1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà ký ức. Hộp Hạnh Phúc. Linh tinh..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi keochanh181, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà ký ức. Hộp Hạnh Phúc. Linh tinh..

    Thi cử.


    Mệt mỏi.


    Ghét đụng đến máy điện thoại :).


    Mình thế nào mình biết, chỉ cần có bạn Hâm và bạn Yêu hiểu rõ con người mình là được. Mình chẳng cần để ý đến việc người khác nghĩ mình ra sao, nguyền rủa mình như thế nào.. Mình chẳng cần bận tâm. Nếu làm như vậy mà người ta cảm thấy hạnh phúc, ừ, thì cũng tốt. Ừ, thì mình nhẫn tâm, mình độc, ừ thì mình là người vì mấy đồng cắc bạc mà tàn mà ác, ừ thì mình là người như thế đó.. May mà dứt được ra chứ nếu mà dính vào thì còn khổ gấp trăm lần. Ừ thì sự thật nó thế mà, biết càng sớm càng tốt, nhỉ? Cười. Hoá ra cũng chỉ đến thế mà thôi, con người, trái tim và suy nghĩ của họ ấy mà, nó có thể thay đổi một cách đáng sợ ấy. Ồ, điều này thì mình biết lâu rồi, nhưng mà bây giờ lại càng hiểu rõ, những thứ dễ vỡ như thế người xấu như mình không bao giờ nên đến gần. Ôi, mình sợ quá , mình hối hận rồi ^^. Cứ việc đổ lỗi, cứ việc quên, miễn sao sống tốt là được. Câu trả lời của mình là Không. Tình cảm vốn đã là một thứ bất định.


    Haiz, mình chẳng rõ ràng gì cả. Chỉ là thất vọng. Hì hì, mình sẽ không bao giờ đánh mất sự thoải mái vốn có. Mình sống trước hết là vì gia đình mình, vì bản thân mình chứ không bao giờ dễ dàng nói câu muốn chết vì một ai đó (mặc dù mình đã từng như thế ^^). Suy cho cùng, mình không thể ôm lấy cái gọi là Tình Yêu để sống qua ngày được. Và nếu như mình yêu ai đó, mà người ta không yêu mình, mình sẽ không vì thế mà từ bỏ cuộc sống tươi đẹp đến nhường này?


    Phải rồi, chuẩn bị plan cho Shinning Sunday thôi :). Shiawase ni naru..
  2. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    À phải rồi, dạo này mình chỉ muốn được độc thoại thôi, thích thế..
    Lát sẽ đi mua sữa về cho cả tuần, hi hi ^^
  3. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    We comfort each other, tenderly but not "love", right ?
    Thank you for all this time ^^
  4. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    "Đánh giá như thế nào, là quyền của họ. Lo nghĩ và sợ bị đánh giá, không phải là nghĩa vụ của em."
    Cảm thấy yên ổn rồi. Sau khi có thể xả hết tất cả, hí hí, cám ơn Nhóc nhé :-*.
    Ôn NPháp để ngày mai đi thi nào :x. Mong là trời sẽ nắng ấm, rạng rỡ. Lại thấy đời đẹp quá
  5. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mình thấy đau quá.. :)
  6. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mot minh nam khoa than.. Ruc sau vao chan. Cam thay de chiu voi mui nuoc hoa cua dan ong va mui oai huong toa ra tu nguoi minh. De mac nuoc mat roi..
    Ngay mai se la mot ngay moi. Ngoan nao, ngu di em..
  7. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Những người yếu đuối, nhạy cảm thì hay hoang tưởng?
  8. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    No Trespass.
  9. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên bởi những gì mình đọc được ^^
    Quả thật là không bao giờ hối hận vì những việc mình đã làm. Có chăng chỉ là trong lúc bực mình nên phũ quá thôi, vốn đã muốn nói bằng nhiều cách nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà, bây giờ nhận ra là dù có nhẹ nhàng hay phũ phàng thì vẫn sẽ có những bài viết kiểu như thế thôi :)). Suy nghĩ và bản chất, ăn sâu vào trong máu rồi thì làm sao mà bỏ được?
    Một ngày tốt lành
    Sao mà mình ghét bị người khác săm soi từng chi tiết thế không biết? Sau mọi chuyện, hiểu ra nhiều thứ quá, đó là không nên để lộ bất cứ thông tin cá nhân và chuyện riêng tư nào ở trên này./////.
  10. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    "Thực sự tôi không còn muốn đi đâu nữa.
    Suy cho cùng, liệu có người đứng ở cửa ra vào của đường tàu điện ngầm chờ đợi tôi hay không?
    Anh ấy sẽ vì tôi cầm một chiếc ô che, sẽ nắm chặt lấy bàn tay tôi, sẽ chỉ cho tôi thấy hướng của các vì sao, sẽ cùng tôi đi suốt một chặng đường?

    Tôi đứng trong con đường không có điểm dừng của đường tàu điện ngầm. Tôi nghe thấy tiếng đập cánh nhẹ nhàng của một cánh ****. Cánh **** nhỏ cũng đang đi tìm một khu vuờn đầy hoa thơm.
    Tôi tìm kiếm một trái quả thơm ngọt nhất.
    Tôi tìm kiếm ánh sáng tận nơi sâu thẳm trái tim mình.
    Bởi thế giới luôn tiến về phía trước và không có điểm dừng."
    [Subway - Jimmy Liao]

Chia sẻ trang này