1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ QNC - Quynhoncity.com trên TTVNOL.Bình Định

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi wowlom, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà nhỏ QNC - Quynhoncity.com trên TTVNOL.Bình Định

    Cộng đồng QNC tổ chức chuyến picnic "Đốt lửa chào 2005" - tham quan vùng núi cao phía Tây Bình Định, dạo buôn làng Bana, uống rượu cần và... đón thời khắc chuyển giao 2004@2005.

    Thời gian: 1 đêm 1 ngày - Từ 17h30 ngày 31/12/04 đến 17h30 ngày 1/1/05
    (Đêm thứ 6 & cả ngày thứ 7)
    Địa điểm khởi hành: Cổng sau Thư viện tỉnh (Đường Hai Bà Trưng)
    Địa điểm đến: Vĩnh Thạnh - Bình Định
    Kinh phí: 30.000 đồng/người
    Phương tiện: Xe máy

    Trân trọng kính mời các anh chị, các bạn tham gia "đốt lửa chào 2005" cùng các thành viên QNC chúng tôi.

    Các anh chị đăng ký tham gia trước ngày 30/12/04 tại đây http://www.quynhoncity.com/phorum/topic.asp?TOPIC_ID=8133

    Thay mặt Nhóm Tổ chức: Lalala (Y!ID: wowlom)
  2. DeNhatKhao

    DeNhatKhao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    He he, QNC làm việc này có ý nghĩ lắm. Tiếc là tôi ở xa không tham gia được. Có một thắc mắc: Tôi thấy các bạn nên thuê một chiếc xe khách lờn để đi thì an toàn hơn, ngày nay tai nạn giao thông nhiều quá khiến những người "biết lo" cảm thấy bất an khi con cháu của họ tham gia một chuyến đi xa bằng xe máy.
    Chúc các bạn vui vẻ!
  3. DeNhatKhao

    DeNhatKhao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    He he, QNC làm việc này có ý nghĩ lắm. Tiếc là tôi ở xa không tham gia được. Có một thắc mắc: Tôi thấy các bạn nên thuê một chiếc xe khách lờn để đi thì an toàn hơn, ngày nay tai nạn giao thông nhiều quá khiến những người "biết lo" cảm thấy bất an khi con cháu của họ tham gia một chuyến đi xa bằng xe máy.
    Chúc các bạn vui vẻ!
  4. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhắc nhở về ATGT của anh, chúng em cũng đã tính chuyện thuê một chuyến xe khách nhưng hành trình dự kiến đi qua nhiều con đường nhỏ, dốc, cát... xe 4 bánh chạy không được; hơn nữa phương tiện xe máy sẽ linh động hơn.
    Cuối cùng quyết định phương tiện "xe máy, xe máy và xe máy"; và phương châm "chầm chậm, chầm chậm và chầm chậm".
  5. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhắc nhở về ATGT của anh, chúng em cũng đã tính chuyện thuê một chuyến xe khách nhưng hành trình dự kiến đi qua nhiều con đường nhỏ, dốc, cát... xe 4 bánh chạy không được; hơn nữa phương tiện xe máy sẽ linh động hơn.
    Cuối cùng quyết định phương tiện "xe máy, xe máy và xe máy"; và phương châm "chầm chậm, chầm chậm và chầm chậm".
  6. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    HÀNH TRÌNH DỰ KIẾN
    [​IMG]
    Hỡi các Yàng, các thần linh
    Hãy về nổi lửa cùng xứ QNC​
    Được wowlom sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 25/12/2004
  7. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    HÀNH TRÌNH DỰ KIẾN
    [​IMG]
    Hỡi các Yàng, các thần linh
    Hãy về nổi lửa cùng xứ QNC​
    Được wowlom sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 25/12/2004
  8. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bài hát của chuyến dã ngoại:
    LỬA TRẠI ĐÊM NAY
    Lửa trại đêm nay lung linh, soi sáng bao gương mặt tươi sáng
    Lửa trại đêm nay xôn xao, chia ấm bao tâm hồn nồng nàn
    Lửa trại đêm nay không soi, cho những ai đem hồn u tối
    Lửa trại đêm nay lan ra thiêu đốt bao u mê đời thường.
    Ngồi lại bên nhau anh em ta hát lên cho đời tươi thắm
    Ngồi lại bên nhau anh em ta đốt lên cho lửa bập bùng
    Để rồi mai khi xa nhau, ta có thêm hơi lửa nung nấu
    Để rồi mai khi chia tay, ta có thêm ánh lửa đêm nay.​
    Mời các anh chị down và nghe http://nnc.quynhoncity.com/qnc/nhac/luatraidemnay.mp3
    ------------------
  9. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bài hát của chuyến dã ngoại:
    LỬA TRẠI ĐÊM NAY
    Lửa trại đêm nay lung linh, soi sáng bao gương mặt tươi sáng
    Lửa trại đêm nay xôn xao, chia ấm bao tâm hồn nồng nàn
    Lửa trại đêm nay không soi, cho những ai đem hồn u tối
    Lửa trại đêm nay lan ra thiêu đốt bao u mê đời thường.
    Ngồi lại bên nhau anh em ta hát lên cho đời tươi thắm
    Ngồi lại bên nhau anh em ta đốt lên cho lửa bập bùng
    Để rồi mai khi xa nhau, ta có thêm hơi lửa nung nấu
    Để rồi mai khi chia tay, ta có thêm ánh lửa đêm nay.​
    Mời các anh chị down và nghe http://nnc.quynhoncity.com/qnc/nhac/luatraidemnay.mp3
    ------------------
  10. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    "Ai chưa một lần ngủ đêm dưới lều để nghe côn trùng hoà nhạc, chưa một lần tắm nắng đến cháy da trên bờ biển, chưa một lần bó gối nhìn cơn mưa ở giữa rừng... thì coi như mình mất đi một phần đẹp của tuổi trẻ."
    Mời các anh chị theo dõi đầy đủ thông tin của chuyến dã ngoại tại topic http://www.quynhoncity.com/phorum/topic.asp?TOPIC_ID=8133

Chia sẻ trang này