1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Little house on the prairie

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sans_souci, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nguyên tác
    [​IMG]
    Cô chị Mary vào năm 1983(Không xinh bằng hồi nhỏ)
    [​IMG]
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  2. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Oái tớ cũng khoái phim này.Yêu nhất cô chị Mary
    **** đấy!Thối không?
  3. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Oái tớ cũng khoái phim này.Yêu nhất cô chị Mary
    **** đấy!Thối không?
  4. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Người đóng vai ông bố thì đã chết từ lâu, hưởng thọ khoảng 50 tuổi (ko bít có chính xác ko). Charon nhớ có thời vẫn còn ầm ĩ về vụ vợ cũ đã ly dị của ông ta tham gia vào hội những ng` phụ nữ bị chồng ruồng bỏ và bà này phát biểu rằng bả rất vui mừng trước cái tin ông ta chết.
    Người đóng vai cô chị Mary cũng đóng 1 vai trong 1 phim cũng rất nổi tiếng "Giai điệu hạnh phúc", có bán đĩa ngoài kia. Phim này cũng hay tuyệt, là phim nhạc kịch, đảm bảo xem hết chê, nhạc cũng hay nữa, kết hợp hài 1 cách rất nhẹ nhàng.
    Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !
  5. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Người đóng vai ông bố thì đã chết từ lâu, hưởng thọ khoảng 50 tuổi (ko bít có chính xác ko). Charon nhớ có thời vẫn còn ầm ĩ về vụ vợ cũ đã ly dị của ông ta tham gia vào hội những ng` phụ nữ bị chồng ruồng bỏ và bà này phát biểu rằng bả rất vui mừng trước cái tin ông ta chết.
    Người đóng vai cô chị Mary cũng đóng 1 vai trong 1 phim cũng rất nổi tiếng "Giai điệu hạnh phúc", có bán đĩa ngoài kia. Phim này cũng hay tuyệt, là phim nhạc kịch, đảm bảo xem hết chê, nhạc cũng hay nữa, kết hợp hài 1 cách rất nhẹ nhàng.
    Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !
  6. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Một bộ phim truyền hình hay và cảm động.Khộng biết bây giờ gia đình nhà Ingalls sống thế nào nhỉ.Cả gia đình nhà Onelson nữa.Giá như bi h Đài truyền hình chiếu lại nhỉ.Mà có ai biết có thể mua được đĩa này ở đâu không?
  7. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Một bộ phim truyền hình hay và cảm động.Khộng biết bây giờ gia đình nhà Ingalls sống thế nào nhỉ.Cả gia đình nhà Onelson nữa.Giá như bi h Đài truyền hình chiếu lại nhỉ.Mà có ai biết có thể mua được đĩa này ở đâu không?
  8. Tattoo_Gurl

    Tattoo_Gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ôi lúc nhỏ là tớ mê film này kinh khủng luôn nhé. Còn nhớ là lúc đó hai chị em học cùng trường, ngày nào tan học cũng vừa đi vừa chạy về nhà thật nhanh để tắm, ăn cơm xong là leo lên ngồi coi film, coi đến mê mãi. Chị thì thích Laura, còn tớ thì thích Mary . Nhưng đến phần sau khi mọi người trưởng thành rồi thì lại không mê bằng fần trước nữa. Ôi, lúc mà cô chị bị mù tớ khóc quá chừng chừng
    Post 1 tấm này:
    Còn đây là ảnh của Laura Elizabeth Ingalls thật:
    Gia đình Ingalls:
    Các ảnh này tớ đều lấy từ web www.prairiefan.com đấy ... trong đó có nhiều informs về gia đình Ingalls và Laura lắm
  9. Tattoo_Gurl

    Tattoo_Gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ôi lúc nhỏ là tớ mê film này kinh khủng luôn nhé. Còn nhớ là lúc đó hai chị em học cùng trường, ngày nào tan học cũng vừa đi vừa chạy về nhà thật nhanh để tắm, ăn cơm xong là leo lên ngồi coi film, coi đến mê mãi. Chị thì thích Laura, còn tớ thì thích Mary . Nhưng đến phần sau khi mọi người trưởng thành rồi thì lại không mê bằng fần trước nữa. Ôi, lúc mà cô chị bị mù tớ khóc quá chừng chừng
    Post 1 tấm này:
    Còn đây là ảnh của Laura Elizabeth Ingalls thật:
    Gia đình Ingalls:
    Các ảnh này tớ đều lấy từ web www.prairiefan.com đấy ... trong đó có nhiều informs về gia đình Ingalls và Laura lắm
  10. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có rất nhiều người đã khóc khi Mary bị mù.Bị mù , trông Mary càng xinh hơn.Tớ thì tớ khóc to hơn khi chứng kiến phim kết thúc.Ngôi làng đó sẽ không còn những đứa trẻ nhà Ingalls hay nhà Onelson nữa.Sẽ không còn cả những trò nghịch ngậm, những tình yêu thương vừa có thể khiến khán giả cả khóc lẫn cười.
    Tớ đặc biệt bị ấn tượng bởi cảnh thảo nguyên bao la toàn cỏ xanh.Giá mà một ngày được tung tăng dạo chơi trên đó nhỉ
    Tặng mọi người phát ảnh nữa
    [​IMG]
    Mà em Tatu ơi sao cái link của em ko vào được nhỉ

Chia sẻ trang này