1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Little house on the prairie

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sans_souci, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một bộ phim nhẹ nhàng mà rất ấn tượng. Hồi đó tớ vẫn học phổ thông, cũng nhớ là mỗi buổi chiều lại bật VTV3 lên và 2 chị em cùng xem, đều đặn ko bỏ buổi nào. Nhưng đến fần 2 thì cũng có lúc bỏ tập này tập kia.
    Mà Melissa Gilbert ảnh sau này xinh ghê nhỉ.
    Nhưng chùm ảnh về các diễn viên trong phim "hồi đó, bây giờ" bạn nào up ở trang trước bị lỗi hết, ko xem được ảnh nào, bạn up lại có được ko?
  2. Catboy_kl

    Catboy_kl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    mọi người, tình hình về bộ phim này thế nào rùi ạ. Search google lại ra ngay ttvn nhà mình mới chít chứ. Một bộ phim thật là hay và mặc dù không còn nhớ rõ những chi tiết trong phim nhưng ấn tượng về bộ phim thì không sao quên được. Mình muốn xem lại bộ này quá mà không biết làm thế nào
  3. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Cho mình hỏi chút "Một bộ" bạn nói nghĩa là sao vây? Tức là 1 season hay là toàn bộ tất cả các season chính và cả special season như trên Amazone họ bán?
    DVD đó chất lượng có okie ko bạn? Bạn có thể cho mình biết địa chỉ cửa hàng đó ko? Mình tìm phim này lâu rùi, nhưng mua trên amazone thì đắt quá. Nên đang tìm chỗ nào rẻ hơn
    Cảm ơn bạn trước nhé!
  4. ctgisall

    ctgisall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    hic chán
    Được ctgisall sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 02/12/2006
  5. Chl0e

    Chl0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Nhớ phim này quá, ngày xưa cứ tầm 6 giờ cả nhà mình lại vừa ngồi ăn cơm vừa xem phim này. Phim này hấp dẫn cả người lớn và trẻ con nhỉ? hồi bé nhìn cô chị Mary xinh thế, cô em Laura răng hơi xấu không hiểu về sau có đi chỉnh lại răng không mà lúc lớn trông đều thế . Chị em nha Nelson thì đúng là tiểu thư mí công tử, cô chị Nelson sau này lại yêu một chú nhà nghèo mà lùn hơn cả mình.
  6. ctgisall

    ctgisall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ai biết down bang bitorrent thi bao cho mình nhé. mình tìm dc link của nó rồi. khỏang 48GB(híc ) chia làm 12 phần mỗi phần 4,3GB
  7. ctgisall

    ctgisall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    đang down phần 1 để kiểm tra độ tin cậy của link. Đã down dc nhưng tốc độ thấp <20KB/s. ai biết down thì để lai Email mình gửi link cho cùng down cho nhanh
  8. angelfrommyheart

    angelfrommyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Phim này là kỷ niệm tuổi thơ của mình đó. Giờ đọc lại topic này mình nhớ quá đi thôi
  9. Catboy_kl

    Catboy_kl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Bạn để lại link đi mình bảo anh mình đown, nhà ông ý torrent toàn >100 thui
  10. Fennie

    Fennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Phim truyền hình thì tuyệt vời nhất vẫn là Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên, có 1 lần mình ra hiệu sách mua được trọn bộ của nguyên tác truyện này. Nội dung truyện khác phim khá nhiều, không có đoạn Mary sáng mắt trở lại và lấy chồng, với cả một số nhân vật trong truyện chỉ thoáng qua thì trong phim xuất hiện rất ấn tượng. Phải nói thật rằng truyện đọc sâu lắng và cũng rất hay, nhưng xem phim hay hơn nhiều vì mình rất ấn tượng với cộng đồng người trong phim đấy, sống với nhau sao mà hay thế. Đến lúc xem tập cuối The Last Farewell - đoạn mà thị trấn bị phá đi để xây đường sắt ấy - mình xem xong buồn mất cả tháng trời. Trong truyện thì không có đoạn này. Mình từ trước đến nay chỉ mong tìm TV chiếu lại phim này hoặc tìm cách gì in lại được 1 bộ thì sướng quá.
    Bộ truyện do NXB Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh xuất bản tháng 5 năm 1998 (bản dịch của dịch giả Lạc Việt). Các hình minh hoạ và cách trình bày đều lấy trong nguyên bản của bản tiếng Anh. Chắc các bạn đều biết truyện này do chính Laura Ingalls Wilder viết. Ở trong phim, có 1 số tập cuối cùng nói về đoạn Laura về sau hay viết lại những câu truyện tuổi thơ của mình chính là nói về bộ truyện này. Có 1 tập phim nói về chiếc ghế của bố, đoạn cuối còn có đoạn có 1 cô bé thời hiện đại mượn mấy quyển truyện này trong thư viện để về nhà đọc. Mình mua bộ truyện này năm 1999 ở hiệu sách Hà Nội (phố Tràng Tiền). Trọn bộ có tất cả 10 tập. Tuy nhiên thú thật là cho đến bây giờ mình vẫn không dám đọc tập cuối (tập này là bộ sưu tập các lá thư giữa Laura và con gái của Laura là Roses gửi cho nhau sau khi Laura rời xa vùng Dakota - vùng đất có những địa điểm mà gia đình cô đã đi qua trong suốt tuổi thơ. Mọi người lưu ý rằng trong phim thì gia đình Laura chỉ ở duy nhất 1 nơi, nhưng thực tế trong truyện thì gia đình cô đã đi qua rất nhiều nơi - đây là đặc điểm chung của người Mĩ cuối thế kỷ 19 - khai phá đất đai để xây dựng, phát triển, mở đường sắt và làm nông nghiệp.
    Trong phim có nhân vật Albert là con nuôi của gia đình Ingalls. Thực tế nhân vật này không có thật mà xây dựng dựa trên tập truyện thứ 3 trong bộ truyện nói về tuổi thơ của Almanzo Wilder - tức là chồng của Laura. Trong bộ truyện 9 tập có riêng 1 tập Laura viết về những câu chuyện tuổi thơ của chồng bà. Các nhà làm phim đã dựa vào đây để tạo nên Albert và đưa Albert vào phim với vai trò 1 cậu bé con nuôi của gia đình Ingalls. Tất nhiên, trong phim có nhiều tình tiết và câu chuyện hấp dẫn hơn nhiều so với truyện.

Chia sẻ trang này