1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà mơ ước của bạn như thế nào?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pian0seven, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Muốn bán anh thì phải tổ chức cuộc đấu giá, chứ ko có cái kiểu bầy lên mâm rồi rao bán đâu, tranh nhau chảy máy đầu đấy.
  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Có ai có ý định xây nhà ko? Liên hệ với tớ nào.
  3. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Này, thế ấy bảo để xây một căn nhà như tớ miêu tả. Thì hết khoảng bao nhiêu. Trừ tiền đất ra. Nhà tớ total khoảng 100m. Quảng cáo mà không chào giá thì ai mà biết đường liên hệ cơ chứ...
  4. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Tớ trả lời hộ có đc ko ? Tớ cũng chỉ đọc sơ sơ cái ngôi nhà của ấy thôi, nhưng tớ nghĩ, trừ tiền đất ra, cũng chỉ cần khoảng 5 tỷ là được rùi.
    Căn nhà của tớ thì sao nhỉ? Hồi xưa thì tớ cũng mơ mộng lắm, nhưng bây giờ nó đơn giản hơn nhiều:
    - Nhất định là có vườn, nhỏ thôi để có thể chăm sóc được tất cả cây cối. Có 1 giàn cây leo rủ từ trên tầng thượng xuống, sao cho có vẻ cổ kính 1 chút
    - Nội thất thì chỉ cần sao cho ko thấy bất tiện là được, nhưng chắc chắn là sẽ có rất nhiều tranh treo tường (có thể là tự vẽ và tự treo)
    Chẳng có gì ấn tượng cả, nhỉ?
    Còn nếu như có 1 ng` ma` minh` thật sự yêu thương, thi` tớ chẳng nghĩ đến nhà nữa
    Dù sao, tớ vẫn thích nhất ngôi nhà của bạn prince_del80. một ngôi nhà trong mơ của tớ
  5. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    tớ mơ ước có căn nhà ko cần rộng lắm.Chỉ cần có 5 phòng mà mỗi phòng fải đủ bầy trí 1/3 nhũng thứ mình thích.Ko thích giàn hoa leo tường vì sẽ làm cho tường lâu ngày ẩm mốc chỉ cần hoa trong lòng là được.
    Thích từ chỗ ngồi ở phòng khách nhìn thẳng lên được fần đầu cầu thang. 1/4 cầu thang gấp khúc ở dưới để nó ko chỉ để dùng làm cầu thang ...Và quan trọng là trong ngôi nhà ko cần to này fải có một người biết sửa chữa đề fòng ... hỏng hóc
  6. prince_del80

    prince_del80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Tớ trả lời hộ có đc ko ? Tớ cũng chỉ đọc sơ sơ cái ngôi nhà của ấy thôi, nhưng tớ nghĩ, trừ tiền đất ra, cũng chỉ cần khoảng 5 tỷ là được rùi.
    Căn nhà của tớ thì sao nhỉ? Hồi xưa thì tớ cũng mơ mộng lắm, nhưng bây giờ nó đơn giản hơn nhiều:
    - Nhất định là có vườn, nhỏ thôi để có thể chăm sóc được tất cả cây cối. Có 1 giàn cây leo rủ từ trên tầng thượng xuống, sao cho có vẻ cổ kính 1 chút
    - Nội thất thì chỉ cần sao cho ko thấy bất tiện là được, nhưng chắc chắn là sẽ có rất nhiều tranh treo tường (có thể là tự vẽ và tự treo)
    Chẳng có gì ấn tượng cả, nhỉ?
    Còn nếu như có 1 ng` ma` minh` thật sự yêu thương, thi` tớ chẳng nghĩ đến nhà nữa
    Dù sao, tớ vẫn thích nhất ngôi nhà của bạn prince_del80. một ngôi nhà trong mơ của tớ
    [/quote]
    Oàm, thế cuối cùng bạn thích cái "nhà" nào, Bớc Kinh Hâm hay là cái cao chẳng ra cao, thấp chẳng ra thấp, rộng chẳng ra rộng, hẹp chẳng ra hẹp. Hè nói thế chứ biết tỏng tòng tong roài, quan trọng không phải là nhà, quan trọng vẫn là những cái nắm tay, rượu champagne và những cú "đập mặt" đúng không (tư tưởng "xinh xắn" gặp nhau roài)
    Con người ta có thể sống mà không mơ không nhỉ? Không rõ. Chỉ biết lúc này trong đầu đang có dăm ba giấc mơ nho nhỏ, dăm ba giấc mơ lơn lớn và thấy hạnh phúc là được theo đuổi chúng!
  7. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà mơ ước của tớ ý
    Sẽ có vườn, để tớ có chỗ trồng nhiều cây
  8. pxscthp

    pxscthp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hãy biến mơ ước của các bạn thành sự thật, và giúp cho bạn bè và người thân của bạn thành sự thật với :
    http://greenhorse.com/join_now.ghc?r=51069446
    Tại đây tôi đã được chứng thực và xin chúc các ban thành công.
  9. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Khi còn nhỏ tutti đã từng nói với mẹ " con sau này sẽ có một biệt thự thật lớn để mẹ có thể đi lang thang trong đó cả ngày". Bây giờ ước mơ chưa thấy đâu còn mẹ đã mãi mãi không còn nữa. Có lẽ không bao giờ tutti cần một cái biệt thự nữa cả.
  10. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng mơ ước, có ai đủ tiền xây nhà chưa? Tớ xây cho. Miễn phí thiết kế nhưng xây xong phải cho ở nhờ 9 tháng 10 ngày. Có ai đồng í ko nào?

Chia sẻ trang này