1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà của các cụ Già - Đơn giản và tình cảm - Chúc mừng hạnh phúc Mèo & Lả Lướt tiểu thư 16/4

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dkhoai76, 10/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TiuCrying

    TiuCrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Iêm bùn
    Iêm đi tu nhá
  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Xin iem đừng đi tu mà ! em mà lên chùa thì chỉ làm khổ nhà sư thôi mà
  3. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    sao thế Tìu oai đừng đi tu mà, để yên cho nhà Chùa giai đoạn nài đê
    Giờ iêm mới bít là TTVN vào đc, giờ iêm mới chào cạ nhà!

  4. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Hế lu các kụ ngày mới !
    @ Tìu : tụi mình cứ rủ nhau đi tu xế lài !
    Chắc Sư phấn khởi nhắm nhể !​
  5. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Sư thì phấn khởi nhắm dưng mờ hình như cái nicô nó đang mài dao đới
  6. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    ss giống như đi guốc trong bụng Niko nhệ hay cùng dòng mấu hoạn thư nên xế nhệ

  7. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Gớm !
    bây h nhà chùa lịch sự thế !
    Bạn đi tu mà cũng phải mổ chó để đãi xế !
    Ngại chít đc !
  8. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đề bài:
    Em hãy bình luận 2 câu thơ: : "Con gái Sơn tây. Yếm thủng tày dần. Răng đen hạt nhót. Chân đi cù nèo!"
    Bài làm:
    Ngày hôm qua, sao khi đọc xong đề bài của cô giáo em vẫn chưa hết bàng hoàng về vẻ đẹp của cô gái Sơn tây. Để chấm dứt tình trạng bàng hoàng, sốc vì cái đẹp đó em đã làm 1 chuyến xe về Sơn tây mất 10 khìn. Và em nhận ra sự thật không phải như vậy.
    Cô gái em gặp ở bến xe Sơn tây không hề xấu như trong đoạn văn miêu tả mà ngược lại, cô rất xinh. Cô xinh nên cái tỉnh tình tinh cũng giòn. Em lân la làm quen mãi rồi cũng biết được số điện thoại cùng tên của cô gái ấy. Cô ấy tên là Hít (Tên gì mà lạ thế, Hít hít cái .. ít). Em có số điện thoại của cô ấy rồi.
    Quay trở lại với mấy câu thơ trên, căn cứ vào vẻ đẹp của Hít, em xin bình luận như sau:
    Con gái Sơn tây
    Yếm thủng tày dần
    Răng đen hạt nhót
    Chân đi cù nèo.
    Có thể nói đoạn thơ này bình về vẻ đẹp ngày xưa, chỉ có ngày xưa con gái mới mặc áo yến, con gái mới nhuộm răng đen và chỉ có ngày xưa thì các cô gái mới quan niêm nhưng cô gái hông rộng, eo thon là người dễ đẻ. Chính vì vậy, có thể nói trong con mắt của các nhà thơ ngày xưa cũng như trong con mắt của người xưa thì các cô gái Sơn tây hiện lên thật lạ đẹp.
    Còn con gái Sơn tây ngày nay. Họ có đẹp không? Họ thật là đẹp. Đơn cử 1 ví dụ: Hít - cô gái mà em gặp ở bến xe Sơn tây.
    Cô ấy đang bán bánh tẻ. Em nhìn cái bánh trên tay cô ấy xao xuyến. Nó rất đẹp, cái bánh rất đẹp, nó thon thon, dài dài, lại bọc trong rất nhiều lớp lá. Nhìn qua người bán bánh - Hít- em có 1 sự liên tưởng thú vị. Hít cũng bọc trong rất nhiều quần áo mà vẫn "thon thon, nhỏ nhỏ xinh xinh", chân Hít cũng chỉ vừa đủ tầm để người ta gọi là chân, chỉ cần ngắn hơn 1 phân, nhỏ hơn 1 xen ti mét thì người ta sẽ gọi là que củi. Còn cái miệng Hít, úi chời ơi, nó lung linh, nó tía lia, nó liến thoắng. Hít cứ lẵng nhẵn theo chân khách hàng mà: "Anh ơi ăn bánh cho em đi, đặc sản Sơn tây." rồi lại "anh ăn em đi, đặc sản Sơn tây". Thì ra Hít là đặc sản Sơn tây. Em đang đói, mắt lại hoa đi, tai lại ù đi vì tiếng Hít, thật sự cảm giác lúc ấy của em là hoa mắt, chóng mặt, ù tai vì Hít. Phải chăng là em "say nắng Hít."
    Rồi em cũng phải mua 1 cái bánh của Hít để thoát khỏi sự đeo bám, truy cản của Hít.
    Nhưng rồi sau khi trả thù vào cái bánh em đã ngẩn ngơ mất 5 giây trước sự nõn nà của cái bánh sau khi lột vỏ, thẫn thờ vì bánh thật là thơm thịt. Em thầm liếc sang Hít, hình như Hít cũng thế, cũng nõn nà sau lớp áo, cũng thơm thịt nếu như ta lột vỏ.
    Em giả vờ mình là 1 người đi buôn bánh, muốn mua hàng lố bánh. Hít liền cho em số điện thoại, tên ......
    Vậy đó. Câu chuyện của em và Hít là như vậy đó.
    Nó tiến triển hay không thì vẫn là tương lai.
    Nhưng em chỉ muốn nói một điều, con gái Sơn tây thật là đẹp cả trong thời xưa lẫn thời nay.
    -----------
    Nhà miềng chấm điểm cho bài văn nài của Quốc vương đáy giếng nhà miềng đê

  9. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    "Đậu phụ chùa" thì lúc nào chả sẵn, nhưng đây là khách quý, chị sợ là nikô nó mổ trâu để đãi cơ
    @chým: chả nhẽ chým lại không có máu đấy, thấy chị nói mài dao cái hiểu ngay mới sợ chứ
  10. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    @Hit: Tại diễn đàn bị đơ đơ chứ, chị chưa hâm mộ mài đến mức đấy đâu
    À mà có ai định đi chơi 30/4 hông nhỉ, kinh phí 1m nhá
    Được thu_trong_mat_em sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 23/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này