1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên cây

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Redtulips, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Làm bảnh chứ sự thực đâu có bảnh đâu . Con gái bên báo hiền dịu và dễ thương không thể nào chịu được. Không biết ấy có thía hông? Àh ấy làm bên báo nào ta?
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ngửa cổ lên nhìn trời, bắt gặp trăng đẹp mà lòng rung động. Mọi người lâu ngày ở gần mình cũng nhiễm cái tính ngửa mặt lên ngắm trăng sao của mình, cũng biết reo lên "Trăng sáng quá!". Vậy cũng đủ làm mình thấy vui...
    Hôm nay có gánh hàng hoa của hai cậu bé từ Mê Linh chở xuống. Hoa đẹp quá! Đẹp hơn cả hoa trên đường Bà Triệu nữa. Màu nào mình cũng thích, màu kem, màu vàng, màu son môi. Cuối cùng mình mua cả ôm hồng nhung về. 2chục bông, bông nào cũng dài, thân khỏe, lá xanh thẫm, đài hoa cứng ngắc, chứng tỏ là hoa còn tươi lắm. Những bông hồng nhung đỏ thắm, vươn lên đầy sức sống... đem lại cho mình cảm giác về một sinh lực âm thầm mà dào dạt.
    Lâu lắm rồi mới mua hoa. Có lẽ vì đã có một chỗ cắm tử tế, không sợ sẽ đổ vỡ và làm phiền người khác chăng?
    Lại thấy mình thật nữ tính, thật yêu đời, thật đẹp...
    -------
    Trưa nay đang ngồi nhai cơm, thì thấy một cô gái bước vào. Cô ấy thực ra không xinh lắm, nhưng cái vẻ như đang bay lượn trên 9 tầng trời của chị khiến mình không thể rời mắt. Khi tiếp sau đó, 1 anh chàng khá đẹp giai bước vào thì mình đã hiểu vì sao cô ấy lại có thể bồng bềnh mà không cần dùng đến cánh như vậy. Mắt cô ấy long lanh, cô ấy không lúc nào ngừng vui cười, kể cả khi cái miệng chúm chím không hề hé mở.
    Mình như đang nhìn thấy lại một hình ảnh cũ mơ hồ xa xăm nào đó...
    Chợt hơi ghen tị (xấu tính quá!). Cô ấy chắc cũng phải hơn 30 tuổi rồi. Mà sao mọi thứ nơi cô ấy chỉ như mới bắt đầu từ ngày hôm nay thế. Trẻ trung, tươi mới và đầy ắp!
    Một người con gái đang ngụp lặn trong tình yêu và niềm hạnh phúc vì yêu... dẫu có thể mới chỉ là cho chứ chưa phải nhận.
    Người con gái như vậy thì luôn luôn xinh đẹp, duyên dáng và thật đáng ngưỡng mộ!
    --------
    @ nhungayxanh:
    Tớ thì không được hiền dịu và dễ thương đến "không thể nào chịu được". Thế mới buồn chứ. Chắc tại tờ báo nơi tớ làm cộng tác viên không được tiếng tăm lắm, chắc Nhungayxanh không biết.
    Tờ BẢN TIN PHƯỜNG ấy mà.
    Thế bạn Nhungayxanh bên báo nào vậy?
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 01/12/2009
  3. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ngửa cổ lên trời mình chẳng thấy trăng đâu cả, những ám mây bữa nay gió thổi mạnh nên di chuyển nhanh hơn mọi khi. Sao không sáng lắm, mình có cảm giác lại một đợt không khí lạnh sắp tràn về. Cái lạnh của mùa đông làm mình đeo bộ dạng yếu ớt như tên hành khách nhỡ tàu Bắc Nam.
    Chiều nay đi dạt đường Nguyễn du tìm mua vài chiếc đĩa games Nintendo mà không thấy. Người cũ bán hàng giờ chuyển đi đâu mất tiêu rồi. Về nhà nhai cơm mà buồn chán thảm thiết. Online diễn đàn hổng thấy ai hết, post bài cũng không được vui...
    @maybeU: Buồn nhỉ.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn nhungayxanh cũng tâm hồn mong manh dễ vỡ quá nhỉ!
    Chắc hôm qua bạn ra ngoài muộn, chứ lúc đi đổ rác (nhà tớ ko bao giờ đi đổ rác chiều cả), tớ thấy trăng sáng lắm cơ.
  5. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Theo Mây anh cũng ngó lên trời, trăng đêm nay cũng vẫn sáng nhỉ!
    Ngày mới!
  6. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thêm 1 người nữa ngắm trăng sao với tất cả tấm lòng (*** 3sao) T nghe nói maybeU đã lấy chồng rùi. Đằng ấy sống có hạnh phúc không ta. Hỏi đời tư đồng nghiệp chút. T thấy tâm trạng của ấy lúc nào cũng có vẻ trăn trở việc này việc nọ...
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn! Mình hạnh phúc, bạn ạ.
    Chính ra làm Mod như nhungayxanh lại hay nhé, rất là quan tâm đến mọi người.
    Thế bạn đã đọc được bao nhiêu bài của maybeU rồi?
    Thấy bạn hỏi về chỗ ở, việc làm và tình trạng hôn nhân của maybeU, đoán là nhà báo "tác nghiệp" chưa đến nơi đến chốn. Bạn thử hỏi lại "nguồn thông tin" xem có quen maybeU, biết maybeU tên là gì không, kẻo nhầm nhé. Đừng nói là nguồn thông tin từ trong box, mà mình ngại. Vì mình mới chỉ gặp rất ít bác nam trong này thôi, mà các bác ấy chắc cũng không có dịp đưa tin với bạn. Còn những người khác thì mình chưa có hân hạnh diện kiến đâu bạn ạ.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tắt máy rồi, định đi ngủ. Nhưng nước nóng từ cái vòi hoa sen làm mình bỗng thấy vui vẻ hẳn. Dù sao thì cũng muộn quá rồi...
    Chỉ muốn ghi lại vài suy nghĩ...
    Về những cái ngưỡng và những niềm vui nhỏ bé.
    Trong đầu lại nảy ra bao kế hoạch cho những ngày sắp tới. Ô, cảm thấy màu nắng thật tươi!
    -----
    Cả ngày hôm nay bận quá, chẳng viết được chữ nào. Nhưng nhất định mình phải xong. Tháng này nhiều deadline quá. Deadline nào cũng không thể trì hoãn được...
    -------
    Chúc ngủ ngon!
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước cũng nổi hứng ngửa cổ lên giời nhìn giăng.
    Và muốn hú, tự nhiên thèm một cái gì đó man dại, hoang dã.
    Bị bó chặt quá, nhưng hình như lại không muốn thoát ra.
    Hài.
    Nhờ.
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đang ngồi nhai cơm, thì thấy một cô gái bước vào. Cô ấy thực ra không xinh lắm, nhưng cái vẻ như đang bay lượn trên 9 tầng trời của chị khiến mình không thể rời mắt. Khi tiếp sau đó, 1 anh chàng khá đẹp giai bước vào thì mình đã hiểu vì sao cô ấy lại có thể bồng bềnh mà không cần dùng đến cánh như vậy. Mắt cô ấy long lanh, cô ấy không lúc nào ngừng vui cười, kể cả khi cái miệng chúm chím không hề hé mở. Mình như đang nhìn thấy lại một hình ảnh cũ mơ hồ xa xăm nào đó... Chợt hơi ghen tị (xấu tính quá!). Cô ấy chắc cũng phải hơn 30 tuổi rồi. Mà sao mọi thứ nơi cô ấy chỉ như mới bắt đầu từ ngày hôm nay thế. Trẻ trung, tươi mới và đầy ắp! Một người con gái đang ngụp lặn trong tình yêu và niềm hạnh phúc vì yêu... dẫu có thể mới chỉ là cho chứ chưa phải nhận. Người con gái như vậy thì luôn luôn xinh đẹp, duyên dáng và thật đáng ngưỡng mộ! *********************
    Tự nhiên chỉ muốn "quote" một đoạn của ai đó.
    Thế thôi !

Chia sẻ trang này