1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà của các cụ Già - Đơn giản và tình cảm - Chúc mừng hạnh phúc Mèo & Lả Lướt tiểu thư 16/4

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dkhoai76, 10/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    cháu chào các cụ ạ.
    dào này sức khỏe của các cụ vẫn bình thường chứ ạ.
  2. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    ối sồi ôi
    ối sồi ôi
    ối sồi ôi
    ối sồi ôi
    ối sồi ôi
    ..........
    chỉ biết nói thế thôi khi đọc bài trên, cảm phục trí tưởng tượng rất chi nà phong phú cụa học sinh trên!

  3. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đề bài:
    Em hãy giải nghĩa câu nói: Ếch nào chẳng là thịt.

    Bài làm:
    Phải khẳng định ngôn ngữ Việt Nam trong dân gian thật phong phú. Nhiều khi nói vậy nhưng không phải vậy mà lại chính là thế .
    Em thưa cô, Ếch, lúc sơ sinh sống ở dưới nước và có đuôi, trông giống con nòng nọc mà biểu tượng xanh lét chổng ngược lên giời ở góc trên bên phải của các nick giai, keke. Đến ngày đến tháng, Ếch gửi lại cái đuôi dưới nước và trèo lên bờ, tìm nơi ẩn nấp (thời điểm này, thường có kiện tụng giữa nhà ếch và nhà trê). Một số con có số mạng đế vương thường tìm giếng nước làm nơi trị vì, hé hé...
    Cô có biết không, Ếch trưởng thành trông oai phong lắm. Da hơi sần sùi một chút nhưng bụng hơi to và trắng hếu, à không, trắng muốt cho nó mỹ thuật. keke. Chính vì thế ông nào bụng bia thường bị khoác cho cái áo "bụng to như ễnh ương" .
    Đặc điểm của loài Ếch là tiếng kêu ộp ộp, nếu hôm nào ao chuôm đầy nước thì kết hợp với sóng nước tiếng kêu uôm uôm, gợi tình lắm. Vì thế nên dân gian mới có câu: "Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước". Nước là nguồn tài nguyên quý giá, không có nước thì chả làm được việc gì ra hồn. Nếu cô giáo không tin cứ hỏi mấy cụ bà nhà Già khắc biết. hí hí hí...
    Đặc điểm thứ hai là mắt Ếch vừa to, vừa tròn. Ngay từ khi bé con đã có bài hát ca ngợi chú ếch con có đôi mắt tròn, chứng tỏ Ếch là 1 diva âm nhạc từ khi còn học abc Mặc dù chú thường học bài 1 mình, viết blog cũng lẳng lặng 1 mình, keke.
    Đặc điểm quan trọng mà em cứ dông dài chưa muốn nói ra, chính là thịt Ếch. Ngày xưa, thịt ếch được coi là thịt gà đồng vì nó trắng và thơm. Khi lột vỏ ngoài của Ếch, cái kiểu nằm ngửa, dạng tè he ra, thịt đùi cứ từng thớ từng thớ, tẩm thêm gia vị và chế biến thì cứ gọi là đi-li-xi-ớt, hấp dẫn vô cùng, kiểu gì chả thơm ngon mát bổ. Chính vì thế từ "thịt ếch" đã được nâng lên tầm cao mới. Thịt Ếch chỉ dành dâng cho những đại nương tầm lớp cắt tút trở lên mà thôi.
    Em thưa cô, đấy là xét về mặt vật chất. Còn xét về mặt ngữ nghĩa thì lại khác cơ (chuyển tư thế 1 fát ). Trong dân gian, cứ người nào hơi ngu ngu một tí là lại bị mắng "mày ếch thế", hoặc chỏn lỏn "ếch". Nghĩa bóng này lan truyền khắp chốn cùng quê, đâu đâu cũng thông dụng. Và như thế, "thịt ếch" không phải là loại trắng phau thơm phức như trên chúng ta đã nói mà phải hiểu là rất chi là chuối, chẳng ai muốn thưởng thức.
    Chỉ trong lúc khó khăn, người ta mới chẹp miệng "Ếch nào chẳng là thịt".
    Thích thật!

    PS: Cô mà không cho em điểm cao thì lai sâu của nghệ sỹ nhưn dưn lại kéo dài thêm vài ngày đấy. Cô lưu ý nhá. Hôn cô một ngàn lần.
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với chịt và xương của Ếch.
    ttvn lại lỗi ạ
  5. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    nghe đồn có bài tiếp theo.
    Trò Íu đáng phạt ná, đáng lẽ ra ko chấm điểm bài sau ná! làm bài 2 tờ phại ghi rõ ràng chớ nhệ
    đợi xem bài tù và Ếch vậy

  6. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm này giờ mới vào chào các cụ nhà mình
    Đọc những dòng văn thơ lai láng của các cụ là bít các cụ khoẻ lắm cơ, thế nên thôi chả chúc gì nữa
    Thế là lại đến giờ đi học rùi, em vào hóng xong em lại đây
    PS ss Sa: kế hoạch thứ 6 thế nào nhỉ em còn bít để bùng học
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    iem chào các kụ ợ
    Em bít ttvn dùng đc muộn quá ợ
    chả kịp hóng gì cả
    iem vìa đây
    tối iem hóng típ
    chúc các kụ buổi tối vui vẻ ợ
  8. TiuCrying

    TiuCrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Sao ếch vật chất thì nhiều đoạn mà ếch tinh thần có mỗi 1 đoạn thế.
    Ếch tinh thần ngắn quá
  9. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà. Hôm nay vào hỏi thăm nhà chút. Dạo này miềng bận quá. K vào post bài nhiều. Mọi người vẫn khoẻ cả chứ. Sắp sửa có trương trình vui chơi j không nhỉ?
  10. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    tại vì cháu hok đc gia nhập nhà này nên cháu hok dám bon chen.chứ nếu bà bon chen đc cháu sẵn sàng cho tác phẩm "đi ỉa" của cháu lên ngay.keke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này