1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên cây

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Redtulips, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Bên kia đường có anh chàng mê mẩn ngắm cô nữ sinh kìa em ơiii
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mơ thấy cái thằng cha lâu nay vẫn ra vẻ thân thiết, quan tâm, hắn lừa cho mình tin tưởng rồi vung dao... giết mình.
    Tỉnh dậy vẫn còn thấy mình đang hét.
    P/S: Mình không tài nào nhìn rõ mặt hắn. Vì cơ bản là... tối.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 16/10/2009
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    nếu hắn vẩy đũa , chắc là Voldermort; nếu vung dao thì chắc là một thằng trong đảng nước cống tống tiền chị.
    Nếu chẳng vung những cái ấy thì có một điều chắc  là hắn đang Tống... tình thôi. Vụ này, có lẽ người bị hại cũng không muốn trình toà !kekekeke
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vung dau, sáng loáng, dài và nhọn, kề tim rồi.
    Hắn ko tống tiền, thế mới lạ!
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Dạo này hay viết sai, nhưng chẳng muốn đăng nhập để sửa.
    ...........

    Chiều nay có người nhắn tin hỏi mình về chuyện trời ơi đất hỡi ấy. Mình cứ tưởng người ta có dụng ý gì hay muốn tâm sự gì với mình. Hoá ra là để hỏi cho bạn, và vì phụ huynh mình "chắc biết".
    Nếu là người khác, hẳn mình đã giận. Lắm lắm ý!
    ---------
    Hà Nội mùa đông năm 2009
    Đó là cái tít cho một Chương nhảm ký XYZ nào đó chợt nảy lên trong đầu mình, nhại theo tên phim "Hà Nội mùa đông năm 1946" - khi mình đi trong buổi chiều lạnh hôm qua.
    Thực sự lúc này, mùa đông chưa về, nhưng cái lạnh mùa đông đã tràn tới trước rồi. Ko biết năm nay mình sẽ chống chọi với cái rét ra sao, nhưng trong lòng giờ thì rất yên tĩnh, "không có gì lạ".
    --------
    Sáng dậy khoác vội cái áo nhung chiết eo màu nâu ra ngoài cái áo 2 dây len màu tím. Nhìn cũng có vẻ mùa đông ra phết! Có điều, bên dưới vẫn quần bò... lửng đen. Sẽ có vẻ hướng nội và trầm lắng nếu cổ không choàng chiếc khăn lụa trắng và đôi chân không xỏ đôi giầy cao gót màu đỏ.
    Màu đỏ! Mình phát hiện ra niềm đam mê ngấm ngầm đối với màu đỏ trong mình ngày càng có dịp... phát tác. Mình có một cái áo mưa màu đỏ, vài chiếc áo màu đỏ, hai chiếc túi xách màu đỏ, một chiếc ví màu đỏ. Và bây giờ, một đôi giày đỏ. Người ta bảo những người thích màu đỏ là những kẻ hiếu thắng, thích chinh phục.
    Mình có hiếu thắng không nhỉ? Mình đã bỏ công chinh phục ai hay cái gì "gọi là" chưa nhỉ? Trừ những lúc "tranh đấu" trong Thảo luận và sự cố gắng "học gạo" ngày xưa ra, mình lúc nào cũng ở trong tư thế nín và nhường, nhịn... Thế mà...!
    Dù sao, đôi giầy đỏ đã bộc lộ hết cái sự phù phiếm và hiếu thắng nửa kín đáo nửa lộ liễu của chủ nó.
    Và nếu một nhà nữ tâm lý nhìn thấy đôi giầy đỏ đó của mình thì người đó hẳn sẽ không khỏi bĩu môi và kết luận rằng: "À! Ả xấu xa đó dám tự tin một cách không thể tha thứ rằng mình đang chinh phục một nửa thế giới bằng cái vẻ dửng dưng và bằng cái thứ dẫm đạp nhọn hoắt ấy đấy! Thật đáng xấu hổ!". :)) =))
    Cho nên, khi nào mình đi đôi giầy đen và mang túi xách đen, tức là mình đang muốn lui về với sự thanh bình, giản dị và yên ổn.
    ------
    À, lạ!
    Khi các loài hoa khác đã tắt hẳn màu thì trên các ngọn cây, sắc
    vàng của hoa điệp lại càng mạnh mẽ và rực rỡ hơn bao giờ hết!
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhận được cả email và PM. Thích thật!
    Thích cảm giác nhận được thư, nhất là PM của ttvnol, vì biết chắc là không phải thư rác.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cuối tháng 10... Hôm nay nhiều đám cưới... Ngày đẹp...
    Mình giật mình khi thấy thời gian trôi nhanh quá! Còn mình thì trôi đến chỗ nào?
    Sáng nay được đề nghị 2 đề tài rất hay. Thích quá, nhận ngay, nhưng nhận rồi cũng hốt. Lại căn bệnh muôn thuở: áp lực sẽ nặng lắm, trong khi công việc "cứng" thì chưa xong... Nhưng như vậy mới tốt! Cứ căng ra như vậy mới thử thách được chính mình chứ.
    Hàng cây điệp cuối đường nhà mình rực rỡ quá! Sống hết mình cho đến tận những thời khắc cuối cùng. Đôi lúc mình nhìn màu vàng ấy mà cảm giác như những tán điệp kia đang khắc khoải, đang vội vàng, đang hối hả hít thở và tận hưởng từng giây từng phút mình đang sống, để rồi, chết kiêu hãnh, chết khi đang độ bừng nở nhất, để lại ấn tượng cho mọi người cái vẻ đẹp bừng cháy, đam mê nhất của đời mình.
    Mình vừa ngưỡng mộ vừa hơi sờ sợ. Đôi lúc không dám nhìn lâu vào cái màu vàng rực bất thường ấy. Quanh đời chỉ toàn những thứ nhờ nhờ, "dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi", đã quen rồi. Giờ nhìn thấy một thứ gì quá rõ ràng, dù đẹp, lại thấy hơi chút bất an...
    ..............................................
    Em à, em đẹp lắm! Chúc em tốt lành!
    ----------
    Đôi lúc muốn viết một điều gì đó về...
    Nhưng khi buồn thì không có thời gian, còn khi vui thì không đủ sức viết. Bây giờ, lằng lặng (không phải nằng nặng :D) thì không đủ hứng.
    Uhm, dù sao thì cũng sẽ viết!
    -----------
    Gã đó làm mình thất vọng quá! Hồi hắn hỏi: "Không lẽ trong tim chị chỉ có...?", mình đã muốn ném vào mặt hắn một thứ gì đó rồi.
    Dù sao mình cũng thông cảm với hắn, vì cũng có nhiều điểm chung để thấu hiểu...
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 26/10/2009
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tin nhắn thứ nhất:
    From:...
    "Chị à, chắc chị đã nghe... (tạm gọi là "nàng") kể rồi. Em biết đã làm "nàng" đau khổ, thất vọng và khinh bỉ em nữa. Nghe "nàng" ném những lời ấy vào mặt, em đau lắm.Nhưng em thà làm như thế để "nàng" quên được em, để "nàng" không còn nghĩ đến em nữa, tìm được một ai đó để yêu, để hạnh phúc...
    Nhưng với chị, em không muốn chị nghĩ sai về em...
    Có lẽ từ nay em sẽ ít online hơn...
    Em chào chị! Chúc chị mạnh khoẻ, hạnh phúc!"
    Tin nhắn thứ hai:
    From:...
    "Chị ơi! Em buồn, chán quá! Thất vọng quá! Em không ngờ... Vậy mà uổng công em nghĩ những điều tốt đẹp bao lâu nay. Bao nhiêu kính trọng, bao nhiêu thần tượng, bao nhiêu ám ảnh...
    Em cảm thấy ghê tởm lắm.
    Trong em không có một người... như thế...
    Thế người ta có online với chị không? Có nói gì không?...
    Không à? Nếu online, chị hãy nhắn với người ta đừng như thế nữa, chị nhé..."
    Tin nhắn thứ ba:
    From:...
    "Chị ơi, chị có online ko? Có gặp...?"
    Tin nhắn thứ tư:
    From:...
    "Chị ơi, chiều nay em mang quần áo và máy tính đến ngủ nhờ nhà chị mấy hôm nhé! Em buồn quá!..."
    Tin nhắn thứ năm:
    To:...
    "Mình hiểu rồi. Cũng đành như thế... Mãi chúc bạn vui!"
    Tin nhắn thứ sáu:
    To:...
    "Công việc có bận không em? Hình như ở đó không có net?"
    Tin nhắn thứ bảy:
    To:...
    "Chào... "Nàng" đã kể cho mình nghe rồi. Mình rất bất ngờ và ngạc nhiên. Nhưng dù vì bất cứ lí do gì, có lẽ... không nên làm thế. Đâu phải vì những tình cảm tốt đẹp với..., mà "nàng" cho đến giờ vẫn không yêu ai cả... Nhưng thôi, tuỳ... Chúc... vui! Giờ mình cũng đang hơi ốm, không nói nhiều với... được..."
    Tin nhắn thứ tám:
    To:...
    "Thực ra thì mình biết cũng có lúc không thể làm khác được... Mình rất hiểu!"

    (Tin nhắn thứ năm, thứ sáu và thứ tám không được gửi).
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vào, rồi ra!
    Không biết làm gì hơn...
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đêm hôm kia lại bứt rứt không yên, thứ cảm giác kì lạ ấy ở đâu lại đến, dội vào lòng mình như sóng lớp lớp xô bờ, cuối cùng, trào lên một nỗi thiết tha khó hiểu.
    Nếu không phải mình khó ở thì...
    Mình có nhớ đến ai đâu nhỉ???

Chia sẻ trang này