1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà mơ ước của bạn như thế nào?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà mơ ước của bạn như thế nào?

    Ai chẳng có lúc ước mơ về một ngôi nhà của riêng mình, một ngôi nhà rộng có vườn và những ô cửa sổ xinh xắn ư, hay chỉ đơn giản là một ngôi nhà chung cư được bài trí theo ý thích riêng của chủ nhân? Nào hãy nói cho mọi người biết ý tưởng của bạn nhé. Rất có thể ước mơ của bạn sẽ được hiện thực hoá bởi một trong những kiến trúc sư của 80F đấy.
  2. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà của tớ sẽ là...
    ... một ngôi nhà riêng ở ngoại ô thành phố, nơi cách càng xa càng tốt những tiếng ồn ào của chợ búa và xe cộ. Đó sẽ là một ngôi nhà phủ đầy cây leo, chúng bao phủ toàn bộ mái nhà, tường nhà, chỉ để chừa những ô cửa số và thềm cửa ra vào...Hàng rào cũng được tạo từ đám cây leo, dày đặc đến nỗi mà người ngoài chẳng thể biết đằng sau hàng rào đó có những thứ gì...;)
    ...Sẽ có một dải vườn bao quanh ngôi nhà, với bãi cỏ xanh rờn và một lối đi rải sỏi dọc theo nó. Ở góc vườn sẽ là một xích đu màu đỏ và những chiếc ghế cũng màu đỏ được thiết kế có thể ngả ra phía sau...
    ...Đó sẽ là một ngôi nhà mái dốc, hai mái dốc để tạo thành một góc vuông, vì ngôi nhà sẽ có hình chữ L, nhà không có nhiều cửa sổ nhưng ít nhất phải có 1 cái ở trên mái...
    Thôi trở về với thực tại cái đã, tẹo nữa mơ tiếp...Bây giờ phải làm việc để còn biến giấc mơ thành hiện thực chứ nhỉ
  3. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    điều thực tế nhất là cưới một anh nhà "dầu" ... giá xăng đang ngày càng lên đấy.
    P/S : tớ có nhìn thấy một số ngôi nhà như bạn tả, ở bên nhật, trông rất đẹp và romantic.
  4. prince_del80

    prince_del80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    - không quá rộng... rộng quá với tay mãi mới nắm được tay nhau.
    - không quá hẹp... hẹp quá, đập mặt nhau suốt ngày... "mệt lắm"
    - không ở quá cao... cao quá, em sẽ sau mỗi lần lau nhà
    - không ở quá thấp... thấp quá, chúng ta sẽ không thể vừa uống champagne vừa xem pháo hoa.
    Chưa có ý tưởng về vườn cỏ, xích đu màu đỏ. Chờ giá đất hạ, hoặc mình có khoảng dăm ba tỷ (hoặc hơn thế) đã rồi tính tiếp...
  5. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Lại tả tiếp...
    ...Nhà của tớ chỉ có một tầng và một gác xép (vừa ấm cúng, lại vừa đỡ tốn thời gian leo cầu thang). Tầng 1 sẽ chỉ có một phòng nhưng phân ra các khu sinh hoạt khác nhau và màu sắc chủ đạo vẫn là màu đỏ...Các màu tông màu đỏ khác nhau phối vào nhau cũng ổn đấy chứ nhỉ...
    ...Khu vực tiếp khách thẳng cửa ra vào, đó sẽ là trung tâm của ngôi nhà và cũng là nơi để gia đình sum họp. Sẽ có một salon màu đỏ với những chiếc gối ôm màu đỏ. Sẽ có những bức tranh to nhỏ được sắp đặt ngẫu nhiên trên tường do chính chủ nhân vẽ với một chủ đề duy nhất: Biển - với mọi trạng thái khác nhau của biển trên 3 màu chính là xanh, trắng và đỏ. Và tất nhiên không thể thiếu một cây đàn piano đen bóng (loại grand piano) đặt ở góc nhà, bên cạnh cửa sổ với những ô kính trong suốt. Trên mặt piano sẽ là những bức ảnh gắn với những kỷ niệm của chủ nhân, và một bình hoa tươi rực rỡ sẽ tạo ra nguồn cảm xúc bất tận níu chân người ở lại với cây đàn...
    ...Khu bếp cũng không kém phần quan trọng, vì đó là nguồn duy trì sự sống và sống lâu nữa chứ. Khu bếp cũng sẽ thông với phòng khách để vợ chồng vẫn có thể nhìn thấy nhau mà chẳng cần chồng phải vào bếp giúp vợ. Các vách ngăn gần như không được phép tồn tại trong ngôi nhà này, và như thế cũng tiết kiệm đáng kể nhiều chi phí. Chẳng hạn chỉ cần mua một chiếc TV lớn đặt ở phòng khách, khi làm bếp cũng như ăn uống và tiếp khách đều có thể xem được, mà không cần phải đặt thêm một cái ở phòng ăn...
    ...Khu vệ sinh lại càng không thể thiếu vì đó là một nơi xả stress cực tốt. Tất nhiên phải có một không gian riêng và được gọi là special room (chứ không phải là toilet như người ta vẫn gọi), và hợp lý nhất là nhét nó xuống dưới chân cầu thang. Tuy nhiên, đừng nhầm là nó chỉ có diện tích bằng cái gầm cầu thang, nó được làm rộng hơn thế nhưng vẫn có một phần nằm dưới chân cầu thang. Điều này sẽ tạo nên sự đặc biệt của trần căn phòng này, với các nếp uốn lượn trên trần như những đợt sóng, nếu dùng sơn lăn màu xanh và trắng pha với nhau và quệt lên đó, chắc hẳn bọn trẻ con sẽ chăm chỉ vào đó hơn (bọn trẻ con ham chơi thường sợ tắm mà). Căn phòng này không trang trí bằng tranh mà được vẽ hẳn lên trên tường, tất nhiên là tắm sẽ phải vào một cái nhà bằng thuỷ tinh để tránh hơi nước có thể làm hỏng sắc màu trên tường. Cũng sẽ có hệ thống âm thanh được lắp đặt ngầm ở đâu đó thể chủ nhân có thể thư giãn toàn phần trong khi làm nghiệm vụ "bất khả thi"...
    Thôi nào, lại trở về với thực tại, rằng ngoài trời đang rất tối, rất rét, còn tớ thì rất đói...Tớ hy vọng sẽ được đọc nhiều câu chuyện của bọn ấy vào ngày mai.
    See ya!
  6. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Nhất thiết pha?i có nhiê?u cư?a sô?, bé quá thi? cư?a sô? pha?i thật to
  7. langdangmuabui

    langdangmuabui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà mơ ước của mình đó là ngôi nhà có người của mình yêu trong đó, cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống cùng mình, tuy nhiên, hiiiii ..........chưa tìm thấy!
  8. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng em​
    Nhớ ngày xưa, khi mình vẫn còn bên nhau, em có nhớ anh nói những gì anh nói về căn nhà mơ ước không? Anh nói rằng nhà mình sẽ giống như ngôi nhà vùng ngoại ô nước Ý mà 2 đứa thấy trong phim "Cám dỗ". Những dàn cây leo với hoa màu tím nhạt, nhà nằm trên một quả đồi, yên tĩnh và thoáng mát.
    Nhớ hôm sinh nhật anh, em tặng anh một tấm thiếp với lời chúc anh và em sẽ cùng sống trong một căn nhà màu tím. Em nhớ không em?
    Nhớ ước mơ đó, anh đã tìm nhiều cây hoa màu tím và đã chọn được một loại cây mang về trồng tại nhà. Bây giờ nhà anh có một giàn hoa đẹp lắm, tất nhiên là chưa đẹp như những gì anh và em mơ ước. Anh không nói về ý nghĩa của giàn hoa đó cho em nhưng chắc là em hiểu.
    Giờ mình chả còn là những nguời yêu nhau nữa. Nhưng ước mơ của anh vẫn là một căn nhà màu tím, yên bình và hạnh phúc. Thời gian lâu quá rồi, nhưng thi thoảng anh vẫn thấy em trong những giấc mơ.
  9. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn poanh tả ngôi nhà mơ ước sao giống các ngôi nhà kiểu tây thế?? Chẳng có chút văn hóa dân gian Việt Nam tý nào cả! Tớ chắc xây một túp lều tranh thôi! ĐỈnh nhờ!
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    tớ thích một căn nhà nhiều cửa sổ, có vườn thì thích nhưng nếu ở trung cư cũng được... miễn là các phòng phải rộng rãi, nhà không nên nhiều phòng vì nhiều quá sẽ làm không khí gia đình bị loãng, nhưng nếu ít phòng thì sẽ không có khoảng không riêng tư... Tớ thích căn nhà được sơn màu hồng...:) Chỉ đơn giản thế thôi

Chia sẻ trang này