽ chiến thắng hay là chính cái ác siêu nhiên kia ? Và tại sao lại là họ ? Các bạn xem film hẳn là đã có câu trả lời cho mình.
    Phim không máu me, chỉ thoáng qua những cái chết bắt buộc phải có trong film kinh dị nhưng đem lại cho người xem những giây phút hồi hộp từ đầu đến cuối . Một kết thúc bất ngờ hứa hẹn 1 phần 2 ( nhưng thật lòng tôi không trông đợi vì mấy cái phần 2 thường gây thất vọng).
    Nghe nói đấy là phim làm lại từ một bộ phim của Nhật và cái phim original kia còn kinh dị hơn nhiều nhưng tôi vẫn chưa tìm được. Bạn nào biết phim này ở đâu thì share nhé!

Chia sẻ trang này