1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên !!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cowboy_hanoi, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên !!!!

    Hà Nội, 3:59 - 19/08/2006.

    Đang lang thang chán chê mê mỏi trên mạng thì bất chợt nhận được tin nhắn của em, chỉ có độc 2 từ: Xin lỗi. Xin lỗi cái gì nhỉ anh quả thật không hiểu. Cầm máy 1 lúc rồi anh lại tắt quyết định không nhắn lại, lại lang thang .... vào box tâm sự .... thật là buồn cừi, 1 thằng như mình mà lại có lúc vít nhật ký à . Thử xem sao, với cái tính cả thèm chóng chán của mình thì liệu nó sẽ tồn tại được bao lâu nhỉ .

    Dù là 1 thoáng bất chợt hâm hâm thì dù sao nó cũng là đứa con tinh thần của mình, mình sẽ fải chịu khó chăm chút, 1 mẩu truyện cười nho nhỏ, 1 bài thơ, 1 câu hát, .... hay chỉ đơn giản là 1 câu nói ý nghĩa. Lại thêm vài phút để nghĩ ra cái tên, tên 1 bộ phim truyền hình từ hồi ngày xưa thoáng wa, nó có vẻ hợp với cái nick của mình đấy chứ .

    Anh nhớ em .

    Chắc chắn 1 điều là em sẽ không bao giờ có thể đọc được những dòng này vì thật đáng tiếc là em chả bít tí tẹo gì về máy tính cả, anh tạo cho em vài cái hộp thư để rồi cuối cùng chính anh lại sử dụng những khi thừa hơi rỗi việc đi hẹn hò rùi bỏ bom mí thèng ku ham đong gái mạng. Hum nào hình như em cũng thức khuya, rảnh em mời anh ăn sáng anh lại thấy dưới 2 quầng mắt khá thâm, dù vậy nói thế nào thì em vẫn tự cho mình là xinh xắn và đáng yêu .

    Chỉ còn khoảng hơn 1 tuần nữa là anh lại đi rồi, hơn 1 tháng đú đởn chơi bời anh béo thêm hơn 6kg em ạ, sang bên đó anh sẽ lại tích cực tập luyện để giả dụ nếu có về đèo em đi chơi, em sẽ không chê 2 cái eo đầy lipit của anh nữa .

    Lại có người khuyên anh way lại với em. Điều đó chắc chắn là không thể và không nên xảy ra. Chiếc gương đã vỡ thì dù gắn lại bằng cách nào cũng vẫn để lại những vết rạn nhỏ, thà cứ kệ nó toác ra thành những mảnh lớn còn hơn là cứ gắn cứ vỡ để rồi ngày càng nhiều vụn đúng không em.

    Ây da, trang đầu của nhật ký anh dành riêng cho em đó - mối tình đầu của anh, vinh dự nhé. Đề nghị các em phía sau không chen lấn xô đẩy rồi từ từ sẽ đến lượt .... bốc fét tý nhỉ. Bùn nụ rùi đi nụ thui.

    À, mai anh sẽ đi gọt đầu, tạm chia tay mái tóc bồng bềnh của nợ, đến mệt vì cái sự điệu, anh nghe giang hồ đồn đại là fải đi hấp tóc dùng dưỡng nọ kia mà anh kinh em ạ. Con gái tụi em vất vả nhỉ, tất cả chỉ vì muốn đẹp hơn trong mắt bọn con trai dở hơi . Nghĩ cũng hơi tiếc nửa năm nuôi mí được từng này mà lại cắt. Anh đã thực hiện xong 1 điều ấp ủ: để tóc dài như Roberto Baggio (tóc mình không xoăn thế mí đau); điều thứ 2: cạo trọc (có lẽ đến tầm 60, 70 tuổi khi bít mình bị hói anh sẽ để ).

    Sau 1 tiếng thì anh viết xong cái mớ hỗn độn, dở hơi này. Dốt văn khộ thật. Giờ này chắc em đang nằm ngáy o o . A cũng không cố nữa.
  2. nhipmuaroi

    nhipmuaroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thế là gã đã có mối tình đầu rồi đấy Chúc mừng cowboy_hanoi nhé
  3. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Bác mà cũng phải nhẩy vào box tâm sự à? Cái gì qua thì để nó qua đi.
  4. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Vật vờ trong cái trời mưa xám xịt của Hà Nội . Chán ngán với những cái topic quen thuộc vẫn hay vào Bất chợt quay lại góc Tâm sự dở hơi mình hay lang thang. Bất chợt thấy cái mái nhà " nhỏ trên thảo nguyên ".
    Sự thật thì ko hề biết nó là của bác . Ko biết tý nào hết á. Vào rồi mới thấy cái hàng ria mép quen thuộc . Tự dưng cười ...Vô lý !
    Ai cũng có những suy nghĩ trong những hộc bàn được khoá chặt của một cái đầu . Tự dưng cười bật lên với cái suy nghĩ từ thời xa xưa khi thực sự là con ranh con.
    Cũng có lúc bác fải viết cho bản thân bác cái gì đó. Thật hơn và ko hời hợt
    Hời hợt
    Cả thèm chóng chán.
    Chẳng có ai có một bản chất như thế cả. Chỉ có những vỏ bọc và sự che đậy như thế. Sự hời hợt xuất fát từ thói quen và cả thèm chóng chán xuất hiện nhờ vào nỗi sợ .
    Thói quen cho fép mình ko để ý đến sự quan tâm của người khác hoặc ngược lại và nỗi sợ bị phản bội trước khi mình fải bội nó. Hê hê . Nghe cái lý thuyết này bùn cừi wá.
    Cái câu " Cả thèm chóng chán" nghe quen đến lạnh cổ . Hơ hơ . ..Con trai toàn vậy . Chẳng qua có đứa thể hiện có đứa ko .
    Mình nhớ ngày xưa nghe gã nào đó nói "Con trai chỉ có hai loại có thằng thích thể hiện và thằng ko thích thể hiện " Có lẽ vậy .
    Ko hiểu cái tựa đề Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên có xuất fát điểm là cái sở thích về cái fim ngày xưa xem ko . Chứ mìnht hì thích cái fim đấy ! Hay đáo để.
    Ngày xưa mấy thằng bạn em chơi thân toàn nhận mình là cả thèm chóng chán bác ạ ! Đứa nào cũng thế cả. Nhất là những thằng càng khéo mồm càng bẻm mép thêm tý đào hoa thì thôi rồi. Hoàn cảnh xô đẩy mà . Nói như thằng bạn em . " Đời nó đưa mấy con đẩy đến.Nên mình fải đẩy thôi "
    Mà xét cho cùng.Như Reth Batlo đã từng nói với Xờ ca rờ let rằng."Cái gì đã vỡ là đã vỡ . Thà nhìn mảnh vỡ mà nhớ lại thời quá khứ vàng son lung linh của mảnh thuỷ tinh còn hơn là chắp vá những miếng vỡ để mà thành những cái đồ vật vá víu . "
    Nhưng cũng nên cẩn thận tý bác ạ
    Hê hê. Vì lão đấy cũng bảo
    " Nhân fẩm giống như một món hàng, Quăng xuống biển rồi thì ko thể vớt lên mà có vớt lên thì nó cũng nhèo nhẽo những nước chứ ko thể còn nguyên trạng như khi khô được "
    Viết linh tinh ý mà....
    Được perverse_girl sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 19/08/2006
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    He he, tớ có viết linh tinh về "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên", đang định post vào chỗ nào đó. Tự dưng thấy tồ pic nè, tớ cũng bon chen cho bài viết này vào một tí tẹo. Ấy câu boi ới ời, ấy thích vote, tớ cũng thích vote, ấy vote cho tớ trước nhá! He he
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
    ?oKhi mọi thứ trong tim không thể bừng nở thành những dải cầu vồng rực rỡ ngát hương, thì cuộc đời sẽ chỉ mang một màu trắng lặng lẽ và yên bình như tuyết. Khi ta không nhớ về một ai cả, có nghĩa là những ảo ảnh đã tan ra thành những mảnh vụn bay lả tả như những bông tuyết kia.
    Hồi bé cứ mơ về một ngôi nhà gỗ nho nhỏ trên thảo nguyên ngát xanh. Cứ muốn được là cô bé Laura có đôi mắt nâu như cánh chim sẻ, hàng ngày chạy nhảy trên đồng cỏ rộng mênh mông. Ừ, mình đã từng yêu cái thị trấn thanh bình ấy biết bao, đã từng thích thú ngắm nghía những bộ váy diêm dúa, những chiếc mũ rộng vành xinh xắn của người thiếu nữ.
    Có một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Mỗi buổi tối, của gia đình chú Michael lại quây quần bên bàn ăn ấm cúng. Tiếng những chiếc đĩa sắt va vào nhau đến là vui vẻ. Cô chị gái Mary có đôi mắt xanh biếc màu biển và tính tình thì hiền dịu như ngọn gió mùa thu, còn cô em Laura lại rất láu lỉnh, hoạt bát với những chấm tàn nhang trên gò má trông xinh xắn như giọt nắng vàng đầu hạ. Họ đã bên nhau từng ngày, từng ngày, trải qua biết bao vui buồn, bao thăng trầm của cái thị trấn nhỏ xíu trên vùng thảo nguyên đẹp mộng mơ ấy. Cho dù ba chị em Mary đôi khi rất ghét bọn con nhà giàu Wilston kiêu căng và ngỗ nghịch, cho dù cô bé Laura đã có lần xấu hổ phải bỏ chạy trước đám bạn cùng lớp vì hai trái táo rơi xuống từ ngực áo, cho dù đôi mắt xanh xanh màu biển của Mary về sau vĩnh viễn không nhìn thấy được ánh mặt trời, cho dù có rất nhiều nước mắt, nụ cười, nhiều mất mát và hạnh ngộ đã đi qua thì những ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, những con người của vùng núi đồi ấy vẫn sống bên nhau, kề vai sát cánh cùng xây đắp một cuộc sống tươi đẹp.
    Đã hơn một lần mình mơ về về ngôi nhà nhỏ với những ánh lửa tí tách trong bếp lò giữa một đêm đầy tuyết trắng, đã hơn một lần mình mơ về đồng cỏ mượt mà với những chú cừu non thơ thẩn trên thảo nguyên xanh ngát xanh; đó là một thế giới trong trẻo và hồn hậu. Đó là điểm hẹn của khát khao và mong ước. Có lần cô bé Laura đã tìm thấy một mỏ vàng bên bờ suối. Cô bé chỉ cho bố Michael biết mỏ vàng quý giá ấy. Chú Michael đã mỉm cười trước đôi mắt thẫm nâu màu hạt dẻ của cô con gái. Thì ra đó là một vũng cát nhỏ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn rực vàng. Nhưng cho dù đó không phải là kho báu thực sự thì vầng hào quang rực rỡ của vũng cát, những tia nắng li ti nhảy nhót trên mặt nứơc óng ánh bạc đã gieo vào lòng cô bé Laura một niềm tin vĩnh cửu: Bờ suối này là kho báu bí mật của riêng cô. Và niềm tin ấy còn có giá trị hơn cả chất vàng tinh tuý nhất trên thế gian. Cũng như vậy, những ước mơ vốn chỉ phù du như cát trắng, nhưng dưới con mắt tin yêu của loài người, những giấc mơ đã mang hình đôi cánh của những thiên thần, đem đến cho con người nụ cười và ánh lửa sưởi ấm trong tim.
    Chính vì những bài học giản dị sâu sắc nhường vậy mà tôi yêu bộ phim ?oNgôi nhà nhỏ trên thảo nguyên?. Con bé con 10 tuổi đã thực sự ấn tượng khi được xem một bộ phim có ý nghĩa đến thế. Tôi đã cầm niềm tin cổ tích ấy đi qua suốt tuổi thơ của mình. Để rồi gần 10 năm sau tôi vẫn lang thang trong căn nhà mơ ước thuở xa xưa, gần 10 năm rồi tôi vẫn tin vào cái tốt đẹp, vào sự ngẫu nhiên và cái duyên dáng của cuộc đời đáng yêu, đáng quý này. Tôi cũng không biết có phải thói lãng mạn viển vông của mình đã bắt nguồn từ những đồng cỏ mênh mông nơi thảo nguyên bạt ngàn gió ấy hay không!
    Khi mọi thứ trong tim không thể bừng nở thành những dải cầu vồng rực rỡ ngát hương, thì cuộc đời sẽ chỉ mang một màu trắng lặng lẽ và yên bình như tuyết. Khi ta không nhớ về một ai cả, có nghĩa là những ảo ảnh đã tan ra thành những mảnh vụn bay lả tả như muôn ngàn bông tuyết trắng kia. Mình biết hạnh phúc chỉ kéo dài một ngày nhưng người ta phải mất cả cuộc đời để hoài niệm về nó. Nhưng cho dù điều gì xảy ra đi nữa, mình vẫn tin vào cái dịu dàng của cuộc đời và tin vào vẻ đẹp tâm hồn ẩn sâu trong mỗi con người.
    Vì đã từng có một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên nên vẫn còn một cây phong non trùm khăn đỏ đứng đợi. Nó đợi chờ điều gì thì chỉ có ngọn gió và cánh đồng cỏ mướt xanh mới hiểu được mà thôi, mà thôi?
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đỡ bớt một ngưòi cô đơn rùi.
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    @ nhóc_HOT: nhìn thấy ku em mà giật cạ mìn .... bí mật nhá
    @ h_x_r_81: lâu không gặp vẫn khoẻ chứ
    @ lantuvien_ttt: thích 1* hay 5*
    @ all: thanks
    @ myself: có nên típ tục hông nhị .... nhìu người wen wá dễ nghĩa lộ lắm có lẽ fải đợi đến khi sang bển chứ không dễ bị truy nã, săn lùng, tìm diệt lắm
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...... Nghe tiêu đề như tên phim ý nhỉ.............
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Câu boi hỏi ngốc thía hổng bít! Tất nhiên là 5* roài. he he, càng nhìu càng tốt. Hí hí. Đợi sao năm cánh của câu boi đấy.

Chia sẻ trang này