1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà hạnh phúc

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Và bạn sẽ có cảm giác rất hạnh phúc nếu bạn được nhiều người yêu mến
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo mình về làm...dâu QNgãi, xây dựng 1 ngôi nhà hạnh phúc. Cũng muốn nhưng chợt nhận ra hphúc thì cần có 1 tâm hồn đồng cảm, nhưng người ấy chỉ biết có công việc, ngược lại với bản tính của mình cần được quan tâm hơn....
    Ngôi nhà hphúc trong đó Tình Yêu là nền tảng vững chắc nhất, nhưng tình yêu có ko khi cả hai ko chia sẻ được cho nhau những tâm sự...
  3. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Còn theo tui ấy à, ngôi nhà hạnh phúc là nhất thiết phải có một con kòm biu tơ "khủng bố" để trấn an tinh thần và để xả xì trét mỗi khi đầu óc có vấn đề cần chỉnh sửa...
    Nói vậy chẳng qua tại bịnh tui ngồi computer hoài nên ghiền vậy thôi, chứ thiệt tình thì ý kiến bản thân tui hơi bị khác thường: độc thân. Ở nhà một mình, tự do muôn năm, vậy là hạnh phúc. Đâu nhất thiết phải có những người mình yêu thương thì mới gọi là ngôi nhà hạnh phúc được chứ? Tình cảm là trong trái tim mình mà, chứ  ở chung nhà mà gây gổ đánh nhau hoài thì cũng chán lắm à!
    bichong82 ơi, lâu quá hổng gặp hỉ? Răng mà nói chuyện bi quan rứa? (Mới ra Đà Nẵng chưa được 1 ngày mà nhiễm rồi, hì hì...). Theo tui thì bạn nên hiểu và thông cảm cho người ta với đi, người ta lo cho công việc là vì mong muốn có một ngôi nhà thật sự là ngôi nhà hạnh phúc trong tương lai đó (cái này là tui suy bụng ta ra bụng người à). Dù sao tui cũng nghĩ là bạn nên nói cho người ta biết suy nghĩ của bạn để người ta có sự điều chỉnh cho phù hợp, hì hì...
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Đọc mọi người viết về hạnh phúc thấy dễ thương quá à... Tớ thì thích ngôi nhà toàn vật dụng kỹ thuật số, cái gì cũng điều khiển từ xa, tự động - chỉ cần bấm nút khởi động là xong Tuy nhiên lại có một phần (ko cần lớn lắm đâu) thật sự trong lành, có nhiều cây, không có bóng dáng của điện tử (chỉ có bóng đèn điện và quạt điện (hoặc điều hoà ) để mình có thể yên tâm nghỉ ngơi ngắm trời đất và cây cối.
    Tớ thì không thích người yêu quá quan tâm như kiểu bạn bichong82 - tớ thấy thế mệt lắm... quan tâm tới nhau 1 lần 1 tuần cũng được chỉ cần thật lòng , cái quan trọng là chơi với nhau thấy vui, biết giúp nhau việc nhà và.... để yên cho nhau nghỉ ngơi
  5. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Ý shoneti là "Ngôi nhà thông minh" chứ gì? Tui thì cũng rất khoái một mô hình như vậy, nhưng chỉ là mơ ước thôi, vì Quảng Ngãi mình hổng phải là Silicon Valley. Nhưng tui nghĩ bạn lạc đề mất tiêu rồi, hoặc là bạn quan niệm ngôi nhà hạnh phúc theo một nghĩa khác. Nhưng tui cũng rất kết ý tưởng về một góc thiên nhiên trong nhà như bạn. Những lúc cảm thấy tinh thần nặng nề mệt mỏi, có một nơi như vậy để thư giãn đầu óc là rất hay!
    Mới kiếm được một tấm hình rất dễ thương, post lên cho các bạn xem nè. Ngôi nhà hạnh phúc của tui nhất định không thể thiếu một con mèo được.
    [​IMG]
  6. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    bh biết là đàn ông con trai rất coi trọng công danh, vấn đề xhội, còn tình cảm chỉ là thứ yếu thôi. Mà bh lại là người sống quá tình cảm, rất cần sự quan tâm chia sẻ... Không yêu thì thôi, đã yêu là yêu hết lòng, cả mình và cả người kia. Nên nếu phía kia mà ko đáp ứng nổi thì thế nào bh cũng gây chuyện.
    bh nói với người ấy rất nhiều lần, nói thẳng bh cần như thế nào nhưng cũng ko thay đổi....
    QNG và QN rất gần nhau nhưng cũng thật xa xôi....
    Gặp những người như bh cũng chán quá nhỉ, vì bh chỉ suốt ngày bám như đỉa làm mấy anh ko chịu nổi, thêm nữa lại hay ghen, thế này chắc ê sắc ế mất....
    Mà thôi, dù sao mình cũng sẽ xây dựng cho mình 1 ngôi nhà hphúc. Một ngôi nhà lãng mạn và ấm cúng, chỉ cần người ấy yêu thương thật lòng, sống đàng hoàng là bh đủ cảm thấy hphúc rồi.....
  7. tnktk21

    tnktk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Lâu nay mình vẫn thường "dạo" diễn đàn QN (vì mình cũng là người QN mà! :) ) những mình chỉ đọc thôi vì thấy các chủ đề không phù hợp lắm. Hôm nay, tình cờ thấy được chủ đề này và mình cảm thấy thú vị nên "xuất đầu lộ diện" [​IMG].
    Mình nghĩ đây là một chủ đề rất hay và cần nhiều ý kiến, tranh luận. Mình thấy các bạn có vẻ chỉ mô tả ngôi nhà hạnh phúc là như thế nào chứ không nói về như thế nào để đạt được nó (Mặc dù, theo mình đây là câu hỏi tất yếu phải trả lời sau khi đã trả lời câu hỏi What thì phải trả lời câu hỏi How). Vậy, theo các bạn, làm thế nào để xây dựng được một ngôi nhà hạnh phúc?
    Mong ý kiến của mọi người [​IMG] !
    May you live all the days of your life!
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
  9. tnktk21

    tnktk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào TAST và các bạn!
     
    "...Thật ra, khái niệm về ngôi nhà hạnh phúc thì rất rộng, ở mỗi người có những quan điểm, những cách nhìn khác nhau.Như TAST thì ngôi nhà hạnh phúc chỉ cần nơi ấy có Ba có Mẹ, có những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa, ngôi nhà với đầy ắp tiếng cười. "
    -->Tất nhiên là mỗi người có những quan điểm, cách nhìn khác nhau tuỳ theo "vị trí mà họ đứng nhìn" và cách họ mô tả nó. Tuy nhiên, theo mình, nếu xét cho kỹ thì "ngôi nhà hạnh phúc" sẽ có những đặc điểm xác định như: mọi thành viên đều cảm thấy thoải mái, có điều kiện và cơ hội để phát triển, để thể hiện chính mình. Để đạt được những điều đó thì ta cần "thiết kế và chọn mô hình" phù hợp cho hoàn cảnh của mỗi người. Theo bạn, để đạt được điều đó thì mọi thành viên phải như thế nào, phải có các nguyên tắc nào để theo? có những "giá trị" nào phải tuân thủ?
     
    "Thoạt nghe, có vẻ hơi...... sến, bạn nhỉ [​IMG] [​IMG] Có thể, với những người khác - đó chỉ là.... lý thuyết suông, vì cuộc sống phải đối mặt với rất nhiều điều khó khăn khác."
    --> Mình không cho rằng điều đó là "sến" vì tại sao ta lại cho điều mà ta mong muốn, cuộc sống thanh bình, tốt đẹp lại là điều "bất thường"!
    Mặc dù, cuộc sống có nhiều thử thách nhưng ta nên đặt ra mục đích cho chính mình thì khi đã "đi qua" nó ta mới biết được là ta đã làm được tới đâu và ta có được cái đích để hướng tới. Vì một người mà không xác định được cái đích, các điều mà mình cần phải đạt được trong cuộc sống để cố gắng phấn đấu, hoàn thành nó thì thật là "uổng phí cả đời"! (Bạn hãy thử tổng kết lại những điều mà mình đã làm trong từng năm và hay cho mình nhận xét chung mà bạn rút ra nha! [​IMG])
     
    " Cuộc sống bây giờ tiện nghi hơn rất nhiều. Và hình như vật chất càng đầy đủ thì tình cảm con người dành cho nhau càng ít đi. Ngay cả trong gia đình cũng không còn những bữa cơm quây quần, không còn những quan tâm với nhau. Vì cuộc sống của mỗi người quá bận rộn, gia đình cứ như là nơi đến và đi - không còn là nơi để trở về. Con người chỉ toàn làm bạn với..... máy móc."
    --> Việc có những "kết quả" như bạn nói tuỳ thuộc vào "mô hình" và "mục đích" của cuộc sống mà bạn đã chọn cho gia đình mình mà mình đã nói ở trên! Vì điều đầu tiên và trước hết để loài người phát mình ra nhiều công cụ, máy móc là để cho con ngưòi làm việc hiệu quả, thoải mái, tiện nghi hơn trong cuộc sống. Nó không phải là nguyên nhân chính làm cho con người "không còn quan tâm với nhau" nữa và chỉ phụ thuộc vào cách mà con người sử dụng nó(Ví dụ như: phát minh ra điện thoại. Nếu ngưòi ta thực sự quan tâm lẫn nhau thì họ có thể dễ dàng gặp nhau trên điện thoại mọi lúc, mọi nơi và làm cho giữa mọi người không còn khoảng cách!). Việc "bận rộn" cũng như thế. Điều này tuỳ thuộc vào suy nghĩ và hành động của mỗi người! Nếu người ta cho rằng gia đình là quan trọng thì sau khi hết giờ làm, thay vì đi nhậu, đi chơi với bạn bè thì tại sao lại không "trở về" với gia đình của mình!? Điều này chỉ có thể giải thích là người ta đã chỉ chú trọng đến việc làm thoả mãn các nhu cầu cá nhân của mình mà không quan tâm đến người khác, đến gia đình của mình!
     
    "[​IMG] Hình như cuộc sống càng đơn giản thì con người ta càng dễ dàng tìm được hạnh phúc hơn, bạn nhỉ! [​IMG] "
    --> Tất nhiên là bạn không có ý "Một mái nhà tranh hai quả tim vàng" những suy rộng ra thì nó cũng gần như thế! Tại sao "cuộc sống càng đơn giản thì con người ta càng dễ dàng tìm được hạnh phúc hơn"? Vì hạnh phúc là do con người cảm nhận và hành động là cũng do con người làm ra! "Trồng cây nào thì có quả nấy" mà thôi!
     
    Tóm lại, theo mình, nếu chúng ta đặt ra những mục tiêu và mục tiêu đó có liên quan đến việc làm cho các thành viên của gia đình mình sống tốt hơn và ta cố gắng để thực hiện nó thì ta sẽ có được sự bình yên, thanh bình, hạnh phúc trong ngôi nhà của chính mình![​IMG]
     
    Mong ý kiến của các bạn! [​IMG][​IMG]
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tnktk21, chị nhớ rùi nhá.

Chia sẻ trang này