1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Little house on the prairie

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sans_souci, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    đoạn đầu còn hay đến gần cuối chán hẳn. dài quá chẳng muốn xem nữa
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Phim rất hay, hình như hơn 200 tập thì phải
    Nellie Olsen
    [​IMG]
    Laura''s husband
    [​IMG]
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Phim rất hay, hình như hơn 200 tập thì phải
    Nellie Olsen
    [​IMG]
    Laura''s husband
    [​IMG]
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  4. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Công nhận kết thúc của phim không làm cho các khán giả hài lòng.Những người theo dõi theo từng bước chân của gia đình nhà Ingalls luôn mong muốn họ luôn mãi sống hạnh phúc bên nhau.Riêng tôi tôi cũng mong muốn giá mà ngoài đời họ là một gia đình thật thì hay biết mấy.Kết thúc phim thực sự tôi đã khóc.Đã gần chục năm rồi mà vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô bé Laura tinh nghịch.Hồi đấy sao mà ghét Nelli nhà Onelson thế.Cả thương cô bé Mary nữa.Giá như bây giờ được sở hữu trong tay bộ phim này thì hay biết mấy.Nó như một kỉ niệm tuổi thơ êm đẹp đã hằn sâu vào kí ức.Không biết bao giờ mới tìm lại được cái cảm giác của mỗi buổi chiều chờ đón đến 6 h để cả nhà quây quần theo dõi bộ phim.
    [​IMG]
    Không biết bây giờ các diễn viên ấy đang làm gì nhỉ.Không biết họ thỉnh thoẩn gia đình nhà Ingalls có sum họp không.Những điều đó vẫn còn là một điều ước.Khi nào đó Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sẽ lại nói thay những điều ước đó.
    [​IMG]
    Nelli Onelson trưởng thành
  5. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Công nhận kết thúc của phim không làm cho các khán giả hài lòng.Những người theo dõi theo từng bước chân của gia đình nhà Ingalls luôn mong muốn họ luôn mãi sống hạnh phúc bên nhau.Riêng tôi tôi cũng mong muốn giá mà ngoài đời họ là một gia đình thật thì hay biết mấy.Kết thúc phim thực sự tôi đã khóc.Đã gần chục năm rồi mà vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô bé Laura tinh nghịch.Hồi đấy sao mà ghét Nelli nhà Onelson thế.Cả thương cô bé Mary nữa.Giá như bây giờ được sở hữu trong tay bộ phim này thì hay biết mấy.Nó như một kỉ niệm tuổi thơ êm đẹp đã hằn sâu vào kí ức.Không biết bao giờ mới tìm lại được cái cảm giác của mỗi buổi chiều chờ đón đến 6 h để cả nhà quây quần theo dõi bộ phim.
    [​IMG]
    Không biết bây giờ các diễn viên ấy đang làm gì nhỉ.Không biết họ thỉnh thoẩn gia đình nhà Ingalls có sum họp không.Những điều đó vẫn còn là một điều ước.Khi nào đó Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sẽ lại nói thay những điều ước đó.
    [​IMG]
    Nelli Onelson trưởng thành
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Công nhận phim này tuyệt vời thật,mình xem xong rồi mới thấy phim này tuyệt vời dù xem tù nhưng bâyg giờ vẫn nhớ,mình rất thich cô chị cả trong gia đình này
    KHÔNG NGHĨ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ NHẤT NHƯNG CŨNG KHÔNG ĐỂ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ HAI
    [​IMG]
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Công nhận phim này tuyệt vời thật,mình xem xong rồi mới thấy phim này tuyệt vời dù xem tù nhưng bâyg giờ vẫn nhớ,mình rất thich cô chị cả trong gia đình này
    KHÔNG NGHĨ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ NHẤT NHƯNG CŨNG KHÔNG ĐỂ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ HAI
    [​IMG]
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hic, cái tập mà albert biết mình bị ung thư máu sắp chết á, tớ khóc sưng hết cả mắt thương không chịu được. Trong phim này, ngoài Laura, tớ rất thích Albert, thằng bé dễ thương ơi là dễ thương. Thế mà nào là nghiện thuốc phiện, rồi mới có 18 tuổi đã chết (mà hình như albert vừa thi đỗ vào trường y nữa chứ. Thương ơi là thương )
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  9. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hic, cái tập mà albert biết mình bị ung thư máu sắp chết á, tớ khóc sưng hết cả mắt thương không chịu được. Trong phim này, ngoài Laura, tớ rất thích Albert, thằng bé dễ thương ơi là dễ thương. Thế mà nào là nghiện thuốc phiện, rồi mới có 18 tuổi đã chết (mà hình như albert vừa thi đỗ vào trường y nữa chứ. Thương ơi là thương )
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  10. Valez

    Valez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hình như là phim 214 tập.Dài là vậy nhưng xem không hề thấy chán.Mỗi tập phim lại là một câu chuyện cực kì thú vị về gia đình nhà Ingalls.Buồn cười nhất là Nellie nhà Onelson.Luôn thóc mách , ghen tỵ nên bị Laura chơi cho nhiều vố.Ai còn nhớ tập Nellie giả vờ bị đau chân phải ngồi trên xe lăn để trốn việc.Thế là bị Laura phát hiện, giả vờ đưa đi chơi rồi đẩy cái xe một phát từ trên dốc xuống.Xem đến đoạn đấy mà ôi thôi buồn cười mấy ngày.
    Thương nhất vẫn là Mary tội nghiệp.Mà Albert xuất hiện trong gia đình nhà Ingalls từ khi nào ấy nhỉ.Lâu quá quên mất rồi.[​IMG]
    Mary và bố Charles
    Valez now feels really rough !

Chia sẻ trang này