1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên cây

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Redtulips, 25/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi!
    Click vào forum Tuyên Quang, nhìn thấy banner mới mà tim như nảy lên êm ái!
    Xuân về ấm áp quá!
    Mod nào là tác giả đây? Cám ơn nhé!
    @...: Thành thực xin lỗi! Vẫn giận hay sao?
  2. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ui, tớ pm số di động của tớ rùi. Có gì rảnh rỗi mình nhắn tin nha
  3. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tớ đấy, tớ đấy
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chòa!
    Cuối cùng cũng được thở hắt ra một cái!
    Chào Xuân Canh Dần!
    Hôm nay trong lòng mới thấy Tết, trên môi mới cảm nhận được vị Tết, đôi mắt mới mở ra được để nhìn thấy Tết.
    Tết trên phố phường Hà Nội thật yên bình. Người bình thản đi trên đường. Trên phố Thái Hà có đôi tình nhân ngoại 60 dắt tay nhau qua đường, trông vui phơi phới. Vào ngày thường, hẳn thanh niên còn lấm lét ngó trước sau mới dám thò 1 chân ra chứ chưa nói đến các cụ dám "khiêu vũ" ngay giữa phố Thái Hà như thế...
    Mình phát hiện ra một điều thú vị: hôm nay mùng 5 rồi mà các chú công an giao thông vẫn chưa làm việc. Phố phường tịnh không một bóng áo vàng, vậy mà lưu lượng giao thông vẫn luân chuyển một cách nhẹ nhàng, thanh bình như tự nhiên nó phải thế. Chợt nhớ Đà Lạt. Ngày thường cũng như ngày Tết, người dân vẫn tuân thủ luật lệ giao thông nghiêm túc mà chẳng cần phải có sự can thiệp của bóng dáng công quyền...
    Ôi, tự nhiên thấy hạnh phúc! Ước được nắm tay người yêu tung tăng trên phố phường Hà Nội đón xuân...
    ---
    Box mình quạnh quẽ nhỉ! Cũng ít người nhưng không có sự thanh bình như phố phường Hà Nội lúc này. Dù sao, chắc cũng có ít nhất 3,4 người đã ghé qua đây nhân dịp Tết.
    Chúc box Tuyên một xuân mới thật nhiều niềm vui và điều mới mẻ!
    Chúc tất cả mọi sự tốt lành!
    -------
    @ nhungayxanh: mình đã nhận được PM rồi mà bận quá chưa trả lời bạn được. Cám ơn bạn nhiều nhé! Hi vọng sẽ có dịp được nói chuyện với bạn, có lẽ là vào dịp mai mối nào đó chăng?
    Chúc bạn một năm mới hạnh phúc!
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Lạnh nhỉ!
    Rét ngọt! Mình chợt nhớ lời 1 nhân vật nam chính đã kết thúc bộ phim bằng 1 câu như vậy.
    Chiều về vội mà vẫn ghé xe lại gánh hoa bưởi.
    Ôi! Mùi hương!
    Ngọt ngào, sâu lắng quá!
    Vẫn cái tật đã thích, nhất là với hoa thì mua chẳng mặc cả. Cô hàng hoa nói rằng bán cho mình với giá rẻ đấy, chứ sáng thì gấp đôi gấp ba. Mình chẳng biết có đúng không, nhưng kể bây giờ cô có bán đắt gấp đôi ấp ba mình vẫn mua.
    Có việc phải ghé vào siêu thị. Chú bảo vệ nhìn vào túi hoa như bị mê hoặc, thốt lên câu đầu tiên: "Hoa bưởi", và nhìn mình như bị chinh phục, như kính nể, như muốn cầu thân với kẻ sở hữu thứ quý giá ấy. Rồi lại: "Hoa bưởi! Dịu dàng, thơm quá!". Mình hỏi: "Để ở đây có sao không chú?". "Tốt nhất là cất đi, em ạ. Hương hoa bưởi quyến rũ thế, lại có người chẳng kiềm chế được. Nhất là các cô các cậu, cứ thấy hay là chúng nó giơ tay nhấc. Chẳng phải vì ý xấu đâu, mà vì thích thôi. Hoa bưởi chỉ ở quê mới có chứ giữa phố phường HN thế này, bày đâu ra!". Nghe là biết, cũng là một người biết "yêu cái đẹp" đây! Tự nhiên thấy thiện cảm với chú! Con người mà, thường xích lại gần nhau vì những điểm chung nào đó.
    Nghe lời chú, thứ quý giá phải biết nâng niu, trân trọng, mình cất túi hoa bưởi cẩn thận rồi mới đi. Vài phút thôi, chắc hoa không "ngạt thở" được đâu "em" nhỉ!
    Khi về, đi dọc đường, thỉnh thoảng có người ngoái lại. Chắc là không cưỡng nổi sức hút của hương hoa, cứ dịu dàng lan tỏa, xa gần, ẩn hiện... Mình không khỏi thích thú như 1 mụ phù thủy ranh mãnh khoái trá trước hiệu quả bùa chú của mình.
    Định đem về đun nước hoa bưởi để tắm gội, bù lại bữa tất niên chẳng được tắm lá như mọi năm, nhưng rồi không nỡ. Lại đem các "em" cắm vào lọ. Thấy lòng run lên một nỗi gì êm dịu quá đỗi, vừa như tự hào vừa như sung sướng, giống như khi được thưởng thức một thứ nghệ thuật hay một điều gì đó đẹp đẽ, cao quý mà mình sở hữu, cũng lại pha trộn cảm giác y hệt như ngày nào được tặng và ôm trên bó hoa đẹp nhân ngày sinh nhật - cảm thấy mình đẹp lên, nữ tính lên, bí ẩn và quyến rũ lên đến vô cùng như mùi hương hoa bưởi bây giờ vậy! He he, là cứ cảm thấy thế - như bản thể con người mình hòa quyện vào với tinh túy của hương hoa, hồn hoa quấn quít với hồn người... chứ cũng không dám tự nhận mình là bí ẩn, quyến rũ như thế đâu nhé.
    -------
    Sáng lên chùa. Đúng lễ thượng nguyên nên chùa đông hơn dự tính. Khoảnh khắc ngồi trước ban thờ Phật, thả lòng mình đối diện với tâm linh thật yên bình và tin tưởng. Phút cuối vội về nhưng vẫn cố nán lại uống ngụm nước vối đậm đà chưa đâu sánh được của nhà chùa cho 1 phút tĩnh lặng. Vẫn dưới tán cây ấy, vẫn ngụm nước vối ấy, vẫn khung cảnh ấy, mà giờ khí trời và cả nỗi lòng sao thư thả quá!
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 20/02/2010
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Định dành cả chiều để đọc sách mà cuối cùng sắp hết chiều rồi. Lại sắp có khách chứ. Haizzz!
    Hi vọng tối sẽ đọc được sách nhiều như mong muốn vậy.
    Tháng 3 này đầy ắp dự định. Mình phải thực hiện bằng được, phải cân đối bằng được, không để buông như năm ngoái nữa!
    ...
    -------
    Có mấy cuộc đi chơi mà mình đều từ chối... Mong muốn cho những điều đặc biệt...
    --------
    Cái máy của mình kêu kinh quá, đã bảo mang đi sửa bao lần, nhưng vì lúc nào cũng cần dùng nó nên lại cứ lần lữa. Có lẽ phải chờ đến khi nó "ngóm" hẳn rồi mình mới dứt nó ra được...
    ------
    Hà Nội lại mưa rồi.
    Mưa xuân...
    @ Em giai: không phải là tồn tại, mà là SỐNG chứ.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Quả thật là buồn!
    Điên nhất là muốn giải tỏa nỗi buồn bằng thơ mà cứ bị làm quấy nhiễu, tư tưởng cứ bị ngắt quãng, không thể tập trung được.
    Thành phố hôm nay cô đơn!
    Đêm khuya hôm nay cô đơn!
    Mình chợt muốn nổ tung với cảm giác ức chế, bị kìm hãm này. Có lẽ vì cơ thể vẫn còn mỏi mệt chăng? Hay vì vừa có 1 cuộc nói chuyện ko vui? Hay vì cái cảm giác ko nơi đâu là còn thực sự gần gũi và để gửi gắm những suy nghĩ thực sự trong lòng nữa?
    Một chốn nương náu...?
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    .......
    Post 1 bài thơ vậy:
    ĐƠN SƠ
    - Xuân Diệu -
    Em nói trong thư: Mấy bữa rày
    "Sao mà bươm **** cứ đua bay
    Em buồn em nhớ, chao! em nhớ!
    Em gọi thầm anh suốt cả ngày"
    "Ngoài ấy vui không, anh của em?
    Trong này đã có nắng vàng êm
    Mỗi lần nắng rọi, em ra cửa,
    Em nghĩ gì đâu, đứng lặng im
    Mùa xuân khó chịu quá đi thôi!
    Cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi
    Chim hót xui em nghe quạnh quẽ:
    Hay là anh đã bỏ em rồi?
    Ồ! mới nghiêng mình xem nước trong
    Vui mừng em thấy má em hồng..."
    Em tôi ăn nói vô duyên quá!
    Em đốt lòng anh, em biết không?
    ./.
  9. minskxhcn

    minskxhcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ôi ngôi nhà nhỏ Tuyên Quang!
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Haizz, nhân lúc đang chập chập vì thức khuya quá, vào đây spam phát.
    Tự nhiên thấy yêu đời tệ!
    Tự dưng muốn hát bài Bức thư tình thứ hai....
    Có khi bước trên đường hun hút...
    P/S: Mai tỉnh táo bớt chập sẽ vào xem xét có nên xóa không. He he!
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhớ!

Chia sẻ trang này