1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi mộ mang bia đá khắc tên 1 tình yêu H&C...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi f40172, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ngôi mộ mang bia đá khắc tên 1 tình yêu H&C...

    Tôi gặp em lần đầu gần 2 năm trước, 1 năm sau gặp lại và từ đó cho đến những ngày gần đây tôi luôn có em ở bên. Gần 1 năm qua là quãng thời gian tôi chìm đắm trong hạnh phúc, tôi đã yêu em thật nhiều và tôi đã có cảm giác mình la người hanh phúc và giàu có nhất trên thế gian này vì tôi đã có em... Thế nhưng cuộc đời không như trong chuyện cổ tích, sẽ chẳng bao giờ có một Chử Đồng Tử thứ hai. Rốt cuộc thì em cũng rời xa tôi, và tôi biết tình yêu em dành cho tôi đã hết. Tôi sẽ không níu kéo và cũng không trách em vì điều đó, tôi chỉ buồn vì không thể cùng em đi hết đường đời. Tôi sẽ quên em, và đây sẽ là nơi tôi chôn cất tình yêu của tôi dành cho em. Vĩnh biệt!
  2. Daden_81

    Daden_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh cùng thế. Tưởng chừng đang ngụp lặn trong hạnh phúc. Và rồi phát hiện ra mình chỉ là kẻ qua đường, là người giải tỏa, là người lấp nỗi cô đơn tạm thời của anh. Sao anh lại đối xử với tôi như thế. Đến giờ tôi vẫn không thể tha thứ cho mình và cho anh. Bây giờ nhìn anh sao tôi cảm thấy chán ghét con người từng một thời mình đã định gắn bó dù có mang tiếng.
    Lí do tôi ghét bỏ anh, phải chăng vì tôi còn yêu anh. Ko, hoàn toàn không. Tình yêu đầu đời của tôi đã chết thât rồi. Giờ thì tôi nhận ra anh là một con người không những tầm thường mà còn cực kỳ ích kỷ, tàn nhẫn. Anh là một diễn viên đại tài.
  3. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chán chưa! Tớ đề nghị thế mà bạn Daden chẳng chịu hiểu cho. Làm ơn chuyển bài của bạn sang topic khác được ko?!
  4. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ... 1 tuan.
  5. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ... Tất cả như sụp đổ dưới chân tôi khi tôi biết rằng em đã có người khác, và người đó chẳng phải ai xa lạ, 1 người quen của tôi. Trớ trêu thay chính em biết đến người đó qua tôi.
    Ừ, tôi đã nghĩ rằng tôi chưa cố gắng, chưa thể hiện được rằng mình sẽ là chỗ dựa của em. Nhưng người đó hơn tôi ở điểm nào? Tôi chẳng dám nói rằng em theo họ vì cái gì nhưng nhìn vào sự thật thì tôi chỉ không có những điều kiện về vật chất như họ mà thôi. Thật chua chát, tôi đã yêu em hết lòng, thậm chí nhiều khi chẳng nghĩ đến mình nữa, điều này chắc em hiểu hơn ai hết... Tôi đã luôn tin tưởng em, tin tưởng cho đến lúc phát hiện ra rằng mình quá ngây thơ, em đã nói dối tôi một cách có hệ thống và tôi không thể ngờ được rằng một người như em lại có thể làm được đến như vậy. Mọi lý do chỉ là để bao biện cho hành động, sự thật mãi là sự thật và chẳng dễ để không khỏi đau lòng vì nó. Những tưởng mọi thứ đã nằm yên dưới ngôi mộ này nhưng giờ đây tôi lại phải đào lên và chôn giấu thêm một nỗi đau khác. Hy vọng tôi có thể sớm quên đi tất cả dù biết rằng điểu đó chẳng dễ chút nào...
    Vĩnh biệt em - con người của quá khứ, vĩnh biệt con người mà tôi đã yêu thương hết lòng, con người mà tôi đã đặt trọn niềm tin, con người mà trong mắt tôi đã là một thiên thần trong sáng và thánh thiện... Giờ đây em ở trong tôi đã là một con người hoàn toàn khác, tôi sẽ chấp nhận điều đó và coi đó là điều bình thường trong cuộc sống. Tôi sẽ xếp tất cả vào một góc sâu kín của ký ức, tôi không vứt bỏ nhưng tôi không thể mãi đau buồn vì nó. Vĩnh biệt em của ngày xưa, vĩnh biệt...
    ...Dù mai đây, ai đưa em đi đến cuối cuộc đời.
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi.
    Dù có ước, có ước ngàn lời,
    có trách một đời, cũng đã muộn rồi?
    Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em?
    Được f40172 sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 04/08/2004
  6. Black_Orchid

    Black_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nếu là ngày xưa thì để cho ngày xưa ngủ yên đi, càng viết càng không thể chôn nó đi được
    Sao số cậu lận đận thế nhỉThôi đừng yêu nữa,lần nào cũng vậy, chuốc khổ vào thân.

Chia sẻ trang này