1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà mơ ước của bạn như thế nào?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Anh đẹp giai, tài giỏi, nhân hậu và....đểu ơi !!!
    Anh cứ chia lô đem bán thế thì ở vào đâu ? muốn rước mỹ nhân này về thì bét nhất phải có một lô như em đã miêu tả đấy. Cố lên anh giai nhé.
    Em chờ anh.
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Anh đang sở hữu 1 căn y như em tả. Rước được em về rồi, nếu đất được giá vẫn bán như thường ( đểu ở chỗ ấy) . Hai đứa kiếm một túp lều tranh và một đống vàng ( hay dollar, euro cũng được). Tha hồ suốt ngày ăn chơi nhảy múa. Không sướng à?
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thế cái lều ấy mà được giá thì anh có bán nốt không vậy anh giai ?
  4. bachthan

    bachthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh không bán, anh chờ cho đến lúc "danh tướng của đời anh" không giấu được thiên hạ mái tóc bạc của mình, sẽ trở về lều này dưỡng lão với anh.
    Waiting for u!
  5. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Bạn Người cá với cả bạn Bọ ngựa đong đưa nhau đấy à??? Hay nhỉ!
  6. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn này không miêu tả tiếp à. Thấy bảo đi ngủ xong đi ngủ luôn à...;) Tớ đang tò mò về cái nhà của bạn đây.
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà mơ ước của venuz.
    Sẽ có vườn cây. Trong nhà cũng có cây nữa. Có một con chó bé tý tẹo tẹo giống như con Bi. Nhiều kính. Nhiều màu. Nhiều đèn đủ loại đủ màu. Trừ fòng ngủ cái zì cũng màu trắng hết (or xanh nhạt). Các bàn ghế, tủ đều theo module. Cho dễ thay đổi khi hứng chí.
    Vào đây, hình như gặp 1 người quen đang giấu mặt.

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 22/11/2004
  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bán chứ. Có gì bán được bán tất. Cùng lắm lại như Chử Đồng Tử với Tiên Dung. Hơ hơ, đợi một ngày nào đó được bay lên giời.
    To PS :Em được đong nhiều rồi, để phần người khác với chứ.
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà trong mơ ước ư???xem nào.Từ bé đến h mơ nhiều lắm....Thử kể một mơ ước nhé...
    Kô cần phải ở trung tâm...kô cần phải quá rộng...quá sang trọng..Cái điều tớ mong là buớc vào cổng là một giàn hoa dâm bụt đỏ rực trùm lên cổng, lên hàng rào gỗ....lối đi vào sẽ được lát những viên gạch theo mô tuýp lẩu thập cẩm...Hai bên lối vào là những chậu hoa nhỏ, hòn non bộ ở bên trái lối vào..rêu xanh phủ đầy những tảng đá nhỏ....cá vàng bơi ầm ầm trong đó...Bên phải sẽ là một bộ bàn bằng đá...nhẹ nhàng....trên đó là một ấm trà mạn để cho chồng tớ uống...cách đó kô xa là một bệ đá phẳng có đặt một bàn cờ tướng...một chiếc xích đu khẽ đong đưa theo gió....màu nâu nhạt.....dưới tán cây dâm bụt um tùm...nổi bật lên với màu đỏ là màu nâu trầm lắng...dịu dàng......Đi theo con đường lát gạch...bạn đang bước vào ngôi nhà của tớ.....
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    To: Bọ ngựa
    Anh đúng là đểu thật !!!
    Mà tiện thể hỏi cái : nếu anh được giá thì em cũng bán nốt nhé, được không ?

Chia sẻ trang này