1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà ký ức. Hộp Hạnh Phúc. Linh tinh..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi keochanh181, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thật ra lấy quyền gì mà phán xét cuộc sống và tâm hồn của người khác? Ôi, đáng thương :)
    o0o
    Hôm nay mình đã thi xong rồi. Thoải mái quá :x. Check lại toàn bộ đáp án bài Ngữ Pháp thì mình có thể hy vọng vào điểm tuyệt đối chứ nhỉ?
  2. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở trong trạng thái đau lòng, hí hí.
    Mình thấy buồn cười. Bởi người quá tự cao, kiêu ngạo, ngược lại lại là người yếu đuối và sướt mướt. Lúc nào cũng nghĩ cứ yêu là sẽ được đáp lại, ko thể đáp lại thì gọi đó là sự phản bội và lừa dối. Lúc nào cũng tự tin rằng "mình đang được yêu". Không hề lường trước những tình huống khác nhau sẽ xảy ra.
    Kể ra cũng giống mình hồi trước. Ha ha, một con nhỏ ngu ngốc cứ chạy theo gã đàn ông phiêu lãng mặc kệ những lời cảnh báo trước. Để rồi đến khi người ta đi xa để tránh sự đau đớn cho mình, nhận ra người ta không yêu mình thật sự, lại bắt đầu đổ tội, kêu gào.. Con nhóc ngày xưa, thật tội nghiệp :). Thế mà rồi tất cả cũng qua. Nghĩ lại thì may mà lúc đó mình không a cay người đó đến mức tìm hiểu tất cả về quá khứ của anh, rồi đem ra lắp vào với hiện tại, may mà mình vẫn còn giữ lại nguyên vẹn những ý nghĩ tốt đẹp, may mà mình không phải ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính để xem người ta có online hay không.. May quá.. ^^
    Ôi, mình đang ở trong trạng thái ngây ngấy sốt. Đã từ lâu rồi mình không còn viết được cái gì ra hồn nữa. Mình chỉ thích ăn-ngủ-đủ-khỏe thôi
    Yêu-Thương á?
    Thôi đừng nhắc nữa, làm mình buồn nôn. Yêu mà như thế thì mình không dám. Thật đấy, mình sẽ chẳng lại gần ai phức tạp nhạy cảm nữa đâu, mình sợ bị gán cho cái tội Lừa-Dối, Phản-Bội lắm ấy :)), dù mình chẳng quan tâm lắm nhưng mà vẫn sợ
    Ôi, mình lảm nhảm mất rồi. Bây giờ mình phải đi cặp nhiệt độ, rồi uống sữa, rồi rúc vào chăn...
    HN gió mùa về rồi. Bây giờ trời đang giông chứ không phải là "nhiều gió" nữa :)). Mai lại lạnh nữa. Thích thế.. Ngủ cả ngày...
  3. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình mệt quá..
    Mình muốn khóc ^^
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Có một buổi tối mưa rất to..
    Hôm nào chẳng nhớ rõ..
    Và..

Chia sẻ trang này