1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Little house on the prairie

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sans_souci, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra Đài truyền hình đã từng ăn cắp bản quyền phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên à?Em Kachiusa có chắc đó là nguyên nhân chính không?
    Dù gì thì cũng rất rất ủng hộ ý kiến của em be_muon-hoc.Đảm bảo sẽ còn rất nhiều người muốn xem lại phim này.Đợt trước có phim gì gì đấy của Hàn Quốc cũng đã được phát lại hai lần trong một thời gian ngắn.Huống hồ Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên chiếu được thập kỉ rồi.Làm phát thư yêu cầu và thu thập chữ kí đi bà con nhỉ.
  2. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, có một cái topic hay như thế này mà sao tôi lại ko biết sớm nhỉ. Tôi rất mê bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên và tôi cũng chẳng bao giờ quên được những ngày cả gia đình tôi cùng ngồi xem phim lúc 6h chiều. . Tôi nhớ nhất cô bé Laura tinh nghich và những "mối tình" tuổi thơ của cô. Hai chị em tôi đều thích phim này, sau khi bộ phim kết thúc, chúng tôi đã tìm thấy và mua gần trọn bộ truyện Ngôi nhà nhỏ về đọc. Bộ tiểu thuyết này cũng hay và hấp dẫn ko kém gì phim, đặc biệt trong truyện có rất nhiều bài thơ hay, giồng vầy nè:
    Quanh bờ dốc suối dài uốn khúc
    Tòa lâu đài cao ngất nguy nga
    Rừng xanh tô thắm sắc hoa
    Nước trong nhẹ chảy lững lờ về xuôi
    Áo mùa hè đang phơi trong gió
    Giữa hơi xuân nấn ná bâng khuâng
    Lời chào giã biệt ngại ngần
    Đồi Mary đó ân cần nhớ thương
    --------------------------------------------------
    Chim ca vang rộn ràng trong nắng mới
    Nụ trường xuân chen sắc tím hoa sim
    Mặt trời lên khắp núi đồi rạng rỡ
    Riêng mình em trong một khối im lìm.
    ----------------------------------
    Trên trời sao sáng lung linh
    Dưới chân mặt đất mênh mông trải dài
    Bánh xe kẽo kẹt lăn hòai
    Đường đi xa tắp tới nơi vô cùng
    bóng ai chợt hiện tưng bừng
    Nhanh như gió cuốn xe vùng bay lên
    Bánh xe quay ngả quay nghiêng
    Như sao vỗ cánh giữa miền trời cao.
    .......................................
    .....................
  3. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, có một cái topic hay như thế này mà sao tôi lại ko biết sớm nhỉ. Tôi rất mê bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên và tôi cũng chẳng bao giờ quên được những ngày cả gia đình tôi cùng ngồi xem phim lúc 6h chiều. . Tôi nhớ nhất cô bé Laura tinh nghich và những "mối tình" tuổi thơ của cô. Hai chị em tôi đều thích phim này, sau khi bộ phim kết thúc, chúng tôi đã tìm thấy và mua gần trọn bộ truyện Ngôi nhà nhỏ về đọc. Bộ tiểu thuyết này cũng hay và hấp dẫn ko kém gì phim, đặc biệt trong truyện có rất nhiều bài thơ hay, giồng vầy nè:
    Quanh bờ dốc suối dài uốn khúc
    Tòa lâu đài cao ngất nguy nga
    Rừng xanh tô thắm sắc hoa
    Nước trong nhẹ chảy lững lờ về xuôi
    Áo mùa hè đang phơi trong gió
    Giữa hơi xuân nấn ná bâng khuâng
    Lời chào giã biệt ngại ngần
    Đồi Mary đó ân cần nhớ thương
    --------------------------------------------------
    Chim ca vang rộn ràng trong nắng mới
    Nụ trường xuân chen sắc tím hoa sim
    Mặt trời lên khắp núi đồi rạng rỡ
    Riêng mình em trong một khối im lìm.
    ----------------------------------
    Trên trời sao sáng lung linh
    Dưới chân mặt đất mênh mông trải dài
    Bánh xe kẽo kẹt lăn hòai
    Đường đi xa tắp tới nơi vô cùng
    bóng ai chợt hiện tưng bừng
    Nhanh như gió cuốn xe vùng bay lên
    Bánh xe quay ngả quay nghiêng
    Như sao vỗ cánh giữa miền trời cao.
    .......................................
    .....................
  4. Respect

    Respect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ui, phim này thật là tuyệt vời. Nó gắn liền với tuổi thơ của mình. Còn nhớ hồi bé cả nhà đều quây quần bên bữa ăn tối cùng thưởng thức bộ phim này. Mình chờ cho đến hết cả phim mới đi rửa bát nữa cơ đấy hihi
  5. Respect

    Respect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ui, phim này thật là tuyệt vời. Nó gắn liền với tuổi thơ của mình. Còn nhớ hồi bé cả nhà đều quây quần bên bữa ăn tối cùng thưởng thức bộ phim này. Mình chờ cho đến hết cả phim mới đi rửa bát nữa cơ đấy hihi
  6. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Phim này đúng là được rất nhiều gia đình ưa thích và tôi nghĩ là gia đình nào mà đã cùng nhau xem bộ phim này đều là những gia đình vô cùng hạnh phúc (như gia đình tui chẳng hạn )
    Sau khi xem bộ phim này bố tui cũng bắt chước gọi tui là ''Nhóc'' hì hì nhưng mà bây giờ thì thôi rồi . Không phải kiêu đâu nhưng mà bố tui còn tuyệt vời hơn cả bố Laura ý chứ !
    Tui thì nhớ cảnh một hôm Laura đi học và để cho có một bộ ngực đẹp bằng bạn bằng bè, cô bé đã dấu hai quả táo đỏ thật to vào trong váy. Kết quả là mọi người trong lớp rất ngạc nhiên không hiểu tại sao bỗng dưng... nhưng cuối cùng thì '' quả táo trong váy lâu ngày cũng rơi ra'' và thế là mọi người được một mẻ cười vỡ bụng còn Laura thì xấu hổ không biết chui vào đâu nữa !
    Có lẽ MFC nên tổ chức gửi thư đến đài truyền hình đề nghị chiếu lại phim này, chúng ta sẽ lấy được 390 chữ ký của cac thành viên để uy hiếp VTV hì hì
  7. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Phim này đúng là được rất nhiều gia đình ưa thích và tôi nghĩ là gia đình nào mà đã cùng nhau xem bộ phim này đều là những gia đình vô cùng hạnh phúc (như gia đình tui chẳng hạn )
    Sau khi xem bộ phim này bố tui cũng bắt chước gọi tui là ''Nhóc'' hì hì nhưng mà bây giờ thì thôi rồi . Không phải kiêu đâu nhưng mà bố tui còn tuyệt vời hơn cả bố Laura ý chứ !
    Tui thì nhớ cảnh một hôm Laura đi học và để cho có một bộ ngực đẹp bằng bạn bằng bè, cô bé đã dấu hai quả táo đỏ thật to vào trong váy. Kết quả là mọi người trong lớp rất ngạc nhiên không hiểu tại sao bỗng dưng... nhưng cuối cùng thì '' quả táo trong váy lâu ngày cũng rơi ra'' và thế là mọi người được một mẻ cười vỡ bụng còn Laura thì xấu hổ không biết chui vào đâu nữa !
    Có lẽ MFC nên tổ chức gửi thư đến đài truyền hình đề nghị chiếu lại phim này, chúng ta sẽ lấy được 390 chữ ký của cac thành viên để uy hiếp VTV hì hì
  8. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Một bộ phim truyền hình hay và cảm động.Giá như bây giờ có thể xem lại một lần nữa.Nhớ quá hix hix
  9. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Một bộ phim truyền hình hay và cảm động.Giá như bây giờ có thể xem lại một lần nữa.Nhớ quá hix hix
  10. maxobonmat

    maxobonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ơi,em đã tìm bộ phim này đã 5 năm rồi.Tiếc rằng đến bây giờ mới biết chút ít về web để vào diễn đàn cùng các anh chị

Chia sẻ trang này