1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà của thời gian

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silent_love13, 25/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Mệt mỏi, mệt mỏi...mệt mỏi lắm rồi
    Chán, chán...chán lắm rồi
    ke_chien_bai thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    KCB cũng thấy y như thế :P
    silent_love13 thích bài này.
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Ngày nào cũng vào nơi ấy dẫu biết khi bước ra sẽ cảm thấy đau nhưng vẫn không thôi được bước chân. dẫu nơi ấy đã hoang tàn và đổ nát từ lâu
  4. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    SG hôm nay trở lạnh
    Áo mỏng chẳng ấm nửa thân
    Nhìn dòng người xe tấp nập
    Ở đâu, một nửa em cần

    Lạnh rồi, buồn tênh...
  5. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    cùng tâm trạng
    silent_love13 thích bài này.
  6. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Mưa rồi, cảm thấy vô cùng dễ chịu.
    Đã nấu xong nho hy vọng vài ngày tới sẽ có món đồ uống như ý
  7. cothongminh

    cothongminh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    16
    Nhưng giờ đây anh không còn ở bên em nữa
    Người khác đứng gần cũng chẳng để ý đâu
    Mình chia tay hẳn cũng rất là lâu
    Anh giờ đã vui vầy bên duyên mới
    Chiếc chuông gió ngày xưa không từng làm nên lầm lỗi
    Tại sao mình mất nhau?
    Cái gì qua rồi thì cứ để cho nó qua thôi bạn ơi, dẫu biết rằng là khó nhưng cuộc sống là như vậy
    silent_love13 thích bài này.
  8. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18

    Uh biết là vậy nhưng đôi lúc cảm xúc nó bất trị lắm
  9. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    OMG. Chiều qua ngồi than thở với bạn ý là hôm nay đi đám cưới mà lại phải đi 1 mình thì bạn ý nhanh nhẩu bảo để bạn ý đèo đi, sau đó bạn ý lại bảo bạn ý đi nhưng không có tiền bỏ phong bì đâu và bảo mình bỏ phần bạn ý. ôi **** rõ ràng nếu mình rủ bạn ý đi thì tiền phong bì hẳn là phải do mình bỏ rồi. Bạn ý bảo đi đến 9h30 là về chứ ko đi chơi noel đâu vì đường đông và khói bụi nhưng nguyên nhân sâu sa của cái khói bọi mình biết lắm chứ ...hãm
    Lại nhớ cách đây vài tháng, nhân tiện bạn ý qua chơi mình mời bạn ý ở lại ăn cơm bạn ý rất sốt sắng đòi góp 20k tiền cơm, mình bảo cơm này là mình mời đáng gì đâu mà góp với ghét hô hô nghĩ thế nào bạn ý quay qua bảo thôi bạn ý góp 15k và rút phắt tờ 50k trong ví ra và bảo mình thối lại 35k. mình ngất tại chỗ. Trong lúc mình ngất bạn ý đút tờ 50k ấy vào túi và nói: giờ mình về tắm rửa và đổi tiền lẻ tí sang ăn cơm bạn ý đưa tiền và ko quên dặn với theo là muốn ăn sườn chua ngọt. Nhõn tối ăn xong bạn ý đút tay vào túi và hét ầm lên là...mất tiền, mình cũng hoảng lục lung tung xem có rớt quanh quẩn ko thì bạn ý tỉnh bơ bảo mất có 50k ko đáng vì trong tháng âý bạn ý đã nhặt đc những gần 1tr tiền rơi cơ ...**** nữa lại ngất tập 2

    Trước đấy quãng thời gian không xa, con bạn thân mình rủ sang ăn lẩu ếch gần chỗ nó làm nhân lúc bạn đang qua chơi, chẳng lẽ đuổi bạn về để đi với lại lúc đấy cũng chả nghĩ gì nhiều đơn giản rủ thêm bạn đi cho vui, quần áo đâu đó và khoá cửa bỗng bạn ý bảo: đưa tiền cho bạn ý cầm để tí bạn ý trả tiền lẩu vì bạn ý chả có tiền, nếu để ăn xong mình trả hoặc bạn kia trả thì bạn ý sợ mất mặt với cô bạn của mình. mà chầu ấy chỉ có 130k thôi. chiều về, phần vì tò mò phần vì muốn xem thực hư cầm ví bạn ý xem thử thì thấy có gần 1tr trong đó. Ngất tập 3
    vivunguyen thích bài này.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ối, thế này thì ngất toàn tập luôn ý chứ.
    May quá chưa từng gặp người như vầy, kể cả gái.
    silent_love13 thích bài này.

Chia sẻ trang này