1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Little house on the prairie

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sans_souci, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Little house on the prairie

    Thật không thể quên được những buổi chiều mong đợi đến 6 giờ để xem Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.Chả nhớ chính xác năm nào nữa.Thế rồi khi bộ phim kết thúc đã tẩn ngần tần ngần, chẳng muốn xem bộ phim nào nữa.Giá như bây giờ kiếm đâu được đĩa bộ phim này nhỉ?!?Ngày ấy thậm chí còn chuẩn bị sẵn giấy bút để ghi tên các tập phim nữa chứ.-Little house on the prairie
    Một ông bố Charlie kiểu mẫu, xứng đáng là trụ cột vững chắc của gia đình.Bà mẹ là một phụ nữ cũng đảm đang hết chỗ chê.Cô Laura nghịch ngợm.Cô chị Mary hiền lành.Cô út Brown thông minh...
    Lại còn gia đình nhà bà Hariet nữa chứ.Cô chị Nelly đỏng đảnh cộng với cậu em Willy tinh quái luôn là đối thủ của Laura trong những năm tháng tuổi thơ...
    Không thể nào quên được những con người đã làm nên bộ phim ấy.
    Rất tiếc diễn viên Michael Landon-đóng vai ông bố đã chết năm 92.Chẳng có thông tin gì về bà mẹ, Laura- Melissa Gilbert và Mary-Melissa Sue Anderson .Giờ họ đang làm gì?Ở đâu?-Đó là những điều tớ thực sự muốn biết.
    À mà gia đình đó tên là gì tớ quên mất rồi.
  2. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Melissa Gilbert hồi ấy
    [​IMG]
    Bi giờ
    [​IMG]
     

    Welcome to box Ha Tay
    http://www.ttvnol.com/hatay.ttvn
  3. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Melissa Gilbert hồi ấy
    [​IMG]
    Bi giờ
    [​IMG]
     

    Welcome to box Ha Tay
    http://www.ttvnol.com/hatay.ttvn
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Những con người làm nên Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên:
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Những con người làm nên Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên:
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  6. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Gia đình đó là gia đình Ingalls, phim được làm dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Laura Ingalls Wilder.

    ================================================
    The hills are alive with the sound of music
    With songs they have sung for a thousand years...
  7. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Gia đình đó là gia đình Ingalls, phim được làm dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Laura Ingalls Wilder.

    ================================================
    The hills are alive with the sound of music
    With songs they have sung for a thousand years...
  8. phanthanhthuy

    phanthanhthuy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    có thể nói đây là bộ phim làm lâu nhất từ trước đến nay, quay từ lúc cô chị Mary, Laura còn bé tí, đến lúc lớn lên, lấy chồng. Tuy cô chị bị mù nhưng vẫn hạnh phúc. Ông bố và bà mẹ chỉ là những người bình thường, hết mực yêu thương, tận tình chăm sóc con cái, mái ấm của mình. Chúng ta có thể cảm nhận được sự đầm ấm của gia đình này mỗi khi xem phim, nhiều lúc tui còn có hơi hơi ghen tị, làm sao họ có thể hạnh phúc đến thế.
    Bộ phim khá hay, tuy dài nhưng xem hoài không chán

  9. phanthanhthuy

    phanthanhthuy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    có thể nói đây là bộ phim làm lâu nhất từ trước đến nay, quay từ lúc cô chị Mary, Laura còn bé tí, đến lúc lớn lên, lấy chồng. Tuy cô chị bị mù nhưng vẫn hạnh phúc. Ông bố và bà mẹ chỉ là những người bình thường, hết mực yêu thương, tận tình chăm sóc con cái, mái ấm của mình. Chúng ta có thể cảm nhận được sự đầm ấm của gia đình này mỗi khi xem phim, nhiều lúc tui còn có hơi hơi ghen tị, làm sao họ có thể hạnh phúc đến thế.
    Bộ phim khá hay, tuy dài nhưng xem hoài không chán

  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    đoạn đầu còn hay đến gần cuối chán hẳn. dài quá chẳng muốn xem nữa

Chia sẻ trang này