1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà của thời gian

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silent_love13, 25/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Anh ơi đừng chờ nữa
    Phút thả lòng đi hoang
    Chút ngây ngô vụng dại
    Rồi cũng sẽ lụi tàn

    Cuộc đời sao ngắn ngủi
    Nơi định mệnh đi qua
    Khoắc khoải đôi giây phút
    Để rồi ta với ta

    Anh ơi rồi sẽ quên
    Mùi hoa sữa mỗi đêm
    Thơm nồng nàn phố nhỏ
    Nơi cảm xúc không tên

    Chỉ là duyên bất chợt
    Phận không ở tầm tay
    Anh ơi quên đi nhé
    Không níu lại đọa đày

    Ngày mai tàu rời bến
    Đi về nơi thật xa
    Mang theo dòng kí ức
    Bất chợt ta với ta

    Sg. 24/10/2013
    blackangel87mrDieuuy thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thời gian này...
    Don't quote.
    Số mình...hay phết.=))
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Tối qua cà phê Du Miên, 3 đứa ngồi tán phét trên zời dưới đất. Cả không gian quán rộng thế nhưng 3 tên ra về khi quán đã ở tình trạng không còn một mống khách. Lâu rồi mới có dịp gặp lại và tán phét thế. Đi về con đường Lê Lợi mới tinh gió thổi ***g lộng chẳng kịp nghĩ thêm điều gì. Thấy thoải mái. Trên cầu của tối thứ 7 vẫn đông đúc các cặp đôi hóng gió và các nhóm bạn cũng tận hưởng bầu trời đêm trong lành ít ỏi của TP đầy ồn ào và bụi bặm.
  4. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Hai hôm bận ko online nên việc bạn nhờ làm ko biết tới đâu rồi, khi nào cần thì cứ post vào facebook nhé. :)
  5. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Thơ tự viết ah, hay nhỉ :D
  6. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18

    Tìm xong tớ đưa link qua FB cho bạn nhé. đang tìm mà chưa vừa ý cái nào cả bạn ạ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Lúc nào sưu tầm tớ sẽ ghi sưu tầm bạn ạ
  7. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Cổ rát, người mỏi nhừ, cảm giác nóng lạnh thay đổi đến xoành xoạch. chả thèm gì, thèm tu mỗi nước ngọt thật lạnh. đểu thế.
    Dạo này mưa nắng thất thường thì ốm kiểu này cứ gọi là cơm bữa hức hức
  8. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Giá như đó không phải là sự thật. đã sang này thứ 3 rồi và từ đây sẽ là những chuỗi ngày vô tận như thế. Tàn nhẫn quá
  9. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Em ơi đừng mong sóng biển
    Vỗ về ru giấc từng đêm
    Ngoài khơi thuyền không về kịp
    Em đừng chọn nhớ hay quên

    Chẳng có gì là định mệnh
    Lòng người sâu thẳm khó lường
    Mưa ngâu lạc loài biển vắng
    Cũng phải tan vào đại dương
  10. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Lăn tăn mãi cuối cùng cũng gửi cái tin nhắn ấy đi, hẳn là bên kia đã nhận được và đọc rồi nhưng sao chẳng thấy phản ứng gì thế nhỉ? không lẽ không dám đối diện?

Chia sẻ trang này