1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà của chúng ta

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 18/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Hai nơi là sao cơ ạ? Em chẳng hiểu các anh chị nói cái gì nữa? Nhà này là nhà ta. Còn nhà nào nữa ạ? Sao anh chị cứ phân vân đi đi ở ở? Sao em ko hỉu gì hết trơn à?
    I've loved you from the start & always will....
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Huhu...em muốn mọi người về đây cơ.
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì những lúc không có gì để làm mà quét đủ 2 nhà cũng mệt phết đấy
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  4. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hì hì .........mãi hôm nay em mí về cái nhà này , em thấy nhà nào cũng vui , nhưng thật thì nhà bên kia ấm cúng thật , nhà này rộng quá , em bé con sợ lạc . Nhà bên này đc giao lưu rộng rãi cũng thích !
    to nino : chị chăm chỉ lắm mà , chịu khó chút nữa cũng ko sao mừ , quét 2 cái nhà , coi như 1nhà chồng , nhà kia là nhà thời niên thiếu vậy........thiệt thòi gì đâu chị nhể ?

    Sống có nhau trong lòng còn hơn vồ vập lấy nhau !


    kiki&coco in 1980 family
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhà bên kia đóng cửa hoài, không tài nào và được để quét, đành sang đây quét vậy.
    Kiki ơi, chị thì cũng chăm lắm nhưng mà dạo này yếu quá cho nên cảm phiền kiki qua quét nhà hộ chị với
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  6. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, nghe nino kêu thảm thiết quá đành ghé một chưn giúp vậy. Khổ nỗi giừ quá rồi, mới động đến cái chổi đã thấy đau lưng. Thôi, đành vậy, để người trẻ giúp đỡ vậy. Kiki ơi, giúp các chị với!!!!!!!!
    THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES

    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hic hic HS kêu già rồi các nam đồng chí ơi, hành động đi chứ!
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  8. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Hụ hụ, hs ơi, nghe mình kêu giừ mà tui cũng thấy đau lưng quá, khụ khụ khụ .....
    NINO cố lên đi em ơi, chỉ cần nghĩ đến chuyện được ăn cỗ ở cả 2 nhà là phấn chấn ngay thui mờ
    tibeou - I love my 80 family
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào người ta lại gọi là tibeou!
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  10. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    em còn nhỏ lắm ạ , còn thấp hơn cái chổi thì làm sao mà quét nổi cái nhà ạ . Chị chưa giừ đâu mà chỉ quá giừ thui ạ :D

    Sống có nhau trong lòng còn hơn vồ vập lấy nhau !


    kiki&coco in 1980 family

Chia sẻ trang này