1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà mơ ước của bạn như thế nào?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhà có bể bơi, có một phòng tắm to to to, có một cái gương thật lớn
  2. nobie

    nobie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích một căn nhà không cần khoá mà được bảo vệ bằng mã khoá sinh học và nhận dạng giọng nói.
  3. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ...còn phòng ngủ nữa chứ...
    ...Như đã miêu tả, ngôi nhà chỉ có một tầng và gác xép. Căn gác sẽ một không gian tuyệt vời và riêng tư để nghỉ ngơi. Sẽ có 2 phòng ngủ ở đó, 1 phòng to cho vợ chồng và 1 phòng nhỏ cho con. Trần của phòng ngủ sẽ rất thấp và chéo theo độ chéo của mái nhà. Cửa số của phòng ngủ sẽ nằm ngay trên mái. Vào những đêm sáng trăng, chủ nhân có thể nằm ngay trên giường...ngắm nhìn những vì sao lung linh. Hi`, tất nhiên cũng phải lưu ý đến khâu thi công, không trần nhà mà dột thì hỏng hết bánh kẹo. :P
    Điểm liên kết chính của tổ ấm này là cầu thang. Cầu thang và cả sàn sẽ được ốp gỗ, loại gỗ công nghiệp màu nâu đỏ. Cầu thang nhất thiết phải rộng vì nó là khu vực dành cho trang trí chứ không đơn thuần là phương tiện lên xuống, và phải để ở góc nhà chứ không như nhiều nhà hiện nay, cầu thang để chình ình ở giữa, vướng tầm nhìn khủng khiếp. Dọc cầu thang sẽ là một loạt ảnh của gia đình được treo từ thấp đến cao tạo ấn tượng về dòng chảy thời gian và độ trưởng thành của con người. ;)
    ...
  4. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ chưa thấy bạn nào học về kiến trúc và xây dựng bình phẩm căn nhà của tớ nhỉ. Chỉ vẽ vời viển vông nhưng chẳng biết có thực tế về mặt kỹ thuật không nữa.
    To 9stars: hôm nào chụp cái nhà ở Nhật cho tớ xem với nhé. Tớ chỉ thấy kiểu nhà này ở Bắc Âu. Nhưng nhà của tớ theo kiểu phương Đông hơn và không cần rộng đến thế.
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy chứ !
    Mình thích một ngôi nhà khoảng 200 m2 ( càng rộng càng tốt )tất nhiên là phải có một khu vườn nhỏ để mình trồng hoa và rau nữa, sân lát gạnh, nhà thì không cần rộng lắm, lau mệt bỏ xừ , phải xây theo hình vuông có khoảng 5 phòng, thích nhất là sơn màu xanh ngọc hơi nhạt một chút, hoặc màu trắng. Địa điểm không xa khu trung tâm lắm nhưng không không được quá ồn ào.
    Ai thấy căn nhà nào như thế thì chỉ cho tui nhé . Bao giờ có đủ tiền tui sẽ mua ! ( trong túi hiện giờ có 320.000 đ )
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích có 10000m2 đất. Chia lô, đem bán. Đời giai lang thang. Đến đâu là nhà, ngã đâu là giường. Cả đời đi xây nhà cho người khác, biết đến bao giờ mới xây được nhà cho mình.
  7. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Híc , mình có 10m2 đất đang tính chồng lên mấy cái tầng để mở rộng diện tích . Có lẽ, để tiết kiệm hơn , sẽ không xây tường , bỏ qua cái cửa để cho nó thoáng . Khi nào xây xong, mời bà con đến mừng tân gia nhé
  8. gulliblecat

    gulliblecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà mơ ước của tớ là ngôi nhà được bao bọc bởi 1 hàng rào màu trắng ( hàng rào trắng thường hợp vói nhà được thiềt kế theo lối Tây âu ,ko giống với kiểu nhà tớ tả, nhưng biết làm sao được ,đó là ý thích của tớ mà, có lẽ ngôi nhà tớ thích nó là pha trộn của nhiều phong cách)
    ko cần 1 khu vườn vì điều đó hơi phi thưc tế với giá cả đất hiện nay. trưóc cửa nhà sẽ là những chậu hoa nhỏ xinh xinh, ko phải loại hoa to mà là loại hoa với những cánh nhỏ li ti, màu nhạt tạo cho ta cảm giác lien tưởng đến những cánh đồng hoa trải dài bất tận.......
    .tớ ko thích nhà mái bằng ,mà thích nhà mái ngói với những đường lên xuống của nhiều lớp mái tạo lên nét mềm mại pha lẫn nét cổ xưa mà thể hiện được cái tĩnh của toàn bộ ngôi nhà khi mới nhìn bao quát từ phía ngoài.
    Cánh cửa thì bằng sắt màu tối, nhỏ thôi , với những hoạ tiết độc đáo ôm hết thân cửa,tay nắm mạ đồng mảnh mai chứ ko phải quả đấm đâu nhé.
    Thế thôi đã,nhìn từ bên ngoài là như thế............
    Mai tớ sẽ mô tả tiếp ...........giờ đi ngủ đã.
    Mơ ước thui, chứ ko biết đên bao giờ mới thành hiện thực.
  9. prince_del80

    prince_del80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có ai đến Anh thăm điện Bớc Kinh Hâm chưa nhỉ (tớ chưa đến, chỉ nhìn qua phim ảnh thôi).
    Đã chót là mơ, thôi thì mơ cái nào nó lớn lớn tí... Mơ cái bé quá nó phí cả giấc mơ...
    Tiện thể, mơ thấy NBK làm đệ nhất phu nhân của mình... thế mới đau chứ!
  10. duoi_uoi_0611

    duoi_uoi_0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ ah, Chỉ ước một ngôi nhà nhỏ có một vườn cây, trong ngôi nhà đó lúc nào cũng đầy đủ những người mà tớ thương yêu và luôn tràn ngập tiếng cười. Thế là quá đủ

Chia sẻ trang này