1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên cây

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Redtulips, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mãi mà không tập trung viết được. Cố lên nào! Cố lên nào!
    Hà Nội mùa đông rồi. Con bé khoe là đang ra đường Hàn Quốc để chia tay. Thích nhỉ! Thật xấu hổ là mình chưa lượn ra đường ấy bao giờ!
    Tự dưng trong lòng le lói một tia ấm, không hiểu vì sao. Mới chiều nay còn giận đến run người. Mà thôi, không nên làm hỏng cảm giác lúc này. Tha thứ hết! Nếu có Chúa thì Chúa cũng chỉ nhân từ được đến như mình thôi. ;))
    À, lúc này đang thấy có lỗi với ai đó... muốn xin lỗi quá!
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=f5B7abXQQxY&feature=related
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Lâu rồi nhỉ!
    Vắng thế này lại thích! :D
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ngày...
    Chốn cũ đìu hiu.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhìn box Tuyên bây giờ mà xót! Hoang hơn cả hoang. Phế hơn cả phế. Rác ngập.
    Lạ là khi định post bài ở mấy topic cũ (Nhật ký và Tuyên Quang) thì đều không được. Có lẽ vì lâu quá chăng?
    Tuyên Quang ơi!
  8. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Tiếng pháo hoa nổ vang trời...có một kẻ độc hành trong đêm
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Định post vào topic Những giai điệu tôi yêu... nhưng topic đã thành quá cũ, không hiển thị bài được, cũng chẳng biết nhờ Min, Mod nào. Thôi thì post vào đây.

    Wake me up when September ends


    "khi mới nghe tiếng dạo guitar lần đầu tiên, mình đã chết mê chết mệt. Cảm giác hạnh phúc - như hôm đi lang thang trong rừng, xung quanh là bóng đêm và sương dày đặc, chỉ có những cái bóng lờ mờ, tiếng cười nói nghịch ngợm của mọi người, và trên đầu, sao chi chít... Có thể đi mãi trong rừng như thế suốt đêm, cũng như nghe bản nhạc này vậy. :)"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tự nhiên thấy vui, vì có một vị khách không ngờ tới đã ghé thăm - người mình cứ thầm nghía kèm hơi nể nể bên Box Du lịch, đoán già đoán non không biết là ai trong số những nick mà mình quen. :)
    Cám ơn bạn đã đến! Cũng rất thích câu comment của bạn! Đúng chất phượt :D mà cũng hợp tình hợp cảnh quá! :x
  10. s123456

    s123456 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Trái đất tròn lắm, hôm qua đi xem pháo hoa, gặp samantha nhà FF, tự nhiên hứng lên vào trang này xem quê Mềnh hoạt động thế nào.[r2)][r2)]

Chia sẻ trang này