1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên cây

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Redtulips, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Khiếp !!!
    Sao chị thức khuya thế.
    Giờ đó em đang cuốc bộ từ lối rẽ đường 6 vào "bản doanh" của em. Về nhà được vài tiếng thì sếp lại gọi lên. Hôm nay mấy thằng Tàu sang giao hồ sơ.
    Buồn , mệt... Đó là lý do dạo này dưng với mọi chuyện.
    ... Mặc kệ những cái taxi chạy qua, vì biết vào sớm cũng chẳng có chỗ ngủ... đành vào cơ quan lướt web vậy.
    Good Morning !
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Em dạo này vẫn vất vả quá!
    Cố gắng dành một chút cho mình nhé!
    Chúc em vui!
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    HN lại mưa rồi, gọi là mưa xuân đấy!
    Nhưng có nhiều người, hạt mưa như níu lòng nặng lại.
    Nhớ quá! Nhiều lúc ngồi suy tính xem có nên gào toáng với đất trời là mình đang nhớ hay không...
    Mấy hôm nay có điều để phải nghĩ, cũng trầm tư hơn. Đôi lúc mình không biết sự im lặng và gạt sang 1 bên như của mình thì gọi là nhân hậu hay hèn nhát nữa(!).
    Đến hôm nay, mình mới có thể lại nhìn vào mặt người ấy (mấy hôm rồi, mình như con mèo bị nhúng nước, cúp đuôi, co ro trong thế giới nội tâm của chính mình). Vẫn có chút gì tổn thương và không hiểu nổi, vì sao con người với một khuôn mặt khá là ngay thẳng, phúc hậu như vậy lại có thể làm như vậy với mình - người đã tin tưởng, quý trọng và luôn đối xử tốt với người ta như thế...
    Ôi thôi, nói chỉ để quên chứ không phải để nhắc lại! Một bài học để mà nhớ mãi...
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có người có vẻ như đã offline vĩnh viễn.
    Như vậy lại càng tốt - cho họ. Suốt bao năm mình luôn cố gắng bênh vực hay bám víu vào một ý nghĩa nhân văn nào đó. Và giờ, ơn Chúa, điều đó không còn quan trọng với mình nữa.
    Hành động cuối cùng: tắt máy - đã thực sự thay đổi "nhân sinh quan" và "thế giới quan" của mình. Tất cả đã thay đổi về chất.
    Chuyện cũ giờ mới nhắc lại vì giờ, mình đang sống.
    ---------
    Ngày nào cũng ghé, nhưng không đủ níu...
    Hôm nay bước chân lang thang lại trở về đây, cũng vẫn cái tình với 1 nơi đầy bao dung đã chở che cho những nỗi vu vơ của mình...
    Nhớ cồn một dải sông thơ
    Về soi lại nỗi ơ hờ ngày xưa...
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Đêm qua mới về Hà Nội. Hơi mệt nhưng cảm thấy thoải mái.
    Hôm nay thì...
    Đột nhiên cáu giận. Chẳng hiểu thế nào mà mấy người cùng một lúc hỏi mình chuyện đó. Hai người hoàn toàn khác biệt. Cảm thấy căng thẳng vì ghét những người ấy và những cách họ suy nghĩ, hành động. Bệnh hết rồi!
    Một người thậm chí còn nói trong nước mắt về những ân hận và tình yêu thương với mình, nhưng còn đồng thời nhấn mạnh thêm gánh nặng mình cần phải gánh.
    Mình giận!
    Còn kẻ kia, mình khinh!
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Lâu quá rồi nhỉ!
    Không biết nhà mình dạo này thế nào!?
    Nhớ quá!
    -------------
    HN mấy hôm nay bỏng cháy. Tháng 6 rồi...
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy chị hôm nọ trên mạng. Chưa kịp hỏi han đã thây biến vèo.
    Chán quá ! Xa nhà tháng rưỡi rồi; nắng lửa- mặt cháy như doocba.
    ****
    Mai, chúc cả nhà vui mùa cup
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chỉ muốn mắng nó, chỉ muốn ngoa ngoắt bảo: "nếu mà đến đây với cái vẻ đưa đám cong cong, ỉu ỉu ấy thì lần sau đừng có vác mặt đến nữa! Chỉ muốn đạp cho 1 phát!".
    Cứ nghĩ: đời mà! Con người cứ thích hành hạ mình, nên không có việc gì cũng cứ phải nghĩ ra cái "việc gì" đó của người khác cho nó đau khổ.
    Nhưng rồi nghĩ lại thì thấy nó cũng có nhiều cái để chán chứ. Đến giờ nó cũng chẳng có gì trong tay. Công việc thì mãi chưa ổn định. Mấy lão sếp chỉ lo luồn cúi với đục khoét. Cứ đến mùa dự án, sếp trưởng lại nhận hết đứa nọ đứa kia (là cháu của ông nọ ông kia có liên quan đến dự án) vào, rồi hứa hẹn thi tuyển. Nhưng chỉ chực khi xong dự án là lão đổ chúng nó ra ngoài bãi rác hết, rồi lại nhận lứa mới. Lương nhà nước triệu rưỡi 1 tháng. Nếu có muốn giàu thì chỉ có mà mong lấy 1 ông chồng giàu thôi.
    Mà nói đến chồng, chắc nó lại ngán. Nhiều anh dập dìu, nhưng mà nó cũng chẳng duyệt anh nào được. Ở nhà thì giục như giục đò. Bố mẹ gọi điện, mấy lần doạ tự tử nếu con gái không chịu lấy chồng.
    Tin về việc li dị của bạn bè, rồi của người yêu nó suốt 10 mấy năm nay (và có lẽ còn yêu mãi) cứ đến dồn dập làm nó lại càng chán nản.
    Thôi thì mình hiểu. Mình không bực mình với nó nữa. Nhưng giá mà lần sau, nó đừng vác cái mặt đưa đám ấy đến nhà mình... Ít ra là vào lúc này.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 29/06/2010
  9. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Không phân biệt được đùa hay thật nữa rồi.
    Đùa! đi mà, !!!
    , như thế sẽ đỡ mệt lắm đó.
    Nó bắt đầu, nó phải tự kết thúc. Để mình, thì mình không đủ can đảm rồi. Mình chỉ ngồi đây gõ mấy cái dòng ngô nghê chả ai hiểu, chỉ bấy nhiêu thôi.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Phải tin!

Chia sẻ trang này