1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên cây

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Redtulips, 25/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    @MaybeU: Thực ra T nói vui vậy thui chứ T cõ biết gì về đằng ấy đâu. Cái nghề của chúng ta chỉ quanh quẩn 4T: tiền tài tù tội. Lập gia đình thực khó đúng không bạn. Mình tính chuyển dòng nè.
    Chúc ấy ngủ ngon.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi nghề báo hay mà bạn, nếu bạn chuyển thì mình hơi tiếc đó. Những cái thu nhận được nhiều hơn là mất đấy. Suy nghĩ kĩ bạn nhé!
    Cám ơn vì lời chúc!
    Bạn cũng vậy nhé!
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đêm quạnh hiu, đêm rất hiền lành...
    Vừa lượm được câu này...
    Thích nhỉ!
    Buồn ngủ rồi, nhưng vẫn cố làm nốt.
    ----
    Thỉnh thoảng vẫn thấy áy náy vì điều mình có thể gây ra cho một người. Muốn xin lỗi, nhưng cũng tự biết là tuyệt đối không nên và không thể xin lỗi.
    Chẳng ai có lỗi cả!
    -------
    Thôi, lại cố làm thêm chút nữa...
  4. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    ...
    Chẳng ai có lỗi cả! Có chi chỉ là cái hữu tình trở nên vô tình.
  5. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Sao đôi lúc mình cứ có cảm giác đứng ngoài cuộc thế nhảy
    Yêu nhau, nhớ nhau thĩ cứ nói đại ra là được mà.
  6. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đồ ngoài cuộc >:P lêu lêu
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cười đến đau bụng vì anh Gà!
    Anh Gà đổi Ava nhé! Từ phê pha, giờ sang hút rồi à anh?
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cái kia văn hóa Thành La quá, TTVN không nhận, cái này có vẻ hợp với bản mình hơn Mây ạ ^^
  9. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Vậy mình cũng phải đổi cái ava ngầu chút mới được.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng cũng xong 1 nợ, nhưng để đó "thẩm định" đã. Dù sao thì cũng khá hài lòng với cái "nghĩa vụ" đã hoàn thành này.
    Từ nay đến cuối tuần phải dứt điểm 2 "món" nữa. Trước ngày 18 phải xong 1 cái khác... Ôi trời! Bàn phím, bàn phím, con chữ... Nhiều lúc mình lo ngại về viễn cảnh rồi đây, cơ thể mình sẽ "tiến hóa" để thích nghi với trạng thái cả ngày kè kè bên cái máy tính của mình như thế này:
    Mắt lờ đờ (nhưng có lẽ nhờ thế sẽ khiến người ta nhầm tưởng về một ánh mắt cượng nghị, khó dao động ), các đốt xương cứng đơ ra, đốt sống cổ, đốt sống lưng thoái hóa hết. Tay mình sẽ co quắp lại, chỉ còn phần xương bàn tay là múa may liên hồi do thói quen gõ bàn phím. "Bàn tọa" thì sẽ... bẹt ra, phẳng lì do ngồi nhiều . Đoạn nối xương chậu với xương đùi sẽ cong lên 90 độ cho phù hợp với dáng ngồi ghế... Mình sẽ không còn là động vật đứng thẳng nữa. Đi đến đâu, cả người mình sẽ phát ra sóng điện từ (hay sóng gì đó liên quan) do nhiễm từ máy tính quá lớn. Đến 1 lúc nào đó, người ta sẽ nghĩ đến giải pháp đặt màn hình chắn lên người mình để ngăn từ.
    Ôi chà, mới nghĩ đến đó không thể ngăn được rầu. Sau đợt này, chắc mình phải đăng ký 1 lớp Yoga hoặc chí ít cũng phải tăng cường tập thể dục đá chân hất tay vài cái ể giữ gìn ngọc thể và dung nhan mới được...
    --------
    Mấy cái giấy mời bị mình om lâu quá, chiều qua mới hộc tốc đi gửi chuyển phát nhanh. Trong HN mà phải gửi bưu điện, lại còn phát nhanh nữa! Đúng là chịu mình! Nhưng không có thời gian mà đi gặp từng vị một, đành phải cắn răng... Không biết tiền gửi này có được tính vào tiền cơ quan nữa không đây! Nhưng mà thôi kệ, mấy vị ấy thấy chuyển phát nhanh có khi lại nhảy dựng lên, rồi thì lại ra vào bàn tán sau lưng... Lại khổ cho đồng chí Chủ nhiệm!
    Thôi thì cứ coi như mình bỏ ra mấy đồng mua lấy sự thanh thản đi thôi!
    ------
    Gấp quá! Ngồi đọc bài giáo trình của anh. May mắn thế nào, cái này trước đây anh từng viết và giờ anh vẫn chưa vứt đi trong cơn phẫn chí...
    Hôm trước mình mới he hé về chuyện viết, anh đã về tìm ngay cho mình. Chiều nhắn tin ngay rằng đã thấy trong khi con bé thì quên mất việc buột mồm hỏi anh từ lâu...
    Anh viết hay thật! Hơn mấy vị Giáo sư, tiến sĩ kia nhiều - xét dưới góc độ "giáo trình học" mà nói (mà cái bài giáo trình này, họ lại còn chép của... nữa cơ).
    May mắn cho mình đã được làm việc với anh... Nghĩ thế rồi lại thầm lan man dở hơi về một điểm chung nào đó giữa một số người: những kỳ hoa dị thảo, những loài cây cỏ quý nhất thường lại ở những nơi chốn "kín đáo", khó nhìn thấy nhất. Cũng vì chỉ môi trường yên tĩnh, thoát tục đó mới phù hợp để những thứ cao quý mà kiêu hãnh ấy mới sống được thôi...
    -------
    Lại nghĩ về một "kì hoa dị thảo". Lâu rồi không biết "loài" này "đi lạc" rồi ở đâu rồi?
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 10/12/2009

Chia sẻ trang này