1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà hạnh phúc

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ngôi nhà hạnh phúc

    Tự nhiên hôm nay nó lại muốn xây một ngôi nhà hạnh phúc. Ngôi nhà ấy phải thế nào nhỉ?

    Ở đó có Ba, có Mẹ và có con. Khi Ba giận thì Mẹ và con sẽ chọc Ba cười. Khi Mẹ giận thì Ba và con sẽ chọc Mẹ cười. Và khi con giận thì Ba Mẹ nhớ hãy cười thật tươi nhé, nhìn Ba Mẹ cười con chắc chắn sẽ hết giận ngay.

    Ngôi nhà ấy cần có gì nữa? Chắc là phải tìm một ai đó thiết kế thêm thôi, mọi người ơi giúp "nó" một tay nhé.
  2. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    aiya..sáng nay cô giáo cũng cho bài tập: "Hãy viết về ngôi nhà mơ ước của bạn" (giống học sinh cấp 1 quá nhỉ??? hhehe..chả là Spass đang học thêm ngoại ngữ đó mờ..)
    Chị cần đơn giản lắm TAST à..chị viết thế này này: tôi muốn có 1 căn nhà nơi đó tôi có thể sống chung với Mẹ, anh chị em và các cháu (giống như ngôi nhà "Ngũ đại đồng đường" của người Trung Quốc á!). Khi cả nhà được sống chung như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
    Vì mỗi lần về quê, các anh chị em tụ tập đầy đủ về rất vui. Lúc ấy nhìn gương mặt Mẹ vui vẻ, hạnh phúc làm sao! Mẹ nói: Mẹ chỉ mong các con vui vẻ, yêu thương, hoà thuận như thế là Mẹ hạnh phúc lắm. Hạnh phúc của người Mẹ chỉ đơn giản vậy thôi con à!
    Khái niệm "hạnh phúc" tùy thuộc vào mỗi người...sẽ có rất nhiều dạng khác nhau. Hãy chia sẽ với nhau những ước muốn của riêng mình, các bạn nhé!
  3. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    aiya..sáng nay cô giáo cũng cho bài tập: "Hãy viết về ngôi nhà mơ ước của bạn" (giống học sinh cấp 1 quá nhỉ??? hhehe..chả là Spass đang học thêm ngoại ngữ đó mờ..)
    Chị cần đơn giản lắm TAST à..chị viết thế này này: tôi muốn có 1 căn nhà nơi đó tôi có thể sống chung với Mẹ, anh chị em và các cháu (giống như ngôi nhà "Ngũ đại đồng đường" của người Trung Quốc á!). Khi cả nhà được sống chung như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
    Vì mỗi lần về quê, các anh chị em tụ tập đầy đủ về rất vui. Lúc ấy nhìn gương mặt Mẹ vui vẻ, hạnh phúc làm sao! Mẹ nói: Mẹ chỉ mong các con vui vẻ, yêu thương, hoà thuận như thế là Mẹ hạnh phúc lắm. Hạnh phúc của người Mẹ chỉ đơn giản vậy thôi con à!
    Khái niệm "hạnh phúc" tùy thuộc vào mỗi người...sẽ có rất nhiều dạng khác nhau. Hãy chia sẽ với nhau những ước muốn của riêng mình, các bạn nhé!
  4. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Và ngôi nhà đó không có TV để "nó" đỡ phải xem nhiều phim Hàn Quốc quá...
  5. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Và ngôi nhà đó không có TV để "nó" đỡ phải xem nhiều phim Hàn Quốc quá...
  6. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn A.Tolstoi có viết một câu chuyện đại ý như vầy :
    Có một nhà vua bị bệnh nặng. Những thầy thuốc giỏi nhất, những phương thuốc hay nhất đều trở nên bất lực trước bệnh trạng của nhà vua(...). Bệnh chỉ khỏi khi nhà vua được khoác vào người chiếc áo của Người hạnh phúc. Các cận thần của Nhà vua đã đi khắp nơi, gặp những người giàu có nhất, xinh đẹp nhất, thành đạt nhất .... nhưng không ai trong số họ nhận mình là người hạnh phúc cả !.
    Cuối cùng, một cận thần đi ngang qua một túp lều rách nát. Ông nghe có tiếng người ở trong : "Ôi, hôm nay là một ngày thật tuyệt! Mình đã làm việc rất cừ! Bây giờ mình chỉ việc đi ngủ thôi !".Quan cận thần mừng rỡ chạy vào để mua chiếc áo của Người Hạnh Phúc. Nhưng .... anh ta nghèo đến nỗi không có một manh áo che thân.
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn A.Tolstoi có viết một câu chuyện đại ý như vầy :
    Có một nhà vua bị bệnh nặng. Những thầy thuốc giỏi nhất, những phương thuốc hay nhất đều trở nên bất lực trước bệnh trạng của nhà vua(...). Bệnh chỉ khỏi khi nhà vua được khoác vào người chiếc áo của Người hạnh phúc. Các cận thần của Nhà vua đã đi khắp nơi, gặp những người giàu có nhất, xinh đẹp nhất, thành đạt nhất .... nhưng không ai trong số họ nhận mình là người hạnh phúc cả !.
    Cuối cùng, một cận thần đi ngang qua một túp lều rách nát. Ông nghe có tiếng người ở trong : "Ôi, hôm nay là một ngày thật tuyệt! Mình đã làm việc rất cừ! Bây giờ mình chỉ việc đi ngủ thôi !".Quan cận thần mừng rỡ chạy vào để mua chiếc áo của Người Hạnh Phúc. Nhưng .... anh ta nghèo đến nỗi không có một manh áo che thân.
  8. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Có một câu danh ngôn nói về hạnh phúc, của ai cũng ko nhớ rõ nhưng đại loại như vầy : Hạnh phúc là khi có việc gì để làm,có gì để yêu và có gì để hy vọng _Một câu nói quá hay phải ko các bạn ít nhất là đối với tôi còn các bạn có quan niệm như thế nào nữa!?
  9. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Có một câu danh ngôn nói về hạnh phúc, của ai cũng ko nhớ rõ nhưng đại loại như vầy : Hạnh phúc là khi có việc gì để làm,có gì để yêu và có gì để hy vọng _Một câu nói quá hay phải ko các bạn ít nhất là đối với tôi còn các bạn có quan niệm như thế nào nữa!?
  10. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Và bạn sẽ có cảm giác rất hạnh phúc nếu bạn được nhiều người yêu mến

Chia sẻ trang này