1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi Nhà Hạnh Phúc [Việt Nam] 2009

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 31/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài phỏng vấn bác Đãng, thấy buồn cười bác này quá thể. Ăn nói rất ngông cuồng, ko nể nang, ko khiêm tốn. Nhưng mà sức làm của bác ý thì càng ngày càng đuối. Vẫn còn nhớ hôm vào rạp xem đẹp từng centimet, cả đội chán quá rút dd ra nhăn tin cho nhau, thỉnh thoảng thấy khán giả cười ồ lên thì quay lên màn hình hỏi nhau, đâu, cười ở đâu. Rất là nhảm. Đến NNHP thì bó tay toàn tập luôn. Dập khuôn i xì, ko có chút sáng tạo. Mặc dù là phim làm lại nhưng nhất thiết có phải giống nhau đến từng chi tiết nhỏ như em MHằng cũng ngồi làm kimbap cho đoàn phim ăn, hoặc cũng gọi em ý là gà mái chẳng hạn, v.v.. Phải biết là hq thì họ ăn kimbap là chuyện thường nhưng ở vn làm vậy thì thấy rất đập khuôn. Ngay cả vụ vì sao chu bi rain gọi em kyo là Gà mái? là đo tên em nhân vật là Han chi ưn. Mà Han nghĩa là gà mái nên mới gọi theo như thế. Bác đãng này cũng lôi nguyên vào, ko logic và sáng tạo. Các tình tiết khác cũng theo kiểu như vậy, chuối kinh lên được.
    Một số bạn cứ bảo, sao chán mà mọi người vẫn xem. Đơn giản vì các phim khác còn chán hơn. Nếu tính về mặt thương mại, có thể phim vẫn đạt được doanh số mong đợi. Nhưng nếu xét về mặt nghệ thuật thì rõ ràng uy tín của bác đãng bị giảm sút nghiêm trọng. Bh cứ nói đến phim bác đãng là hội bạn lại nhao nhao lên "baoh chiếu, baoh chiếu, xem như hài kịch, có chuyện mà cười".

Chia sẻ trang này